Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt loạt ấn phẩm chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, với thông điệp: “Đọc sách góp phần kiến tạo tương lai”, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu loạt ấn phẩm mới dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, đồng thời tổ chức nhiều chương trình giao lưu giới thiệu sách mới.

Sách "Chẳng có câu hỏi nào là ngớ ngẩn" của tác giả Mike Rampton. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Sách "Chẳng có câu hỏi nào là ngớ ngẩn" của tác giả Mike Rampton. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, trong dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng hơn 22.000 cuốn sách tới các vùng miền còn nhiều khó khăn. Nhà xuất bản Kim Đồng cũng tích cực tham gia các Hội sách tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,Huế, Đà Nẵng… để mang sách tới gần bạn đọc.

“Hạt mầm nhân cách”

Bộ sách tranh “Hạt mầm nhân cách” ra đời, mang đến một cách tiếp cận nhẹ nhàng, qua các câu chuyện được xây dựng dựa trên các giai thoại và tình huống có thật, các nhân vật đều là những danh nhân, những gương tốt được nhiều người biết tới. Khi đọc sách, các em nhỏ không chỉ theo dõi diễn biến, mà còn dần đặt mình vào vị trí của nhân vật, từ đó tự cân nhắc điều gì là đúng, điều gì nên làm. Nhờ vậy, bài học về sự trung thực hay lòng nhân hậu không còn là những khái niệm trừu tượng, mà trở thành những trải nghiệm gần gũi và dễ hiểu.

“Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki”

Đây là tác phẩm tranh truyện mới nhất được Kim Đồng mua bản quyền từ xưởng phim Studio Ghibli. Bộ truyện kể về cô phù thủy nhỏ Kiki với hành trình tự lập đầu đời, với chiếc chổi bay và dịch vụ giao hàng tại một thành phố ven biển.

kd-kiki.jpg

Truyện không chỉ khắc họa cách cô phù thủy tập sự học cách lắng nghe con tim và đứng vững giữa thế giới rộng lớn, mà còn là lời nhắn rằng phép màu không ở đâu xa, mà nằm trong chính niềm tin và sự kiên trì của mỗi người.

“Chẳng có câu hỏi nào là ngớ ngẩn!”

Đây là cuốn sách của tác giả Mike Rampton, ông bố của một bạn nhỏ có hàng trăm câu hỏi. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách nằm ở việc giữ nguyên “giọng điệu câu hỏi” của trẻ nhỏ, thay vì biến chúng thành những vấn đề học thuật. Hơn 200 câu hỏi trong sách đều xuất phát từ những điều tưởng chừng ngẫu nhiên, đôi khi còn khiến người lớn bật cười vì sự ngây ngô. Thế nhưng, chính những câu hỏi ấy lại mở ra cánh cửa dẫn tới kiến thức khoa học, khi được giải đáp một cách rõ ràng, dễ hiểu và không hề khô khan. Mỗi lời giải thích đều được viết sao cho vừa đủ đơn giản để trẻ hiểu, nhưng vẫn giữ được tính chính xác.

“Đề Ngạn không mưa”

“Đề Ngạn không mưa” là tập truyện ngắn mới nhất của tác giả Huỳnh Trọng Khang, khắc họa những số phận trôi dạt bên rìa lịch sử: xóm ngụ cư tồi tàn của những người di cư, con chim từng hót hay nhất xứ bỗng câm lặng, thằng khờ tự gọi mình là “bông vụ” xoay hoài theo bánh xe số phận…

kd-dengan.jpg

Các nhân vật sống trong nhiều thế giới tồn tại đồng thời và soi chiếu lẫn nhau, từ đó mở ra bức tranh rộng lớn về những kí ức xưa cũ, sự lưu lạc về không gian lẫn thời gian, và những mất mát âm thầm đau đớn của con người trong biến thiên thời cuộc. Với giọng văn sâu lắng, giàu hình ảnh và cấu trúc phân mảnh độc đáo, Huỳnh Trọng Khang không kể những câu chuyện ồn ào, mà để nỗi buồn da diết và sự im lặng ám ảnh tự cất tiếng.

“Bước, Đài Loan”

“Bước, Đài Loan” là tập tản văn giàu cảm xúc cho những ai yêu xê dịch. Với tư cách một người ngụ cư, học tập tại Đài Loan (Trung Quốc) suốt 4 năm, Trần Minh Hợp đã ghi chép những gì mình nếm trải, suy ngẫm, bằng một giọng văn điềm đạm, giàu cảm xúc. Bằng cách “Bước và Viết”, tác giả chậm rãi gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ bé của cảnh, của người, của chữ, ghép thành một bức tranh Đài Loan (Trung Quốc) nhìn từ đời sống thường nhật, qua từng bước đi, qua từng rung động rất đời. Cuốn sách là một chuyến đi nhẹ nhàng mà sâu lắng, dành cho những ai yêu xê dịch, yêu văn chương.

Đây là 2 ấn phẩm mở đầu của Tủ sách Văn Trẻ – tủ sách mới của Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu những tác phẩm văn học Việt Nam đương đại tới bạn đọc trẻ.

“Bám váy mẹ”

“Bám váy mẹ” là cuốn sách đầu tay của designer Tạ Quốc Kỳ Nam, kể về cách tác giả đối diện với chính mình khi gặp những biến cố liên tiếp trong cuộc sống.

kd-bamvay.jpg

“Bám váy mẹ” là những trang viết chân thành, đôi lúc trần trụi, về hành trình tìm lại chính mình giữa những tháng ngày tăm tối nhất. Bởi ta đâu chỉ gặp nhau trong những yên vui ở đời.

“Đi mô rứa?”

“Đi mô rứa?” là cuốn sách độc đáo viết về Huế qua lăng kính của một người trẻ. Cuốn sách “kéo” độc giả bước vào một chuyến vi vu tràn ngập cảm xúc, nơi lịch sử, văn hóa và địa lý hòa quyện trong những khung truyện tranh sinh động.

kd-dimo.jpg

Từ chuyện thời chúa Nguyễn khai hoang mở đất đến những lát cắt đời sống đương đại rất mang đậm “phong vị Huế”, những câu chuyện được kể lại bằng giọng điệu dí dỏm, gần gũi, dễ tiếp cận với đông đảo độc giả. Họa sĩ Phan dẫn dắt bạn đọc xuôi dòng Hương Giang để lật mở từng lớp ký ức và nét đẹp ẩn giấu của xứ sở dịu dàng.

Có thể bạn quan tâm