Phim nằm trong chiến dịch truyền thông cho thanh niên về các mục tiêu thiên niên kỷ do các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam khởi xướng năm 2003. Ngày mai cho bạn và tôi...dài tám tập( mỗi tập 30 phút), ý tưởng Mette Fjallan, kịch bản Phan Huyền Thư, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, sẽ ra mắt khán giả truyền hình cả nước nhân ngày Liên hợp quốc 24-10.
Bộ phim Ngày mai cho bạn và tôi-Việt Nam và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ sẽ lần lượt đề cập tám mục tiêu mà Việt Nam sẽ phải thực hiện trong thời gian tới. Đây là những mục tiêu phát triển trước năm 2015 được Chủ tịch nước Trần Đức Lương thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ký vào bản cam kết Tuyên bố Thiên niên kỷ năm 2000 cùng nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Theo đó Việt Nam phải tập trung xoá đói giảm nghèo, tăng cường sức khoẻ và khả năng tiếp cận giáo dục, thúc đẩy bình đẳng nam nữ, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, bảo vệ môi trường và tăng cường tình đoàn kết quốc tế...
Xem phim, khán giả sẽ cùng đồng hành với Dương Anh Xuân, phóng viên tập sự của báo Tiền Phong để khám phá những thách thức của thời đại. Mục đích của các nhà làm phim là thông qua một người trẻ tuổi, năng động để gửi thông điệp tới giới trẻ và hy vọng sẽ thu hút sự quan tâm của người xem đặc biệt là tầng lớp thanh niên.
Dương Anh Xuân được chọn là người dẫn chuyện đồng thời viết lời bình cho bộ phim. Chúng ta sẽ được đi qua nhiều vùng miền của đất nước, chứng kiến những khó khăn đời thường của các số phận mà cô gái trẻ này gặp trong suốt cuộc hành trình từ bắc tới nam. Với Dương Anh Xuân hầu hết các vùng miền mà cô đặt chân tới thì sự đói nghèo là lý do chính dẫn đến các vấn nạn xã hội.
Địa phương đầu tiên mà cô đặt chân tới là Hà Giang, tại đây tỷ lệ đói nghèo vẫn chiếm phần lớn trong các bản làng. Mặc dù chương trình phổ cập giáo dục, xoá mù được thực thi tại từng địa phương nhưng trẻ em thất học vẫn chiếm tỷ lệ cao. Biết là nghèo đói nhưng nhiều thanh niên xã Xả Phìn không thể làm gì để thay đổi cuộc đời.
Ở làng nổi Vạn Giá, Hạ Long, Quảng Ninh bảy tuổi các em mới được đi học nhưng cũng có những thanh niên 19 tuổi mới học đánh vần. Và trong suy nghĩ của họ là phải biết chữ để đi hát karaoke cho bằng chúng bạn. Vậy làm gì để cái chữ tìm được đúng giá trị của nó, liệu có đạt được bình đẳng giới chỉ thông qua hệ thống pháp luật, ngay bây giờ làm thế nào để chúng ta xoá đói giảm nghèo ...là những câu hỏi đặt ra trong bộ phim cũng là câu hỏi đối với các cấp các ngành và với mỗi người trong xã hội.
Ông John Hendra, điều phối viên thường trú của liên hợp quốc tại Việt Nam, đồng chủ tịch thường trực nhóm đối tác phát triển cho biết Nhân ngày Liên hợp quốc, các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam mong muốn được chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thành tựu của các bạn. Mong muốn của chúng tôi là người dân, đặc biệt là giới trẻ hiểu biết hơn về công việc của liên hợp quốc tại Việt Nam và tầm quan trọng của các muc tiêu phát triển Thiên niên kỉ cũng như khuyến khích họ tham gia giải quyết các vấn đề liên quan tới cuộc sống của chính mình.
Một cô gái, tám mục tiêu và những câu chuyện 2015 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng vào giờ vàng với một mong muốn sẽ nhiều người xem và cùng suy ngẫm. Bên cạnh đó sẽ có một số buổi toạ đàm, giao lưu xung quanh vấn đề này.