Những cái nhất ngày 1-7

Cầu thủ xuất sắc nhất - Luis Figo
Tưởng như tiền vệ của Real Madrid sẽ mãi mãi không tỏa sáng tại Euro 2004, nhưng trận đấu vào đêm thứ 4 vừa qua đã thay đổi tất cả. Như thể tìm lại sự hứng thú trong chơi bóng, Figo chạy không mệt mỏi, lên xuống đều đặn và chứng tỏ cho tất cả thấy, anh vẫn còn nguyên những phẩm chất xuất sắc của mình. Giờ đây, đội trưởng của Bồ Đào Nha đang hướng tới trận chung kết với một phong độ như vậy, và chắc chắn, Séc hay Hy Lạp cũng đều cảm thấy e ngại khi phải đối mặt với Figo.

Bàn thắng đẹp nhất - Maniche
Bàn thắng của Maniche sẽ còn được nhớ mãi tại Euro 2004. Từ một tình huống đá phạt góc, bóng đến chân Maniche và anh đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cú sút của anh vào góc trái khung thành thủ môn Edwin van der Sar có thể được xem là bàn thắng đẹp nhất giải.

Pha cứu bóng trong ngày - Edwin van der Sar
Thủ môn của Bồ Đào Nha, Ricardo đã có một ngày nhẹ nhàng khi hàng tấn công của Hà Lan chơi không thực sự tốt. Chính vì thế, đối thủ của anh, Edwin van der Sar là người nhận được nhiều lời khen hơn. Sau pha phối hợp giữa Deco và Maniche bên cánh trái, bóng được chuyên vào trong cho Pauleta dứt điểm. Mặc dù cầu thủ này không có được phong độ xuất sắc nhưng van der Sar vẫn phải bay người hết cỡ để cản phá thành công pha dứt điểm.

Đường chuyền trong ngày - Deco
Tiền vệ tài năng này có lúc chơi hay, chơi dở nhưng với kỹ thuật của mình, Deco luôn có cơ hội kết thúc trận đấu bằng một đường chuyền quyết định. Đó là pha chuyền bóng cho Maniche dứt điểm ở ngoài khu phạt bóng, giúp Bồ Đào Nha nâng tỷ số lên 2-0.

Pha ghi bàn bị bỏ lỡ làng tiếc nhất - Pauleta
Được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhưng điều ngạc nhiên là cầu thủ này đã có một giải đấu tệ hại sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hy vọng may mắn sẽ đến với Pauleta trong trận chung kết.

Màn ăn mừng đẹp nhất - Ricardo
Ở cuối khung thành, người ta bắt gặp hình ảnh thủ môn Ricardo ăn mừng bàn thắng của Maniche theo đúng phong cách của mình.

Liverpool gửi thư chúc mừng Baros
Sau những màn trình diễn chói sáng tại Euro 2004, tiền đạo đội tuyển CH Séc, Milan Baros đã được CLB Liverpool đã gửi lá thư với nội dung "chúc may mắn" và mong anh tiếp tục ghi thêm được những bàn thắng tại Euro 2004. Còn Giám đốc điều hành CLB Liverpool, ông Rick Parry cho biết: "Baros đã thể hiện được phong độ xuất sắc của mình tại Euro 2004. Chúng tôi luôn đánh giá cao khả năng của anh ấy, nhưng Baros đã không may mắn trong màu áo Liverpool ở mùa bóng vừa qua. Anh ấy đang tìm kiếm lại khả năng ghi bàn đáng sợ của mình, sau khi bị gãy chân. Kể từ khi ký hợp đồng với Baros, phong độ ở đẳng cấp quốc tế của anh luôn là điều hết sức khác thường, và bây giờ anh đang gây ấn tượng hết sức sâu sắc với những bàn thắng đã ghi được trong màu áo đội tuyển CH Séc".

Có thể bạn quan tâm