Rộn ràng 8-3

NDĐT- Dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng không khí kỷ niệm ngày 8-3 năm nay vẫn không kém phần sôi động, thậm chí còn nảy nở nhiều phong trào, hoạt động mới giàu ý nghĩa trong các công sở, các trường đại học… khiến ngày tôn vinh phái đẹp thêm nhộn nhịp sắc màu.

Hình ảnh một trang facebook trong ngày 8-3
Hình ảnh một trang facebook trong ngày 8-3

8h sáng, tôi vào quán cà phê quen thuộc trên đường Lý Thường Kiệt, lượng khách dường như đã đông hơn thường ngày. Các ‘‘tín đồ’’ của trang mạng xã hội facebook ngón tay nhoay nhoáy trên laptop nhưng miệng vẫn liếng thoắng khoe các hình ảnh độc đáo mới sưu tầm, sáng chế để chúc mừng cho ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Anh bạn đồng nghiệp của tôi triết lý, mạng xã hội giúp cho ngày 8-3 sôi động hơn, người ta có thể chúc nhau những lời có cánh mà không hề gợn lên cảm giác giả tạo, chia sẻ và gửi đến cho bạn bè mình những thông điệp mà bình thường khó diễn tả bằng lời hoặc có nói cũng thấy ngại ngùng. Nhìn màn hình laptop của anh bạn dăng đầy “băng rôn, khẩu hiệu” kỷ niệm ngày 8-3 và cái cách anh miệt mài, thích thú chia sẻ hình ảnh, tạo thiệp chúc mừng, chèn thêm hiệu ứng cho mỗi bức ảnh được up lên trong sáng nay là biết rằng không khí kỷ niệm 8-3 đang cuốn hút thần trí các ‘‘công dân’’ của mạng xã hội đến mức nào. Đặc biệt, một clip tặng quà cho mọi phụ nữ trong ngày 8-3 đã được lan truyền và gây xúc động cho cư dân mạng trong nhiều ngày vẫn nhận được những phản hồi, bình luận tâm huyết của nhiều người.

Từ nhiều ngày qua, những con đường Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Giải Phóng… nơi có nhiều các trường đại học đã trở thành những con đường hoa với với hàng trăm cửa hàng bán hoa di động. Nếu các cửa hàng hoa lớn, có uy tín với những giỏ hoa lên đến cả triệu đồng là lựa chọn của những người có điều kiện dư giả thì những quầy bán hoa di động này thu được một lượng khách rất lớn là giới trẻ và những người có thu nhập khiêm tốn nhưng vẫn muốn có được những bông hoa đẹp nhất tặng mẹ, tặng vợ hoặc bạn gái…. Có rất nhiều của hàng bán hoa là do các nhóm sinh viên các trường cùng nhau góp vốn kinh doanh. Giá các loại hoa năm nay không bị đẩy lên quá cao làm nhiều người giật mình khi đi mua hoa như một vài năm trước, một giỏ hoa xinh đẹp được bày bán trên đường phố khoảng từ 120 đến 300 nghìn đồng. Nhìn chung thị trường hoa năm nay khá ổn định, đáp ứng được yêu cầu của mọi tầng lớp khách hàng từ những người ít tiền như sinh viên đến công chức hay các doanh nhân có nhu cầu tìm những loài hóa quý, độc đáo để dành tặng cho những người phụ nữ mà họ yêu thương. Bạn Huỳnh Minh Tuấn, sinh viên trường Đại học Thương mại tâm sự rằng đã hơn một tháng nay em phải chi tiêu tằn tiện để dành tiền tổ chức ngày 8-3 đầu tiên cùng bạn gái. Có thể bó hoa em mua chưa phải là bó hoa đẹp nhất và nó không đắt tiền nhưng em biết bạn gái em sẽ rất vui và trân trọng nó vì chúng em đã cùng hiểu một điều là chung sức xây dựng một cuộc sống tương lại ổn định, hạnh phúc bằng thực lực của mình chứ không phải bằng những món quà, tặng phẩm đắt tiền.

Theo lời giới thiệu của Tuấn, chúng tôi biết thêm rằng, những sản phẩm được các bạn trẻ ưa chuộng thường là những món quà độc đáo với giá cả phải chăng như hạt đỗ thần kì, gieo xuống đất, sau khi nảy mầm hiện ra chữ I love you hoặc tên theo yêu cầu; móc chìa khoá, móc điện thoại, có tên, hình hai người. Nhiều bạn cầu kỳ hơn thì đặt những bức tranh ghép hình từ chính ảnh của người bạn gái, những chiếc cốc in hình Facebook cá nhân hoặc tự biểu diễn những ca khúc yêu thích rồi up lên các trang mạng xã hội dành tặng cho người mình yêu mến.

