“Cội nguồn” quy tụ các tác phẩm sơn dầu, sơn acrylic và than chì trên toan, trong đó có những bức khổ lớn như Hơi thở cội nguồn (115×170cm), Sự thức tỉnh của bóng tối và Gốc rễ nội tâm (cùng 109×135cm).
Triển lãm được tổ chức theo ba phần liên kết như một vòng tròn cảm xúc: Những lời thì thầm của ký ức, Ánh sáng từ những vết thương, và Giữa hiện diện và vắng bóng - hành trình từ nhớ lại, chữa lành đến thấu hiểu.
Dưới lăng kính của một tâm hồn mang hai dòng chảy văn hóa Pháp-Việt, những vết thương trong tranh không bị che giấu dưới nét vẽ của nữ họa sĩ Van Guillemin, mà chuyển hóa thành ánh sáng, sự cô đơn trở thành không gian thiêng liêng. Tính nữ hiện diện rõ nét trong từng tác phẩm: Mềm mại mà kiên định, mong manh mà bền bỉ. Đó là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đương đại biết đau, biết yêu và biết tự tái sinh.
Tại buổi khai mạc, họa sĩ Van Guillemin chia sẻ hành trình đến với hội họa là một hành trình dài, nơi cô tự đã tự tìm về với chính bản thể của mình và quyết tâm theo đuổi điều mà trái tim lựa chọn.
Từng học tập và làm việc trong lĩnh vực luật tại Việt Nam rồi tại Pháp, sau đó bước sang kinh doanh và đầu tư, cô đã chọn đến với hội họa sau nhiều năm đi qua những lĩnh vực khác nhau.
“Nếu luật pháp cho tôi tư duy, thì nghệ thuật cho tôi linh hồn. Khi cầm cọ, tôi biết mình đang trở về với chính mình - là hiểu mình đến từ đâu để biết mình sẽ đi về đâu”, họa sĩ bày tỏ.
Với Van Guillemin, “Cội nguồn” còn là hành trình trở về với bản sắc, với ký ức và với tâm hồn Việt Nam luôn hiện hữu trong trái tim mình, dù sống ở bất cứ nơi đâu. “Paris cho tôi cách nhìn. Việt Nam cho tôi cảm xúc. Cội nguồn không ở đâu xa, nó ở bên trong mình”, nữ họa sĩ gửi gắm.
“Những vết thương trong tranh không biến mất, chúng chuyển hóa thành sức mạnh, ánh sáng và nét đẹp”, Van Guillemin nói về hội họa như một hành trình tự chữa lành.
Sinh năm 1994 tại Việt Nam, Van Guillemin là họa sĩ đương đại người Việt, hiện sống và làm việc tại Paris. Trong cô luôn mang trong mình hai nguồn năng lượng: Tư duy nghệ thuật Tây phương và chiều sâu cảm xúc Á Đông.
Tác phẩm của cô từng góp mặt tại Grand Palais, Carrousel du Louvre trong khuôn khổ Art Capital và Art Shopping 2025, Galerie La Maison Juste (Paris), Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều triển lãm tại Pháp, Italia, Dubai.
Triển lãm "Cội nguồn-Origine" mở cửa tự do từ ngày 16-26/4/2026 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, hằng ngày từ 8 giờ đến 17 giờ.