Từ tổ chức chính trị-xã hội này, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng là mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Cựu chiến binh Phùng Văn Khầu, ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, năm lần được gặp Bác Hồ, được Bác tặng Huy hiệu Chiến sĩ Ðiện Biên, và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Hơn 40 năm trong quân ngũ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ rồi bảo vệ biên giới phía bắc, qua nhiều chiến trường ác liệt, như Ðiện Biên, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tà Cơn, Ðường 9 - Nam Lào, Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968... đồng chí Phùng Văn Khầu và đồng đội phải chịu đựng bao gian khổ, hy sinh để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Khi về hưu, cựu chiến binh Khầu tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Cựu chiến binh Phùng Văn Khầu tâm sự, cuộc đấu tranh chống tiêu cực có lúc còn gian nan, khó khăn hơn khi chiến đấu với kẻ thù xâm lược. Nhiều lần đồng chí phải "bày binh, bố trận", điều tra rất tỷ mỷ, công phu, mới khai thác được hồ sơ, tài liệu giả mạo, tham ô. Và nhiều lần lặn lội ra các cơ quan Trung ương báo cáo để vụ việc được đưa ra ánh sáng và giải quyết triệt để. Trong số gần chục vụ tiêu cực điển hình mà cựu chiến binh Phùng Văn Khầu tham gia đấu tranh, có một số vụ đã được thông tin trên báo chí. Là cán bộ quân đội về hưu hơn 20 năm, nhưng cựu chiến binh Phùng Văn Khầu luôn tham gia công việc của địa phương, của gia đình. Vừa nuôi dạy các con chăm ngoan, học hành tiến bộ, cựu chiến binh Phùng Văn Khầu vừa ân tình khuyên nhủ, động viên các cháu thanh niên, thiếu niên trong khu phố phấn đấu trở thành người tốt. Tại gia đình, cựu chiến binh Phùng Văn Khầu mở lớp dạy môn toán miễn phí cho các cháu học sinh. Trong sinh hoạt chi bộ và các tổ chức ở địa phương, cựu chiến binh Khầu luôn chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến, giúp các đồng chí có thiếu sót khuyết điểm phấn đấu tiến bộ. Sự gương mẫu và thái độ thẳng thắn, chân thành của Anh hùng LLVTND Phùng Văn Khầu đã góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 8 phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, nhất là trong thực hành tiết kiệm và đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khoan, sinh năm 1929, quê Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, thường trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội). Sau 40 năm chiến đấu và phục vụ chiến đấu đồng chí về hưu, là thương binh loại 4/4, Ðại tá, Tiến sĩ sử học, hai bằng ngoại ngữ thạc sĩ tiếng Nga và Ðại học tiếng Pháp. Sau khi về hưu, đồng chí được Viện Mác - Lê-nin mời tham gia nghiên cứu biên soạn sách về Bác Hồ, như: "Hồ Chí Minh toàn tập", "Tiểu sử khoa học Hồ Chí Minh,", "Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử"... Từ khi về hưu, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khoan đã viết 40 tựa đề sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là sách của cá nhân, sách biên tập chung và sách chủ biên, trong số này có sách dịch sang tiếng Trung Quốc, tái bản đến lần thứ ba, thứ tư, như cuốn sách: "Vụ án Hồng Công năm 1931", "Bác Hồ với chiến sĩ", "Bác Hồ con người và phong cách"... Ngoài ra, ông còn là tác giả của 40 đầu sách khác về lãnh tụ Ðảng, về thông tin liên lạc, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, lịch sử Ðảng... sách do đồng chí viết cuốn hút người đọc bởi tính nhân văn, dũng cảm của nhân vật trong sách, như cuốn "Trăm năm Nguyễn Sơn", có cuốn sách bao quát cả một chặng đường dài gian khổ của đất nước, như cuốn "Kể chuyện hậu phương thời kháng chiến". Sách về Bác Hồ giúp cho mọi người hình dung được cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh từ năm 1911... Hai mắt của đồng chí bị mờ, phải mổ để thay thủy tinh thể, nhưng sau mổ cựu chiến binh Nguyễn Văn Khoan lại say mê nghiên cứu, học tập, không những học trong nước mà còn dùng ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Pháp để nghiên cứu lịch sử, văn hóa của các nước trên thế giới. Ðài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc mở cuộc thi tìm hiểu lịch sử Trung Quốc, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khoan gửi bài dự thi và đoạt giải đặc biệt, được mời sang Trung Quốc thăm những nơi Bác Hồ đã sống, như Quế Lâm, Liễu Châu... Tại Việt Nam, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khoan được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tặng giải nhì về sách Hồ Chí Minh. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khoan đã vượt lên sức khỏe tuổi 80 để cống hiến cho đời được nhiều cuốn sách hay, có giá trị giáo dục đạo đức cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Khoảng 8 giờ ngày 9-5-2008, cựu chiến binh Ðàm Văn Tuyên, ở 719 đường Bạch Ðằng, đang thu dọn khu vực phía sau nhà (liền kề với sông Hồng), bỗng phát hiện phía dưới sông trong dòng nước chảy xoáy có người đang vùng vẫy, lúc chìm lúc nổi. Không ngần ngại, ông vượt qua bãi rác có nhiều cành tre gai, cào rách áo và da thịt, bình tĩnh lao xuống nước bơi ngược gần 20 m thì tiếp cận với người đàn ông bị nạn. Bằng động tác đẩy mạnh nạn nhân trồi lên mặt nước rồi vừa bơi, vừa dìu vào bờ. Trong lúc thấm mệt, kiệt sức, cựu chiến binh Tuyên vẫn nhận ra người bị nạn là ông Nguyễn Văn Lãi, 76 tuổi, là hàng xóm cách gia đình ông mấy nhà (cùng dãy nhà liền kề sông Hồng). Trước đó ông Lãi đi ra phía sân sau nhà, bị trượt ngã, rồi từ trên bờ rơi xuống sông, đầu bị va đập vào vật cứng, rách da, máu chảy ra nhiều. Sau khi dìu ông Lãi vào bờ băng tạm những vết thương, cựu chiến binh Ðàm Văn Tuyên cùng mọi người đưa ông Lãi đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108. Ðược cứu chữa kịp thời, ông Nguyễn Văn Lãi qua cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục, ông xúc động nói: "Tôi và gia đình rất cảm ơn ông Tuyên đã dũng cảm cứu tôi thoát khỏi hiểm nguy...". Cựu chiến binh Ðàm Văn Tuyên, 57 tuổi, đảng viên, thương binh hạng 4/4, tổ trưởng tổ dân cư số 87, Chi hội phó cựu chiến binh khu phố 16, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hằng năm đều đạt đảng viên xuất sắc.
