Được biết, siêu thị 0 đồng tại Hà Nội nằm trong chuỗi chương trình Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng trên cả nước (gồm tám siêu thị ở Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Huế, Phú Yên), do Tập đoàn Apec Group và Quỹ Khai trí đứng ra tài trợ để chung tay hỗ trợ cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19.
Đến với siêu thị đặc biệt này, mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được lựa chọn năm sản phẩm khác nhau như: gạo, đường, lạc, nước mắm, muối, dầu ăn, thuốc men... với tổng giá trị cho mỗi lần “mua sắm 0 đồng” là 100.000 đồng.
Để bảo đảm an toàn cho người dân đến mua hàng, đơn vị tổ chức đã tiến hành kẻ vạch khoảng cách 2m, phát nước sát khuẩn,…
Theo đại diện siêu thị, mỗi người được mua tối đa hai lần/tuần (siêu thị mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ, thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, trừ ngày Lễ, Tết).
“Chúng tôi sẽ tiến hành ghi số chứng minh thư, địa chỉ… nhằm bảo đảm không có tình trạng lấy hàng về nhà rồi lại quay lại xếp hàng lấy tiếp. Ngoài ra, việc ghi thông tin giúp chúng tôi sàng lọc được các trường hợp đặc biệt khó khăn để giúp đỡ”, đại diện siêu thị cho hay.
Mỗi mặt hàng đề giá tượng trưng dao động từ 15.000 – 40.000 đồng, để tính toán làm sao, mỗi người có thể mua được đồ dùng cần thiết trong giới hạn 100.000 đồng/người. Dù quần áo có mức giá cả trăm nghìn đồng nhưng vẫn được đề giá rất thấp, để bảo đảm bất cứ ai cũng có thể lấy được thêm 1-2 đồ nhu yếu phẩm khác như dầu ăn hay bột canh.
“Thời gian qua, cộng đồng đã chung tay với những người nghèo, người vô gia cư và những hoàn cảnh còn khó khăn. Khi dịch Covid-19 diễn ra, công ty chúng tôi đã muốn làm điều gì đó để hỗ trợ mọi người, vì thế đã lập kế hoạch làm siêu thị 0 đồng. Toàn bộ chi phí để mua hàng nhu yếu phẩm, làm giá kệ tại đây đều do công ty tự bỏ ra, tính đến nay đã khoảng sáu tỷ đồng”, đại diện Apec Group chia sẻ.
Mỗi người chỉ chọn đúng đủ năm sản phẩm thiết yếu nhất cho mình.
Có những người đã chọn cho mình một chiếc áo ấm. “Tôi chọn chiếc áo này vì thời tiết thay đổi mà tôi thì làm nghề nhặt ve chai hay đi về đêm nên chiếc áo này sẽ giúp tôi ấm hơn”, bà Trần Thị Hoàn, 56 tuổi, chia sẻ.
Người dân được khuyến cáo nên mang theo túi để đựng đồ, nhằm giảm thiểu túi nilon.
“Cả tuần nay không có việc làm, nhà cũng gần hết thức ăn… thật may nghe có thông tin có siêu thị giúp đỡ người nghèo nên tôi đã đến đây xếp hàng. Từ khi có lệnh của Nhà nước chúng tôi đã không có công ăn việc làm. Nghề buôn bán đồng nát không có người bán thì chúng tôi biết mua cái gì, bán cái gì…”, bà Trần Thị Kim ngận ngùi chia sẻ.
Chia sẻ vì lý do đặt tên siêu thị là “Siêu thị Hạnh phúc”, ông Phạm Duy Hưng, Phó Tổng Giám đốc Apec Group, cho biết: “Dịch Covid-19, ngoài gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến xã hội, cũng mang đến cho chúng ta những thông điệp ý nghĩa, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, bản thân mình đang hạnh phúc thế nào và mỗi hành động tại thời điểm này có ý nghĩa thế nào với những người khó khăn, yếu thế hơn mình. Hạnh phúc là sẻ chia và hạnh phúc thì đang nằm trong tay mỗi chúng ta".
Nhiều người đã xúc động nói lời cảm ơn đến đại diện siêu thị. “Với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi, ngày thường đã khó rồi giờ lại có dịch không ai được đi đâu nên khổ lắm. Cũng may có những người có lòng hảo tâm giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn này. Tôi cảm ơn nhiều lắm”, bà Trần Thị Hoàn xúc động nói.

Tấm bảng được để bên ngoài siêu thị: "Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ đầy, xin nhường cho người khó khăn".