* Xác định được nghi phạm trong vụ án giết bốn người tại Yên Bái
Tại hiện trường, giữa nương sắn đang độ sinh trưởng cao độ đầu người, bên cạnh là chuồng lợn nuôi và chú ngựa bạch cùng một sàn phơi ngô, là ngôi lều nương chỉ chừng 12 mét vuông; nằm dưới đất là cháu Phàn Văn Tuyển cùng dì cháu là Phàn Thị Hà, đang học hết lớp 8 được chị gái nhờ lên nương trông cháu. Cách đó chừng 500 mét, trên nương đang phát dở, hai vợ chồng anh Trần Văn Long (sinh 1983) cùng vợ là Phàn Thị Hoa (sinh 1995) bị những nhát chém chí mạng vào đầu, vào cổ gây tử vong tại chỗ.
Lực lượng công an tới khám nghiệm hiện trường.
Sự đau buồn bao phủ cả vùng núi cao và thôn Cài với hơn 100 hộ đồng bào Dao Tuyển, cả trăm người không quản leo dốc dựng ngược, mũi người đi sau đụng mông người đi trước, lên khu vực xảy ra án mạng để chia buồn cùng người thân. Trong ngôi lều nương chật chội, ông Đặng Văn Mừu, bố đẻ của nghi can Đặng Văn Hùng phân trần: Thằng Hùng là thứ hai trong gia đình có bốn người. Nó đã lấy hai đời vợ, cách đây gần hai tháng, nó dẫn cô Nguyễn Thị Hương (tên khác là Hán) đã hai đời chồng và ba con về ăn ở với nhau như vợ chồng. Khoảng một tháng trước, nó đòi cưới, vợ chồng tôi không đồng ý, nó liền dùng súng kíp nổ một phát thủng cả mái nhà. Rồi dùng dao kề vào cổ mẹ nó dọa: Tôi cho bà sống thêm một tuần để suy nghĩ. Sợ quá vợ tôi đã phải lên nhà người quen ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) trú tạm lánh nạn.
Lực lượng điều tra lấy lời khai của ông Mừu, bố của nghi can Hùng.
Sáng 12-8, Hùng cầm dao lên nương, rồi vào lán ăn cơm cùng tôi, đến chiều tôi đi lấy củi còn nó cùng vợ đi phát nương trồng ngô, cách lán ở khoảng gần 800 mét. Đến khoảng gần 5 giờ chiều thấy nó cầm dao chạy từ trên nương xuống, thấy tôi nó dứ con dao vào mặt quát: Muốn chết à! Tôi sợ quá nhảy cả xuống ruộng lúa gần nhà để tránh. Sau đó nó chạy vào lều gần đó lấy gì đó rồi chạy lên phía Hương đang phát nương, rồi nói bằng tiếng Dao: "Tao giết hết bọn kia rồi!". Trong lúc sợ, chỉ thấy nó kéo Hương bỏ trốn vào rừng. Tôi chạy về lán ông Bình, cách đó gần một km nói sự việc, ông Bình liền gọi điện thoại báo cán bộ xã để các anh công an vào đấy. Ông Mừu còn nói thêm: Trong lán có hai khẩu súng kíp, khi tôi quay lại thì không thấy nữa, có khả năng thằng Hùng cầm theo rồi.
Theo anh Trần Văn Long, người xã Lâm Giang, người đi cùng xe ôm chở tôi từ đường vào nơi xảy ra án mạng, là người thường xuyên đi thu mua trâu bò cho biết: Tháng trước, tôi nghe tin nhà anh Long có con ngựa bị què chân, tôi lên lán hỏi mua với giá 16 triệu đồng, cùng ăn cơm trưa với vợ chồng Long - Hoa, họ hiền và đẹp đôi lại chăm chỉ làm ăn. Cứ mỗi sáng Long lại dùng ngựa thồ được bốn chuyến sắn lát khô, ngô hạt xuống núi để bán, cả nương quế mấy ha này đều do họ khai phá theo cách, vụ đầu phát nương trồng ngô, vụ sau trồng sắn kèm quế trồng xen. Mấy năm làm ăn mới đẻ được đứa con trai chưa đầy hai tuổi. Thế mà....
Tại hiện trường, ngoài ba lều nương nhỏ nhoi lọt thỏm trong nương sắn xanh rì, phía xa là đồi vầu và hai mảnh nương đang được phát dang dở nằm liền kề nhau. Nguyên nhân được cho là Long và Hùng có mâu thuẫn với nhau về ranh giới phát nương và nguồn nước để sinh hoạt và làm ruộng nước, nên nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến án mạng. Nhưng, cái chết của một cháu chưa đầy hai tuổi nói còn chưa sõi, không ra khỏi làng. Một học sinh học mới hết lớp 8, chỉ biết trông em nhỏ, không thù oán ai, cũng bị kẻ thủ ác xuống tay tàn độc.
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái họp báo.
Việc tập trung điều tra, truy tìm, xác minh, điều tra nghi phạm Đặng Văn Hùng và hoàn tất khởi tố vụ án đang được công an tỉnh Yên Bái tiến hành khẩn trương. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an được tung đi các địa phương, các nơi mà nghi phạm Hùng có khả năng ẩn trốn, cả lực lượng chó nghiệp vụ được triển khai ráo riết. Lưới trời lồng lộng, lòng người căm phẫn, chắc chắn kẻ thủ ác sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng.