Những tấm gương sinh viên vượt khó

Những năm qua, phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" ở vùng dân tộc và miền núi phát triển sâu rộng. Các em học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) đã phấn đấu vươn lên giành được nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao trong các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Những tấm gương sinh viên vượt khó

Số lượng học sinh giỏi hằng năm đều tăng là tín hiệu đáng mừng đối với việc phát triển nguồn nhân lực cho vùng dân tộc và miền núi trong tương lai. Những năm gần đây, Ủy ban Dân tộc thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu dương, trao học bổng cho các học sinh, sinh viên DTTS, động viên các em vượt khó, vươn lên, đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Ước mơ thành luật sư của H'Gái Êban

Hiền lành, chất phác là ấn tượng của chúng tôi khi gặp H'Gái Êban, sinh viên năm nhất Khoa Luật (Đại học Huế). Vượt qua nhiều khó khăn của gia đình thuần nông, đông anh em, H'Gái Êban là tấm gương học tập tiêu biểu ở Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, được Đại học Huế tuyên dương thủ khoa, á khoa năm 2014.

Chia sẻ về điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi đại học vừa qua, H'Gái bộc bạch: "Em thích môn Lịch sử từ bé nên học thuộc bài rất nhanh. Từ bài giảng của giáo viên, em đọc nhiều lần để hiểu vấn đề và chuyển thành cách diễn đạt của riêng mình". H'Gái mong muốn sẽ nghiên cứu lịch sử địa phương và trở thành luật sư giỏi và làm việc trên quê hương Đác Lắc của mình.

Từ Tây Nguyên xa xôi, H'Gái về Huế trọ học, mọi thứ đối với em đều lạ lẫm. Chưa quen với phương pháp học, thậm chí việc sử dụng in-tơ-nét để tìm tư liệu học tập vẫn chưa thành thạo.

Nhưng ước mơ trở thành luật sư thôi thúc em cần mẫn đọc sách và tài liệu. Không muốn bố mẹ già yếu phải lo số tiền học gần 1,5 triệu đồng mỗi tháng, H'Gái chia sẻ: "Em sẽ đi làm thêm để tự trang trải trong những tháng ngày ở Huế nhưng phải gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, niềm hy vọng của cả gia đình vì cả nhà không ai học quá cấp trung học cơ sở".

Cậu sinh viên có "duyên" với giải thưởng Lâm Quang Phước

Mồ côi mẹ từ năm ba tuổi, Lâm Quang Phước, người dân tộc Hoa, sinh viên năm thứ nhất, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh chỉ còn chút ký ức về người mẹ dịu dàng, nhân hậu qua lời kể của cha. Gia cảnh khó khăn càng thôi thúc lòng quyết tâm của cậu học trò.

Năm lớp 10, Phước đoạt Huy chương bạc Ô-lim-pích môn Hóa học. Giải xuất sắc cuộc thi Hóa học Hoàng Gia Ô-xtrây-li-a cũng được Phước mang về sau khi em vượt qua hàng trăm học sinh giỏi trên toàn thế giới. Năm lớp 11, Lâm Quang Phước tiếp tục "ẵm" Huy chương đồng Ô-lim-pích môn Hóa học, rồi đoạt luôn giải nhất Học sinh giỏi cấp tỉnh ở Hậu Giang môn Hóa học lớp 12. Và Giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học cũng về tay Phước khi em lên TP Hồ Chí Minh trọ học. Gặp em tại ký túc xá Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Phước bảo sẽ cố gắng hoàn thành chương trình đại học đại cương, sau đó sẽ tìm việc làm thêm để có thêm tiền đóng học phí và chi tiêu cá nhân.

Nguyễn Thanh Tùng muốn đóng góp cho quê hương

Hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Dược Hà Nội, Nguyễn Thanh Tùng, chàng sinh viên dân tộc Mường dáng người nhỏ nhắn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động thanh niên.

Tùng từng là học sinh của Trường THPT Mỹ Đức A. Năm lớp 12, em đoạt giải ba môn Hóa thành phố Hà Nội. Đây là ngôi trường có đội ngũ giáo viên dạy tốt và phong trào học tập sôi nổi của huyện. "Nhà thuộc xã miền núi duy nhất của huyện Mỹ Đức cách trường 13 km. Lớp em có nhiều bạn là người dân tộc thiểu số nhưng đều say mê học", Tùng tâm sự.

Nhờ có chính sách miễn giảm học phí và sự quan tâm của huyện Mỹ Đức, học sinh dân tộc thiểu số như Tùng bớt khó khăn và chuyên tâm học tập hơn. Thầy giáo Đặng Kim Hoàn, chủ nhiệm lớp của Tùng ở Trường THPT Mỹ Đức A vẫn có ấn tượng tốt về cậu học trò sống xa nhà nhưng vẫn vượt qua để cố gắng học tập và trở thành con ngoan, trò giỏi, tích cực tham gia công tác Đoàn của trường, hoạt động từ thiện giúp đỡ các em học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Tùng có gương mặt sáng, thông minh lúc nào cũng sôi nổi khi chia sẻ về ước mơ và quyết tâm trở thành dược sĩ của mình. "Mong muốn được làm việc tại quê nhà, để được gần gia đình và đóng góp nhiều cho quê hương. Bởi ở đó việc khám, chữa bệnh cho người dân còn nhiều khó khăn", Thanh Tùng nói.

Năm 2014, có 111 học sinh DTTS đạt giải cao, đỗ thủ khoa; trong đó có 75 em đạt giải quốc gia; 26 em đỗ thủ khoa và đạt điểm cao từ 25 điểm trở lên. Lễ tuyên dương học sinh DTTS đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đạt điểm cao kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1-11-2014.

Có thể bạn quan tâm