Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hằng:

Sẵn sàng cho "Chuyến tàu cổ tích"

NSƯT Minh Hằng.
NSƯT Minh Hằng.

Chắc chắn rất nhiều trẻ em đang mong chờ "Chuyến tàu cổ tích" để được nghe kể chuyện cô Andersen của chị. Chị có thể nói thêm gì về kế hoạch này?

- Đó là chương trình "Kể chuyện Andersen" dành cho trẻ em do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức. Chuyến đi sẽ bắt đầu từ ngày 3-10 và kết thúc vào ngày 8-10.

Mở đầu là buổi tiếp xúc và kể chuyện cho các em trường quốc tế Hà Nội. sau đó chúng tôi sẽ lên tàu hỏa đi đến bốn thành phố khác là Vinh, Huế, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Vì sao chuyến đi này lại có cái tên "Chuyến tàu cổ tích", thưa chị?

- Chúng tôi được biết, trước đây nhà văn Andersen thường rất thích đi du lịch đến khắp nơi bằng tàu hỏa, rất nhiều sáng tác của ông đã ra đời trên các chuyến tàu này.

Tôi sẽ đi cùng với nhà văn Đan Mạch Peter Fogtdal - một nhà Andersen học nữa. Chương trình sẽ đem đến cho các em, đặc biệt là trẻ em nghèo những niềm vui mà các em rất ít cơ hội để có được.

Chị sẽ chọn những câu chuyện nào để thể hiện trong chuyến đi này?

- Chương trình này được tổ chức để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà văn Andersen. Có lẽ không cần phải nói nhiều về ông vì những câu chuyện ông viết đã nuôi dưỡng tình yêu văn học cho bao nhiêu người trên thế giới.

Tôi đã chọn được bốn câu chuyện là Chàng chăn lợn, Cô bé bán diêm, Vịt con xấu xíChuyện kể về mẹ. Những câu chuyện này có tính nhân văn sâu sắc tôi hy vọng nó sẽ đem đến những ước mơ đẹp cho các em.

Sau ba năm lấy chồng, chị có vẻ vắng bóng trên sân khấu nhưng lại xuất hiện khá thường xuyên trong vai trò mới là kinh doanh. Có phải cuộc sống gia đình đã làm giảm niềm đam mê nghệ thuật?

- "Máu" nghệ thuật thì có từ hơn hai mươi năm nay rồi, còn "máu" kinh doanh thì cũng mới đây thôi. Ghé vai cùng cô con gái của chồng trong việc kinh doanh ẩm thực, mình đang có dự định muốn biến nơi đây thành nơi giao lưu của thực khách "nhí" cuối tuần, bọn trẻ con có thể vừa thưởng thức món ăn, vừa được nghe kể chuyện, lại được tham gia những trò chơi con trẻ nữa.

Chị còn là người dẫn chương trình thiếu nhi Ngộ nghĩnh trẻ thơ phát sóng sáng thứ 7 hằng tuần trên VTV. Điều gì khiến chị yêu thích những công việc gắn với khán giả nhí này?

- Trẻ con thì ai mà chả yêu. Ngay từ hồi trước, những vai kịch thiếu nhi của tôi trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ đã rất được các em yêu quý.

Tôi thực sự rất muốn làm việc gì đó có ích ngoài những vai diễn dành cho thiếu nhi. Đừng nghĩ trẻ em dễ tính, chúng là những khán giả khó chiều lòng lắm.

Khi dẫn chương trình Ngộ nghĩnh tuổi thơ, chúng luôn làm tôi buồn cười mặc dù bọn trẻ cũng bướng bỉnh nhưng thật sự là rất vui.

Dạo này chị ít xuất hiện trên phim truyền hình, lý do vì sao vậy?

- Tính đến nay, tôi đã xuất hiện trong 50 bộ phim truyền hình chứ không ít. Lại còn các tiểu phẩm của chương trình Ở nhà chủ nhật và dẫn chương trình Ngộ nghĩnh trẻ thơ, bởi vậy tôi rất sợ gương mặt của mình bị nhàm chán. Tuy nhiên, "máu" đóng phim thì vẫn còn, sắp tới đây tôi sẽ tham gia bộ phim video hài Lên voi xuống chó, kịch bản của NSND Doãn Hoàng Giang sẽ ra mắt khán giả vào dịp tết Bính Tuất. Như tất cả mọi người thôi, nếu không có công việc thì cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ rất vô vị.

Xin cảm ơn chị!

"Chuyến tàu cổ tích" là chương trình do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà văn Hans Christian Andersen. Chuyến tàu sẽ khởi hành từ Hà Nội, kết thúc tại TP Hồ Chí Minh, và sẽ có điểm dừng là các thành phố Huế, Vinh và Đà Nẵng. Nhà văn Đan Mạch Peter Fogtdal giới thiệu về đất nước Đan Mạch và di sản văn học của Andersen. NSƯT Minh Hằng đọc truyện và kết hợp diễn xuất các câu chuyện cổ tích.

Có thể bạn quan tâm