"No Country for Old Men" và "There Will Be Blood" dẫn đầu danh sách đề cử Oscar

Phim bạo lực lên ngôi

Với tám đề cử cho mỗi phim, "No Country for Old Men" (tạm dịch: Không nơi nào dành cho người già) và "There Will Be Blood" (Sẽ có máu) đang trở thành hai ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Mỹ trong năm nay, giải Oscar. Cả hai bộ phim này đều có nội dung liên quan đến bạo lực, và đều nhận được những đề cử cho các giải thưởng quan trọng như Phim hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Daniel Day-Lewis và Javier Bardem.

"No Country for Old Men" là bộ phim bạo lực liên quan đến ma túy, được làm theo phong cách của đạo diễn nổi tiếng Peckinpah, còn "There Will Be Blood" lại là câu chuyện nói về thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ của nước Mỹ. Hai phim này sẽ tranh giải Phim hay nhất cùng “Antonement” (Sự sám hối), “Juno” (Thần nữ Juno) và "Michael Clayton” (Luật sư Michael Clayton).

Những cái tên quen thuộc

Danh sách đề cử phần diễn xuất của Oscar năm nay, bên cạnh những cái tên quen thuộc từng được xướng danh Quả cầu vàng cũng có một số bất ngờ. Laura Linney của "The Savages" và Tommy Lee Jones trong phim "In the Valley of Elah” (Trong thung lũng Elah), hai diễn viên chưa từng đoạt giải cao, lại có tên trong danh sách đề cử diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay.

Giống như đề cử giải Quả cầu vàng, Cate Blanchett cũng nhận được hai đề cử cho nữ diễn viên chính và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở hai phim "Elizabeth: The Golden Age” và "I'm Not There". Cùng có tên trong danh sách đề cử cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất còn có Ruby Dee ("American Gangster"), Amy Ryan ("Gone Baby Gone" - Đi tìm bé cưng) và Tilda Swinton trong phim "Michael Clayton".

Cạnh tranh giải dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở mùa giải năm nay có hai chủ nhân mới của giải Quả cầu vàng vừa qua: Julie Christie ("Away From Her" - Rời xa nàng) và Marion Cotillard ("La Vie En Rose”). Cái tên còn lại, bên cạnh Blanchett, Linney là gương mặt trẻ Ellen Page của phim “Juno”.

Day-Lewis – người từng đoạt giải Oscar trong phim "My Left Foot” (Câu chuyện của Christy), cũng là nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Quả cầu vàng, đương nhiên tiếp tục có tên trong danh sách đề cử cho hạng mục này của Oscar. Những ứng cử viên còn lại là George Clooney, Tommy Lee Jones, Viggo Mortensen ("Eastern Promises” - Lời hứa phương Đông) và một chủ nhân Quả cầu vàng khác, Johnny Depp của "Sweeney Todd” (Sự báo thù của người thợ cạo).

Ở mục đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Javie Bardem (“No Country for Old Men”) sẽ cạnh tranh với Casey Affleck ("The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" - Vụ ám sát gã cao bồi sừng sỏ); Philip Seymour Hoffman ("Charlie Wilson's War" - Cuộc chiến của Charlie Wilson); Hal Holbrook ("Into the Wild" - Sống trong hoang dã); Tom Wilkinson ("Michael Clayton").

Đề cử cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất gồm có: Paul Thomas Anderson ("There Will Be Blood"), hai anh em đạo diễn Ethan Coen and Joel Coen, ("No Country for Old Men"); Gilroy, ("Michael Clayton"); Jason Reitman, ("Juno"); và Julian Schnabel, ("The Diving Bell and the Butterfly" - Chiếc bình lặn và kiểu bơi bướm). Đáng tiếc là đạo diễn Joe Wright của "Atonement" cũng không lọt vào danh sách này.

Anh em nhà Coens và Paul Thomas Anderson còn nhận được đề cử cho giải kịch bản chuyển thể hay nhất.

