Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, nữ tác giả Nguyễn Vũ Xuân Lan chia sẻ, bức tranh của cô được đặt tạm một cái tên là “Cân bằng nhưng không công bằng”. Trong đó, ý tưởng của Lan là vị thần công lý - người cầm cán cân công bằng cho hai giới trong cuộc sống - dường như vẫn thể hiện sự thiên vị ngầm với phái mạnh. Từ đó, mơ ước của Lan là hiện nay và trong tương lai, nhiều phụ nữ có vị trí xứng đáng hơn trong xã hội.
Tác phẩm đoạt giải nhất của Nguyễn Vũ Xuân Lan.
Là một giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội, Lan rất thích vẽ. Giải thưởng của cuộc thi sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị cho cô gái mới 24 tuổi này. Bởi, bên cạnh việc tham quan những thành phố của Bỉ, Lan cũng có cơ hội gặp gỡ Phó Thủ tướng De Croo của quốc gia này và giao lưu với những họa sĩ chuyên nghiệp, nhà xuất bản nổi tiếng của Bỉ.
Họa sĩ Lý Trực Dũng, thành viên ban giám khảo nhận xét, ông rất có ấn tượng với bức tranh đoạt giải nhất, bởi tác phẩm đã đáp ứng cả tiêu chí về ý tưởng và cách thể hiện.
Tác phẩm đoạt giải nhì của Nguyễn Duy Thanh.
Giải nhì của cuộc thi được trao cho tác giả Nguyễn Duy Thanh, với tác phẩm hý họa về chủ đề lựa chọn giới tính thai nhi. Cách thể hiện độc đáo của bạn trẻ này cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Tranh hý họa của Thanh cũng giành nhiều bình chọn nhất trên tài khoản Facebook của cuộc thi.
Giải ba của cuộc thi thuộc về nữ tác giả Trần Thu Hương, với tác phẩm hý họa về chủ đề bất công giữa phụ nữ và nam giới. Bức tranh nhấn mạnh tới những định kiến trong cuộc sống, khiến phụ nữ khó đạt được thành công như mong đợi.
Được phát động từ tháng 11 năm 2015, cuộc thi do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ, Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ (BTC), Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đồng tổ chức.
Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 116 tác phẩm của các tác giả hơn 18 tuổi từ khắp các vùng, miền trong nước gửi tới. Điều này phần nào thể hiện sự quan tâm của nhiều người dân Việt Nam về chủ đề bình đẳng giới. Trong các tác phẩm, các tác giả đã thể hiện hiểu biết của mình về những vấn đề về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới tại Việt Nam. Đồng thời, qua các tác phẩm, người xem cũng nhìn thấy những vấn đề về giới vẫn còn tồn tại như việc trọng nam khinh nữ dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, hay vấn đề định kiến giới làm hạn chế khả năng phát triển của cả phụ nữ và nam giới.
Qua vòng loại, 81 tác phẩm hợp lệ đã được công bố trên trang mạng xã hội của cuộc thi để người xem bình chọn. Các tác phẩm đã nhận được tổng cộng hơn 10 nghìn lượt bình chọn của người xem. Cuối cùng, 40 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 50% số điểm của vòng bình chọn trên mạng xã hội và 50% số điểm của ban giám khảo.
Ban giám khảo của cuộc thi gồm họa sĩ Lý Trực Dũng, bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.
Chia sẻ cảm xúc tại lễ trao giải, nữ Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas cho biết, bà rất vui mừng khi hơn một nửa số tác giả dự thi là phụ nữ. Chất lượng tranh rất cao khiến ban giám khảo rất khó để đưa ra quyết định cho người thắng giải. “Mặc dù các tác phẩm không có bất cứ lời chú thích nào, nhưng cũng đủ làm chúng tôi cười, suy nghĩ và đôi lúc rơi nước mắt”, bà Jehanne Roccas nói.
Ông Alain Devaux, Giám đốc Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ (BTC Vietnam) nhấn mạnh, nghệ thuật, đặc biệt là tranh hý họa có thể đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức. Ông tin rằng, cuộc thi này sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy những quan niệm tích cực về giới, đồng thời góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Đây là lần đầu tiên cuộc thi vẽ hý họa về bình đẳng giới được tổ chức tại Việt Nam, trong thời điểm từ Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25-11-2015 tới Ngày Quốc tế phụ nữ năm 2016. Trước đó, vào đầu năm 2015, một cuộc thi tương tự đã được Vương quốc Bỉ, UN Women và Liên minh Châu Âu tổ chức tại châu Âu.
Khán giả quan tâm có cơ hội xem các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi trưng bày tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam, Hà Nội, từ nay đến ngày 10-3.