Với các sinh viên thuộc Đội công tác xã hội thuộc trường đại học KHXH&NV Hà Nội thì dịp 8 – 3 năm nay thực sự rất có ý nghĩa. Từ trước Tết, những người trẻ có tinh thần vì cộng đồng này đã lên kế hoạch phân công nhau tự tạo nên những món quà như tấm thiệp chúc mừng, hoa vải, hoa giấy, chiếc vòng đeo tay, móc điện thoại… Do ban ngày còn phải đi học, nên nhiều bạn đã phải thức nhiều đêm để hoàn thành “định mức” của mình. Những mặt hàng đáng yêu này được bày bán trong phòng thông tin của nhà trường với một mức giá rất “sinh viên” nên lượng người đến mua ủng hộ khá đông. Bạn Thùy Dung, trưởng nhóm cho biết, số tiền dự kiến kiếm được trong chương trình bán quà ngày 8-3 sẽ dành phần lớn để mua đồ chơi, sách, truyện mới cho các em bé đang điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi các bạn trong đội thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các em nhỏ nơi đây trong hơn một năm qua.

Ngày 8–3 cũng là ngày các ngân hàng tranh thủ hâm nóng thị trường tiền gửi để gia tăng thêm nguồn vốn với các chương trình ưu đãi hướng tới các khách hàng là phái đẹp. Mạnh tay nhất có thể kể tới VietinBank với chương trình "Một nửa yêu thương", khách hàng là nữ khi tham gia gửi tiền tiết kiệm sẽ nhận được phiếu Voucher trị giá 500.000 VND khi mua xe máy của Piaggio hoặc coupon, giảm 50% phí dịch vụ đặt vé máy bay và 300.000 VND chi phí đặt tour du lịch trong và ngoài nước tại Công ty TNHH IndoChina Thăng Long Tourist & Trade. Rồi VPBank, HDBank cũng có nhiều ưu đãi khi gửi tiền hoặc làm dịch vụ chuyển khoản qua hệ thống của ngân hàng. Cầm chiếc thẻ ưu đãi của VietinBank, chị Nga ở đường Chùa Láng cười bảo chả biết đến bao giờ mới đủ tiền mua xe của Piaggio hoặc đi du lịch nước ngoài, nhưng thôi thì ngân hàng có chương trình khuyến mại, mình cũng thấy vui vì được quan tâm, trân trọng.

Nhộn nhịp nhất có lẽ là các cửa hàng mỹ phẩm, quần áo treo biển giảm giá sâu từ 30% đến 50% cho mỗi mặt hàng. Cánh mày râu tìm đến mua đồ tặng những người phụ nữ của mình đã đành, nhưng có nhiều phụ nữ tới đây lựa chọn những mặt hàng ưu thích với giá cả chỉ bằng một nửa ngày thường. Chị Kim Oanh, nhân viên cửa hàng mỹ phẩm Ohui trên phố Hàng Bài vừa bận rộn gói hàng cho khách, vừa cho biết là trong dịp 8-3, khách hàng chủ yếu là đàn ông nên nhân viên bán hàng phải tư vấn giới thiệu từng loại sản phẩm cho khách. Từ đó, các khách hàng nam giới sẽ lựa chọn được loại nào phù hợp với túi tiền của mình cũng như tính cách của người nhận. Chị Oanh cũng nhận định rằng, năm nay, dù các cửa hàng đã áp dụng nhiều hình thức khuyến mại giảm giá nhưng lượng khách không nhiều và các mặt hàng bán chạy chủ yếu là với mức giá trung bình.

Ngoài đuờng phố vẫn tấp nập dòng người, chốc chốc ta lại bắt gặp những giò hoa tươi thắm đang trên hành trình mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người phụ nữ Việt Nam thuần khiết. Đâu đó trong dòng người lấp loáng những nụ cười bẽn lẽn một mình của các cô gái lần đầu được người yêu tặng quà 8-3 và đêm nay sẽ là đêm rộn ràng để mọi người đàn ông hướng sự yêu thương của mình về với những người phụ nữ.

Có thể bạn quan tâm