Ðến thôn Vàng, xã Cổ Bi (Gia Lâm) hỏi thăm cựu chiến binh Nguyễn Huy Chín, ai cũng biết, bởi có nhiều đóng góp trong phong trào phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa phương. Nguyễn Bá Toàn, sinh năm 1983, nghiện ma túy. Cựu chiến binh Chín chủ động tiếp xúc gia đình và đối tượng để nắm bắt tâm sự, nguyện vọng. Sau đó lên lịch mỗi tháng tới gia đình từ hai đến bốn lần, khi thì gặp người thân, lúc lại hẹn Toàn gặp riêng. Cựu chiến binh Chín đặc biệt chú ý mỗi một hành vi, cử chỉ, biểu hiện tiến bộ trong sinh hoạt, giao tiếp của Toàn để động viên khích lệ, bên cạnh đó không quên nhắc tới tác hại khôn lường khi sử dụng ma túy. Hằng tháng, cựu chiến binh Chín đều báo cáo bằng văn bản với ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội của xã những chuyển biến tích cực và hạn chế của Toàn để phối hợp giúp đỡ. Bằng tình thương, sự bao dung, nhân hậu, cựu chiến binh Chín đã kiên trì, giúp đỡ Toàn từ bỏ ma túy, tự nguyện đi cai nghiện. Vận động Toàn đi cai nghiện đã khó, nhưng sau cai nghiện còn khó hơn nhiều. Cựu chiến binh Chín lại dành nhiều thời gian cùng gia đình quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của Toàn, thường xuyên nhắc nhở, ngăn không cho Toàn tiếp xúc bạn xấu, đồng thời tìm cho Toàn một việc làm ổn định tại Công ty Hòa Phát. Bốn năm kiên trì cùng gia đình và các đoàn thể giúp đỡ, động viên đối tượng đi cai nghiện và quản lý sau cai của cựu chiến binh Chín đã được trả công xứng đáng. Toàn được đưa ra khỏi danh sách quản lý. Nguyễn Huy Chín là hội viên Cựu chiến binh gương mẫu, gia đình Cựu chiến binh văn hóa.
Hội thi kể chuyện "Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Chi bộ khu dân cư 5B (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) tổ chức, được các đoàn thể và nhân dân hưởng ứng. Trong đó cả gia đình hội viên cựu chiến binh Nguyễn Huy Minh đều tham gia. Cựu chiến binh Nguyễn Huy Minh, sinh năm 1960, Chi hội phó cựu chiến binh, nhập ngũ năm 1978, là Thiếu úy, chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam và chiến trường K. Hoàn thành nhiệm vụ được chuyển ngành về Nhà máy cơ khí Trần Hưng Ðạo, rồi nghỉ chế độ, hiện đang tham gia công tác tại địa phương. Bà Nguyễn Bích Phương (vợ ông) là công nhân Nhà máy dệt 8/3, Tổ trưởng phụ nữ, Chi hội phó khuyến học. Là một giáo dân "kính chúa yêu nước" thuộc Xứ họ Trung Trí, bà còn là một cán bộ phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm với công tác địa phương. Con gái đầu Nguyễn Ngọc Bích, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba, Khoa Kiến trúc Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Bí thư Ðoàn khu 5B, Ủy viên BCH Ðoàn phường, liên tục là sinh viên giỏi, được cấp học bổng. Con gái út Nguyễn Bích Thủy, sinh năm 1994, học sinh lớp 8A Trường THCS Hai Bà Trưng, luôn là học sinh giỏi, được nhà trường khen thưởng, năm 2005 được hãng OMO tặng giải nhất thi vẽ tranh. Ông bố trong ban tổ chức phục vụ văn nghệ. Bà mẹ và hai cô con gái là thí sinh của hội thi. Với cách trình bày lưu loát, ấn tượng của ba mẹ con, mỗi người một vẻ, đều toát lên tình cảm kính yêu với Bác Hồ; những câu chuyện cảm động về Bác Hồ làm hội thi yên lặng lắng nghe và tán thưởng bằng tràng vỗ tay giòn giã. Giải nhất Nguyễn Bích Thủy; Nguyễn Ngọc Bích đoạt giải nhì; bà Nguyễn Bích Phương đoạt giải ba. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Huy Minh nhiều năm là gia đình văn hóa tiêu biểu của khu dân cư.