Nỗi đau từ Bolikhamxay

NDĐT - Vụ nổ bình khí gas kinh hoàng xảy ra tại một công trình thi công thủy điện ở Lào đã cướp đi sinh mạng của sáu lao động người Việt, để lại nỗi đau tột cùng cho người thân nơi bản xa, xóm vắng.

Con trai bốn tuổi của nạn nhân Trần Văn Sáng, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương ngơ ngác bên quan tài của bố.
Con trai bốn tuổi của nạn nhân Trần Văn Sáng, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương ngơ ngác bên quan tài của bố.

Trong ngôi nhà đất nhỏ thưng ván của chị Và Y Xia, vợ nạn nhân người Mông Già Bá Lầu (sinh năm 1985), bản Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện miền núi cao Tương Dương, một trong sáu người tử nạn tại công trình thủy điện tại Lào vào chiều tối 28-7, chật ních người đến chia buồn khi nghe tin anh mất. Tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở của người vợ trẻ và người thân khiến mọi người có mặt không cầm nổi nước mắt. Nỗi đau ập xuống nơi bản vắng này quá bất ngờ!

Chú ruột của Già Bá Lầu kể, vào khoảng 12 giờ tối hôm qua nghe tin người thân từ Lào gọi về báo rằng Bá Lầu đã mất trong một vụ tai nạn do nổ bình khí gas. Mọi người hết sức bàng hoàng, đau xót! Ông Lầu rưng rưng: Sáu tuổi Lầu đã mồ côi bố, mẹ đi thêm bước nữa. Mấy anh em Lầu phải nương nhờ ông bà nội. Lầu cưới Và Y Xia, sinh năm 1987, và có ba con gái. Con lớn năm nay 10 tuổi đang học lớp 4, đứa nhỏ nhất mới ba tuổi. Gia đình Lầu đến nay vẫn là hộ nghèo của xã Xá Lượng. Năm ngoái, Lầu sang Lào tìm việc mong có cơ hội đổi đời, vậy mà bây chừ nó đi mãi để lại cái nghèo cho vợ con.

Chị Và Y Xia, vợ anh Già Bá Lầu khóc ngất khi nghe tin chồng tử nạn.

Và Y Xia lả người bên đứa con nhỏ thều thào trong nước mắt, buổi tối trước khi mất ít phút, anh Lầu đã gọi điện về nói chuyện rất lâu với vợ con. “Bá Lầu bảo rằng: Ở nhà mấy mẹ con cố gắng chăm sóc nhau, bố đi làm hết hôm nay rồi vài ngày nữa bố sẽ về thăm gia đình. Đừng nhớ bố quá. Không ngờ đó là lần gọi cuối cùng”.

Nỗi đau cũng bất ngờ ập xuống với bà con bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, vùng rẻo cao biên giới huyện Kỳ Sơn. Đầu năm 2017, anh Và Xái Cồ (sinh năm 1983) được bạn rủ sang Lào làm thuê. Gia đình Xái Cồ cũng là một hộ nghèo của xã vùng biên xa xôi thuộc huyện diện 30a. Và Xái Cồ mất đi để lại cho vợ hai người con, nhỏ nhất năm nay mới một tuổi.

Trong số ba người ở huyện Thanh Chương tử nạn lần này, chỉ có anh Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1989), ở xóm 4, xã Thanh Khê đã lập gia đình. Sáng là con út trong gia đình có sáu anh chị em, bố là thương binh đã mất từ năm 2005. Trăn trở và mong ước lớn nhất của Sáng là xa xứ mong tìm được việc làm thu nhập khá để xây dựng được một ngôi nhà mới thay cho ngôi nhà cũ chật hẹp, trả được nợ nần. Vậy mà ngôi nhà mơ ước chưa thực hiện được thì Sáng đi mãi không về.

