Ông bà Vịnh đã mất nhiều thời gian để lên kế hoạch tổ chức cưới cho con trai thật “hoành tráng”. Khoản rước dâu, ông bà không tiếc tiền, thuê hẳn đoàn xe “xịn”, rồi còn văn nghệ hát hò, quay phim, chụp ảnh rầm rộ, huyên náo. Cỗ bàn tổ chức linh đình ba ngày, thuê cả đầu bếp trên thành phố về chế biến; nghe đâu, tới hàng trăm mâm ngồn ngộn, thực đơn có cả món ăn đắt tiền, lạ lẫm với người thôn quê.
Đầu giờ chiều, đoàn xe đón dâu rồng rắn tiến vào cổng làng. Đám trẻ con ùa ra nhảy nhót, reo hò. Ông Vịnh diện bộ com-plê phẳng phiu cùng vợ thướt tha trong chiếc áo dài sặc sỡ, ra vào niềm nở tiếp khách. Lúc cô dâu, chú rể tiến vào trung tâm hội hôn, khách khứa ngồi chật cứng ở các dãy bàn, vỗ tay rần rần. Tới giờ cử hành hôn lễ, tiếng nhạc xập xình vang dội.
Sau tất cả các thủ tục có phần rườm rà, nhiêu khê, người thân, họ hàng của hai bên chú rể, cô dâu lên bục tặng quà cưới. Lần lượt, ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em của chú rể đứng dậy xếp hàng, hồ hởi lên trao quà cưới cho chú rể. Chẳng mấy chốc, chú rể phải xin phép để bớt đồ tặng xuống bàn vì quá nhiều thứ. Trong khi đó, cô dâu khép nép đứng cạnh với sợi dây chuyền khiêm tốn hững hờ trên cổ.
Khi họ nhà trai trao quà xong, người dẫn chương trình lại vô tư hướng về phía họ nhà gái nhiệt tình mời mọc mọi người lên trao quà tặng cô dâu. Phần vì bất ngờ, không nghĩ đến tình huống tặng quà công khai, vả lại họ hàng nhà cô dâu không khá giả như bên họ nhà ông Vịnh, cho nên không chuẩn bị gì nhiều. Sau những bối rối trước tình thế khó xử, đại diện họ nhà gái bất đắc dĩ đứng lên, rụt rè xin phép hội hôn lượng thứ để sau.
Bỗng trong đám khách bên họ hàng nhà trai có người buông một câu, tuy nhỏ nhưng nhiều người bên nhà gái cũng nghe thấy: “Ngày vui cả đời của con cháu mà chẳng chuẩn bị gì cả là thế nào, chẳng ra làm sao cả!”. Tuy chỉ là câu nói bâng quơ, song đã xảy ra đôi co, cãi cự giữa một vài người trong hai họ. Vài người bên nhà gái phật ý lục tục đứng dậy. Có người còn giận dỗi định cầm tay cô dâu lôi về. Đám cưới bỗng trở nên lộn xộn, rắc rối và phải mãi sau, nhờ một số trưởng lão của hai họ can thiệp, sự việc mới dần lắng dịu…
Hiện nay, đang vào “cao điểm” mùa cưới. Nhiều địa phương tích cực vận động người dân thực hiện việc tổ chức cưới hỏi theo nếp sống văn hóa, tiết kiệm, lành mạnh. Tuy nhiên, tình trạng tổ chức đám cưới phô trương, hình thức, lãng phí, bày vẽ thủ tục nhiêu khê, rườm rà vẫn diễn ra ở nơi này, nơi khác, khiến ngày vui của đôi trẻ trở nên phiền phức không đáng có. Thật rắc rối thay!