NSND Cao Việt Bách và bài hát "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người"

Phần thưởng nào cao quý hơn

Bài hát "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" không chỉ lôi cuốn đồng bào Sài Gòn mà còn đồng bào cả nước vang ra cả thế giới. Ca khúc là sự kết hợp nhạc hiện đại với âm nhạc cổ truyền dân ca Nam Bộ. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát khoẻ, mượt mà của nghệ sĩ Kiều Hưng. Năm 1978, Đoàn ca nhạc Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đã trình diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Sài Gòn ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người " bao giờ cũng là tiết mục mở màn. Khi dàn hợp xướng trình diễn thì cả hội trường nhà hát đều đứng lên hát theo. Thế là Cao Việt Bách vừa chỉ huy dàn hợp xướng, vừa quay lại phía khán giả chỉ huy, giữ nhịp cho đông đảo khán giả cùng hát. Đời nghệ sĩ có phần thưởng nào cao quý hơn.

 Ba mươi năm đã trôi qua, trên sóng Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình cũng nhiều lần phát lại ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người". Lời ca vang lên hào sảng kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4 và 1-5. Năm 1977, Cao Việt Bách được Hội Nhạc sĩ Việt Nam cử đi dự hội thảo cùng với các nhạc sĩ trẻ thế giới do UNESCO tổ chức tại Bulgaria giới thiệu âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là dân ca và các nhạc phẩm của anh, bạn bè đã đánh giá cao ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người". Năm 1978, khi trao đổi nghề nghiệp và chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của ban, anh đã chơi thành công nhạc phẩm "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người " do nhạc sĩ Gopsuber cũng chuyển soạn.

Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc

Vào một ngày thu năm 1975 anh tới thăm toà soạn báo Tiền Phong vì là cộng tác viên của báo. Anh thấy trên bàn phóng viên Đăng Trung có bài thơ "Năm 1911, Bác Hồ từ Sài Gòn ra đi cứu nước", câu đầu tiên thật hay: "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người ". Câu thơ có sức cuốn hút vang vọng trong tâm hồn nhạc sĩ. Về nhà, anh ngồi ngay vào đàn piano, ca từ bật ra giai điệu, giai điệu bật ra ca từ mới. Cứ thế anh mê đắm suốt đêm bên đàn và sáng hôm sau ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" ra đời, (nhạc Cao Việt Bách, lời: Cao Việt Bách - Đăng Trung). Ca khúc được đưa vào dàn dựng ngay như bắt đúng nhịp cuộc sống cách mạng sôi động.

Năm 1962, Cao Việt Bách tốt nghiệp khoa chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng, nhận bằng đỏ của nhạc viện Gressin - Moscow, anh còn học thêm khoa sáng tác lúc mới 22 tuổi. Khi về nước, anh là chỉ huy chính của Đoàn ca múa nhân dân Trung ương rồi chỉ huy dàn nhạc Trung ương. Chính anh đã chỉ huy dàn nhạc cho những vở ca kịch lớn như Epghênhi Onhêgin của Traicopxki, Người tạc tượngCô Sao của Đỗ Nhuận, Phêdêlio của Beethoven. Ngoài ra, anh còn viết nhiều nhạc cho phim, cho kịch và nhạc múa. Năm 1968 anh về chỉ huy dàn nhạc - hợp xướng cho Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam cho đến khi về hưu. Đến hôm nay anh vẫn không rời chiếc đũa chỉ huy và sáng tác ca khúc.

Có thể bạn quan tâm