Mấy ngày nay, bà Phan Thị Tam, mẹ Sáng gào khóc thảm thiết. Chị Phan Thị Cúc, vợ Sáng đang mang bầu sắp sinh con thứ hai, lả người ngất lên ngất xuống bên người thân. Cháu Trần Tuấn Kiệt bốn tuổi, ngơ ngác đứng bên quan tài bố hỏi: “Bố có về nữa không mẹ!”. Chị Cúc nước mắt nghẹn ngào: “Ngày mô anh Sáng cũng gọi điện về nói chuyện với vợ con, dặn con ở nhà chơi ngoan bố sẽ về đưa con đi học. Anh dự định sẽ về dịp vợ sinh và đặt tên con. Lúc 20 giờ đêm 28-7, anh ấy nhắn tin báo đang đi ăn tối rồi đi làm, không ngờ đó là tin nhắn cuối cùng. Trời cao đất dày ơi...!”

Người dân xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tại nhà ông Nguyễn Văn Bắc, bố của nạn nhân Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1991), ở xóm 8, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, khi chiếc xe ô-tô chở thi thể em từ Lào về đến cổng nhà đã không ngớt người đến lo tang ma, chia buồn.

Tốt nghiệp THPT, Nguyễn Văn Phương chọn trường Việt - Hàn học cơ khí rồi sang Lào làm việc đã mấy năm. Hơn một tháng trước, Phương về thăm nhà và nói với bố mẹ đi lần này, khoảng tháng 9 sẽ về để học lái xe, rồi Tết cưới vợ. “Lúc 21 giờ đêm 28-7, nó còn gọi điện về cho mẹ, hỏi thăm sức khỏe gia đình và bảo mẹ ghi mật khẩu thẻ ATM để rút tiền mà trả nợ. Mẹ nói, hôm khác cũng được nhưng Phương vẫn giục mẹ cứ ghi đi. Ai ngờ hơn một tiếng đồng đồ sau có điện từ bên Lào gọi về nói thằng Phương gặp nạn rồi”.

Nỗi đau của ông Hà Văn Tân (60 tuổi), bố nạn nhân Hà Cao Kỳ, trú tại xóm Tường Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Cũng tại huyện Thanh Chương, anh Hà Cao Kỳ (sinh năm 1993), ở xóm Trường Long, xã Thanh Tùng, con thứ ba trong gia đình nông dân nghèo có bốn anh chị em, hai chị gái Kỳ đã đi lấy chồng. Học xong THCS, Kỳ đã phải rời quê đi làm kiếm sống. Những năm qua, em đã lăn lộn ở nhiều nơi từ nam ra bắc rồi hai năm nay sang Lào làm việc. Các chị lấy chồng xa, hai anh em đi làm, bố mẹ Kỳ phải ở nhà tự xoay xở trong chật vật. Bà Hoàng Thị Thao (53 tuổi) bị bệnh xương khớp, không làm được việc nặng. Nghe tin con mất, bà khóc đến kiệt sức…

Mấy ngày nay, tiếng khóc hời tang thương vẫn chưa dứt nơi bản xa, xóm vắng trên những vùng quê xứ Nghệ.

* Chiều tối 28-7, một vụ nổ đã xảy ra ở dự án Nhà máy thủy điện tỉnh Bolikhamxay (Lào). Vụ nổ đã làm sáu lao động tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng. Trong số sáu người tử vong, có năm người quê tỉnh Nghệ An, trong đó có ba người trú tại huyện Thanh Chương, một người ở Tương Dương và một người ở huyện Kỳ Sơn. Nạn nhân tử vong còn lại quê ở tỉnh Phú Thọ. Hai người bị thương cũng đều quê ở Nghệ An.

Danh sách sáu người tử nạn gồm:

1. Nguyễn Văn Phương, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An)

2. Hà Cao Kỳ, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An)

3. Trần Văn Sáng, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương (Nghệ An)

4. Và Xái Cồ, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

5. Già Bá Lầu, huyện Tương Dương (Nghệ An)

6. Hạ Hữu Hai, quê tỉnh Phú Thọ

Có thể bạn quan tâm