Ở hạng mục âm nhạc, bộ phim thần tiên "Enchanted" được ba đề cử trong số năm bài hát hay nhất. Bộ phim âm nhạc ăn khách "Hairspray”, từng được kỳ vọng nhiều ở giải năm nay, đã không có tên trong đề cử.

Michael Moore, người đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Bush bởi cuộc chiến Iraq, được một đề cử cho bộ phim tài liệu liên quan đến chăm sóc sức khỏe mang tên "Sicko". Cùng cạnh tranh ở mục phim tài liệu gồm có "No End in Sight”, "Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience" và "Taxi to the Dark Side".

Sự thất bát của những ứng cử viên nặng ký

Một số gương mặt được kỳ vọng trước khi danh sách đề cử được công bố đã không có tên, như Angelina Jolie ("A Mighty Heart”), Helen Bonham Carter ("Sweeney Todd”), và Emile Hirsch ("Into the Wild”). Ngôi sao kỳ cựu Sean Penn cũng không có cơ hội nhận đề cử cho vai trò đạo diễn của mình trong phim "Into the Wild”, cũng như Eddie Vedder, bị loại khỏi danh sách đề cử dành cho âm nhạc.

Nhưng đáng tiếc nhất là trường hợp của “Antonement”, phim vừa đoạt giải Quả cầu vàng hồi tháng trước, và "Michael Clayton” đứng thứ hai danh sách với bảy đề cử. Hai diễn viên chính của "Atonement" Keira Knightley và James McAvoy đều không lọt vào danh sách ứng cử diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng một điều an ủi cho bộ phim lãng mạn này là cô bé Saoirse Ronin được đề cử cho mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Saoirse Ronin cũng là diễn viên duy nhất của phim lọt vào danh sách đề cử ở mục diễn xuất.

Lễ trao giải Oscar liệu có lặp lại kịch bản của Quả cầu vàng?

Bên cạnh những tin vui chung quanh danh sách đề cử, diễn biến của cuộc đình công của các nhà biên kịch giờ đây đã trở nên phức tạp hơn, khi Hiệp hội các nhà biên kịch không cho phép các thành viên cộng tác với ban tổ chức giải Oscar.

Lễ trao giải Oscar năm nay sẽ diễn ra như thế nào vẫn còn đang bỏ ngỏ, vì các diễn viên điện ảnh vẫn chưa quyết định liệu có vượt qua hàng rào đình công của các nhà biên kịch để tới nhận giải hay không.

Nhiều khả năng các ứng cử viên Oscar chọn phương pháp ngồi nhà nhận giải thay vì vượt qua hàng rào đình công để tới lễ trao giải.

Tony Gilroy, đạo diễn phim "Michael Clayton", được đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất, đã tuyên bố: “ Tôi đã là thành viên của Hiệp hội biên kịch 20 năm nay, tôi sẽ không thể vượt qua cuộc đình công để đến dự lễ trao giải được. Tôi cho rằng đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều người”.

Mặc dù vậy, ban tổ chức vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện công việc, cho dù các nhà biên kịch có tham gia hay không. Sid Ganis, chủ tịch Viện Hàn lâm nghệ thuật và khoa học cho biết: “ Chúng tôi đang đối phó với việc này, nhưng tất cả vẫn phải tiếp tục. Lễ trao giải ngày 24 vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”.

Một hy vọng nhỏ cho lễ trao giải là cuối tuần trước, Hiệp hội đạo diễn đã đạt được thỏa thuận mới với các nhà sản xuất. Rất nhiều người ở Hollywood hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ sớm đưa các nhà sản xuất và các nhà biên kịch ngồi lại với nhau trước lễ trao giải.

Kênh truyền hình ABC cũng tiếp tục thuyết phục khán giả rằng lễ trao giải sẽ vẫn diễn ra bình thường, và được tường thuật trực tiếp vào ngày 24-2, tại Nhà hát Kodak ở Hollywood. Jon Stewart, ngôi sao của show truyền hình ăn khách "The Daily Show" sẽ tham gia dẫn chương trình tại lễ trao giải.

Có thể bạn quan tâm