Nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng sự hạn chế về trình độ đã không cho phép THS.Cần Thơ làm được gì nhiều trước LG.HN.ACB trong cuộc chiến play-off. HLV Nguyễn Thành Kiểm đã khá thận trọng khi bố trí đội hình theo sơ đồ 5-3-2 với Trung Tiến (7) chơi thấp hơn Kone Mohamed (9) nhằm hỗ trợ cho hàng tiền vệ. Trong khi đó, LG.HN.ACB vẫn vào cuộc với đội hình 4-4-2 quen thuộc nhưng sự căng thẳng quá mức của các cầu thủ khiến lối chơi của đội bóng Thủ đô có phần căng cứng.
Chỉ tiếc là các cầu thủ THS.Cần Thơ đã không thể tận dụng được thời cơ khi đối thủ bị trạng thái. Ngược lại, họ còn bị thủng lưới trong một tình huống khá đơn giản và đấy chính là điều mà ông Nguyễn Hồng Thanh trông đợi khi có được bàn thắng sớm để giải toả tâm lý căng cứng cho toàn đội.
Ngay phút 11, cơ hội đã đến với Lưu Danh Minh (12-LG.HN.ACB) khi đối mặt với thủ môn Cần Thơ sau đường chuyền ngang rất thuận lợi của đồng đội nhưng cú dứt điểm của anh lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn Thanh Tuấn (26-THS.CT). Chỉ một phút sau, THS.Cần Thơ có câu trả lời khi Minh Hưng (14) từ tuyến hai băng lên, tung cú sút căng ngay vạch 16m50 nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Dù không áp đặt được lối chơi nhưng kinh nghiệm của các tiền vệ LG.HN.ACB đã hạn chế phần nào những pha tấn công của THS.Cần Thơ trong những phút đầu trận. Trong thế trận giằng co, bàn thắng của LG.HN.ACB đến khá bất ngờ ở phút thứ 23 khi Mauricio (19) dùng ngực hãm bóng kỹ thuật để thoát khỏi sự truy cản của trung vệ Benjamin rồi tung cú dứt điểm điệu nghệ vào góc xa, khiến thủ môn Thanh Tuấn chỉ biết đứng nhìn bóng từ từ lăn vào khung thành. Có được bàn mở tỷ số, LG.HN.ACB chơi sắc nét hẳn lên và chỉ một phút sau, Phúc Lâm (9) có cơ hội nhưng dứt điểm không thành sau pha trả bóng về bất cẩn của hậu vệ THS.Cần Thơ.
Sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm đã khiến cho những nỗ lực của THS.Cần Thơ đều bất thành trong hiệp 2 khi HLV Nguyễn Thành Kiểm quyết định đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng những pha dứt điểm của các chân sút THS.CT đều thiếu uy lực. Ngay cả khi HLV Nguyễn Thành Kiểm tung Phan Kim Long (21) vào đá hộ công, đồng thời đẩy trung vệ Benjamin (17) lên chơi như một tiền đạo, thế công của THS.Cần Thơ vẫn không được cải thiện. Trong khi đó, cặp trung vệ Lê Anh Dũng (15) và Lê Đức Tuấn (23) đã cản phá thành công những đường bóng bổng của đối phương. Mải dâng cao đội hình tấn công, THS.Cần Thơ dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ. Phút 60, trong một tình huống phản công, Mauricio tung đường chuyền cắt mặt hàng hậu vệ THS.Cần Thơ để Phúc Lâm (9) băng xuống tung cú sút chìm tung lưới THS.Cần Thơ nâng tỷ số lên 2-0. Không còn gì để mất, HLV Nguyễn Thành Kiểm dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương nhưng những nỗ lực của các cầu thủ THS.Cần Thơ là không đủ mà phải nhờ vào may mắn, họ mới có bàn thắng danh dự ở phút đá bù giờ sau cú sút phạt của Benjamin đập chân hậu vệ LG.HN.ACB làm bóng đổi hướng khiến thủ môn Việt Cường bó tay.
Cơ hội cuối cùng để góp mặt ở V-League đã tuột khỏi tầm tay đội bóng Tây Đô bởi những nỗ lực của họ không đủ khoả lấp sự chênh lệch về đẳng cấp. Lực bất tòng tâm, THS.Cần Thơ ngậm ngùi chia tay giấc mơ góp mặt ở V-League, trong khi LG.HN.ACB dù thoát hiểm cũng sẽ phải đối diện với thực tế, phải có bước đột phá mạnh mẽ ở mùa giải tới.
Phát biểu sau trận đấu: HLV Nguyễn Thành Kiểm (THS-Cần Thơ): Lẽ ra, chúng tôi đã được hưởng một quả 11m ở đầu trận nhưng rất tiếc, trọng tài đã bỏ qua. Tôi không muốn bao biện cho thất bại của mình nhưng nếu trọng tài xử lý đúng tình huống ấy, tôi nghĩ cục diện trận đấu đã khác. Các cầu thủ THS.Cần Thơ đã chơi rất nỗ lực nhưng các em còn thiếu kinh nghiệm và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Dù thua nhưng chúng tôi vẫn thanh thản vì tất cả đã cống hiến hết mình. Tôi xin chúc mừng LG.HN.ACB. HLV Nguyễn Hồng Thanh (LG.HN.ACB): Trận đấu diễn ra rất căng nhưng phần thắng đã thuộc về đội bóng chơi bản lĩnh và tận dụng cơ hội tốt hơn. Mặc dù đầu trận, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của các cầu thủ THS.Cần Thơ, khiến một số vị trí bị tâm lý nên chơi không đúng sức. Tuy nhiên, sau khi Mauricio ghi được bàn thắng mở tỷ số, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả và chúng tôi đã có được trận thắng xứng đáng. |
Thể thao hàng ngày