Dư luận giới điện ảnh Ấn Độ ủng hộ việc chọn phim Julie để đề cử vào giải Oscar năm 2004. Phim mô tả cuộc đời sóng gió của cô gái nghèo Julie phải kiếm sống bằng công việc bị coi là thấp kém, nhưng luôn ôm ấp khát vọng có được hạnh phúc bình dị mà bất cứ người phụ nữ nào trên đơì cũng có quyền được hưởng.
Thật trớ trêu, những người đàn ông tìm đến và thành vợ chồng với cô lại là những doanh nhân giàu có hoặc anh chàng phong lưu ham hố trở thành triệu phú. Dù Cảnh sống đầy đủ, nhàn hạ nhưng xa lạ nhau về ước vọng sống, khiến những cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng tan vỡ.
Ước mơ hạnh phúc không thành của Julie khiến người xem ý thức rõ hơn về công bằng xã hội, về quyền được sống bình đẳng, quyền tự do của phụ nữ... là vấn đề lớn của xã hội hiện nay.
Diễn viên trẻ tài năng Neha Dhupia thủ vai nhân vật chính Julie, đã diễn xuất cuốn hút và có chiều sâu tâm lý, khiến bộ phim của đạo diễn Deepak Shivdasani lúc đầu gây xôn xao dư luận và tranh cãi trong giới phê bình, song rốt cuộc vẫn được thừa nhận là một phim ấn tượng trong năm của Bollyhood.
(Theo Indian Daily)