Vàng thu rót mật Tây Yên Tử
Săn mây chùa Thượng bạn xa về
Chuông ngân thánh thót đường sang hội
Yếm thắm má đào thơm lối quê
Nhẹ gót bảy trăm năm có lẻ
Vua Trần nhường ngôi báu cho con
Người hóa vào mây vào lau trắng
Dải đất thiêng khởi phát dòng Thiền
Cầu phúc trăm nhà mong nước yên
Nước yên nhờ vua sáng tôi hiền
Võng lọng chẳng màng lo tích đức
Phấn thông vàng tụ nghĩa chân Kinh
Chẳng hẹn mà nên ngày Yên Tử
Ai người vui hội với ta chăng
Sơn Ðộng nối đường sang Yên Dũng
Ngàn lau sương khói gọi mênh mông.
Hải Ðường