Những điều ước ngọt ngào

NDĐT- Trong ngày Tết, các em nhỏ Việt Nam, dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng luôn có những mong ước ngọt ngào trong năm mới. Hãy lắng nghe những chia sẻ của các bạn nhỏ trong năm mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

* Em Nguyễn Tường Vân, 9 tuổi, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang: Ngày Tết, con mong nhất ông bà ngoại khỏe và được gặp chị gái dịp đầu năm.

Vân có điều ước đơn giản ấy vì em đã sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vân và em trai đang sống cùng ông bà ngoại. Người chị đầu 15 tuổi hiện sống với ông bà nội ở địa phương khác.

* Em Vũ Thị Hương Giang, học sinh lớp 10A2 trường THPT Thăng Long, Hà Nội:

Con mong ước năm mới sẽ có kết quả học tập tốt hơn. Ngoài ra, bản thân đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ các em nhỏ ít tuổi hơn mình nên trong năm mới, con mong các em ở trại trẻ mồ côi, các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có một cuộc sống ấm áp hơn trong thời tiết lạnh giá thế này.

* Em Trần Thị Lệ, lớp 12A2, Trường THPT Lương Tài 1, huyện Lương Tài, Bắc Ninh:

Trong năm mới, con mong mong ước cả nhà khỏe mạnh, nhất là bố mẹ bởi bố con là người khuyết tật, mẹ đang mang bệnh nặng. Cá nhân con muốn học giỏi hơn, thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

* Em Bùi Thị Việt Hà, 12 tuổi, trường THCS Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình:

Món quà năm mới con nhận được từ các thầy cô là một chiếc bút. Vào ngày Tết, con thích gói bánh chưng, đến thăm nhà ông bà và thầy cô. Con thích học môn tiếng Anh và ước mơ trở thành bác sĩ.

* Em Nguyễn Đình Thắng, 16 tuổi, Trường THPT Lương Tài 1, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh:

Mẹ con đã qua đời, con đang sống với gia đình cậu và ông bà ngoại. Con có một chị gái, hiện đã 18 tuổi và đang đi làm nên con mong năm mới sẽ được gặp chị cũng như cuộc sống gia đình được cải thiện.

* Em Nguyễn Thị Thùy Trâm, 7 tuổi, trường Tiểu học Đào Viên, Bắc Ninh:

Ngày Tết, con thích nhất được tặng một con búp bê và đi chơi cùng người thân.

* Em Bùi Thị Kim Quy, dân tộc Mường, lớp 6A, trường THCS Hợp Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Vào ngày Tết, con thường đi chơi và đi thăm ông bà, gói bánh chưng. Tết, con thích được tặng áo mới và học giỏi hơn. Ước mơ năm mới của con là có nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

* Em Hà Thị Bình, 14 tuổi, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Bố em mất đã năm năm nay, khi em học lớp 1. Sau đó mẹ cũng qua đời. Hiện tại, hai chị em lại mỗi người một nơi. Em trai hiện đang sống với anh họ, con của bác cả, còn em ở với chị họ trong làng. Tết năm ngoái, hai chị em ăn tết mỗi đứa một nơi. Con chỉ mong năm nay có thể sum họp đón Tết cùng em trai.

* Em Nguyễn Thị Hà, 11 tuổi, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đang sống với người mẹ đã lớn tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn:

Con mong mẹ năm mới mạnh khỏe, sẽ gói cho con món bánh chưng và bánh rợm mà con yêu thích.

* Em Nguyễn Thị Ngọc, 15 tuổi, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Bắc Giang: Gia đình em thuộc hộ nghèo, mẹ đơn thân, mẹ em hay ốm đau bệnh tật nên kinh tế gia đình khó khăn. Em mong muốn, Tết này gia đình em sẽ được đón một cái Tết vui vẻ, mẹ em mạnh khỏe. Năm vừa rồi, em đã có nhiều cố gắng để đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Năm tới, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mẹ em được vui lòng.

* Em Nguyễn Tuấn Anh, 14 tuổi, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa:

Em mồ côi cha mẹ, bố mất do tai nạn, mẹ mất do ung thư. Hiện tại, con và em trai đang học lớp hai ở với bà nội. Năm nay, bà nội đã 88 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Tuy vậy, Tuấn Anh vẫn cố gắng học giỏi, giành danh hiệu học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Những năm ăn tết với bà, hai anh em ít đi chơi mà thường ở nhà với bà. Em chỉ mong ngày Tết thật vui vẻ, đầm ấm bên bà và em. Bà em luôn khỏe mạnh. Em cũng mong ba bà cháu có được một cái Tết đầy đủ.

* Em Hà Thị Tân Phước, 14 tuổi, xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, Bắc Giang: Bố em làm ruộng, phải nuôi bốn chị em nên rất vất vả. Nhưng mọi năm, bố vẫn cố gắng lo cho các chị em có một cái Tết đầy đủ. Em mong muốn mọi người có Tết vui vẻ. Chị gái em, sau khi học xong, sẽ có một công việc ổn định để phụ giúp gia đình. Em sẽ cố gắng học tốt hơn.

* Em Bùi Văn Tú, trường THCS Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình:

Con đón Tết với bố mẹ, anh chị, và Tết con thường đến nhà họ hàng chúc Tết. Con thích Tết vì được đi chơi cùng bạn bè, tham gia trò đánh bóng vào những ngày đầu năm mới.

* Em Nguyễn Thị Thùy Linh, 7 tuổi, trường Tiểu học Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang:

Dịp Tết, con thích đi chúc Tết với bố mẹ. Con thích xem hoạt hình và được mặc áo mới.

Có thể bạn quan tâm