Ra mắt an-bum kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin

Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Binh chủng Thông tin liên lạc (9-1945 - 9-2015), nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp vốn từng là một ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Thông tin liên lạc năm nào, đã ra mắt an-bum nhạc, tập hợp những sáng tác của chị về binh chủng với tên gọi “Nhịp quân hành thông tin”.

An-bum bao gồm hai đĩa CD “Âm vang sóng điện” và “Cầu vồng trong đất” cùng tập sách nhạc gồm 24 ca khúc về Binh chủng Thông tin liên lạc được Quỳnh Hợp phổ thơ của nhiều nhà thơ cũng từng khoác áo lính như: Nguyễn Thụy Kha, Quang Chuyền, Đoàn Hoài Trung, Lê Thành Nghị, Nguyễn Biên, Nguyễn Tuấn, Nguyễn An Ninh, Vũ Tiến Thắng… Đó là những tác phẩm được sáng tác và được nữ nhạc sĩ viết bằng tình yêu, ký ức, cùng niềm tự hào với bộ đội thông tin liên lạc và là món quà riêng tặng cho các thế hệ lính thông tin đã đi qua những năm tháng chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Các ca khúc trong an-bum khắc khoải những nỗi niềm về ký ức, là khúc tưởng nhớ về những người lính thông tin đã âm thầm hy sinh để nối liền cánh sóng giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa những người lính với người lính như: Lèn Hà mùa hoa sim tím, Tổng đài tiếng chim. Người nghe cảm nhận được cuộc sống vất vả, hiểm nguy giữa mưa bom, bão đạn cùng tình đồng đội gắn kết trong những năm chiến tranh chống Mỹ, cứu nước ác liệt và tình yêu Tổ quốc nồng nàn. Chứa đựng trong đó còn có nét hồn nhiên, lãng mạn của người lính thông tin trên các cao điểm, được khắc lên trong từng giai điệu bài hát: Tổng đài quan họ, Những hàng số điện, Hỏa tốc, Em là chiến sĩ thông tin, Hai đầu đường dây

24 ca khúc là 24 tính cách, 24 câu chuyện của những người lính thông tin trong suốt chặng đường đồng hành cùng lịch sử của dân tộc vừa rộn ràng tươi trẻ, vừa trữ tình sâu lắng. Ở đó có cả những mối tình mang đậm chất lính thông tin, chỉ nghe tiếng để rồi nhớ thương nhau qua cánh sóng “tích, tà”, gửi đếm nhớ thương qua những mùa hoa theo đường dây tín hiệu như ca khúc: Gửi tình theo sóng, Tiếng nói bàn tay, hay Tổng đài mùa hoa sở, Gửi em cô gái tổng đài... Những ca khúc trong an-bum đậm chất thơ, ngọt ngào âm hưởng dân ca, có bố cục gọn, dễ nhớ, dễ thuộc. Giai điệu trong các bài hát mượt mà, trẻ trung, hiện đại mà vẫn sâu lắng, thể hiện sự hào sảng đầy “chất lính”.

An-bum có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc như: Artists Band, Dương Quốc Hưng, Y Jang Tuyn, Trang Nhung, Hoài Phương, Tống Hạo Nhiên… đã mang đến cho người nghe những thanh âm rộn ràng, hát lên niềm tin yêu và tự hào của bộ đội thông tin liên lạc.

Suốt 70 năm qua, “Nhịp quân hành” của những người lính thông tin không lúc nào ngơi nghỉ, nối liền với nhau theo suốt chiều dài đất nước, thành huyết mạch thông tin của cả nước trong giai đoạn khó khăn nhất, ác liệt nhất. Mạch thông tin ấy đã tạo một niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng. Và bây giờ, trong thời bình, “Nhịp quân hành” ấy vẫn ngày đêm tín hiệu rộn ràng bảo đảm thông tin liên lạc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó cũng là âm hưởng mong muốn thể hiện của nhạc sĩ Quỳnh Hợp như chủ đề chị lựa chọn cho an-bum.

Có thể bạn quan tâm