Nhạc sĩ Nguyễn Nam qua đời

NDĐT – Tin từ Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh cho biết, “người nhạc sĩ em út” của phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe hơn 35 năm trước đã qua đời sáng nay 31-10 vì căn bệnh ung thư.

Nhạc sĩ Nguyễn Nam là tác giả của một số ca khúc in đậm dấu ấn trong lòng công chúng bởi giai điệu và lời ca dịu dàng tình cảm như: Tình ca cho em, Dòng sông và tiếng hát, Xa rồi mùa đông, Bay cao tiếng hát ước mơ… Ông cũng thành công với một số ca khúc thiếu nhi và những tác phẩm vui nhộn khác như Dịu dàng sắc xuân.

Nhạc sĩ Nguyễn Nam tên thật là Phạm Văn Đồng, sinh ngày 25-2-1952, quê quán Thừa Thiên - Huế. Ông vốn là sinh viên Đại học Vạn Hạnh, từng là một trong những người tham gia sáng tác và biểu diễn trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe trong cuộc kháng chiến chống Mỹ những năm 70 thế kỷ trước.

Nhiều nhạc sĩ “gạo cội” thời đó sau này vẫn thường nhắc đến ông như là người em út của phong trào, bởi ông tham gia muộn nhất và cũng năng nổ ghi nhiều dấu ấn với một cây đàn và giọng hát khá sôi nổi. Giống như hầu hết các nhạc sĩ “Hát cho đồng bào tôi nghe”, Nguyễn Nam không được đào tạo bài bản về âm nhạc. Nhưng ca khúc đầu tay Thư gửi người em gái Sài Gòn, Trên dòng sông lịch sử của anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng chính là từ phong trào này.

Khác với thời thanh niên sôi nổi, sau này những tác phẩm của ông lại thiên về tình cảm. Năm nay nhạc sĩ mới ở vào tuổi 60, mặc dù sự ra đi đã được biết trước bởi căn bệnh ung thư mới phát hiện cách đây vài tháng, nhưng vẫn khá đột ngột đối với bạn nghề và công chúng. Ông vẫn đang đảm đương vai trò Trưởng ban ca nhạc Đài Truyền hình TP HCM.

Đại diện Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện linh cữu nhạc sĩ Nguyễn Nam được quàn tại nhà riêng, số L36 đường số 7, khu dân cư Gia Hòa, Phường Phước Long B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 5 giờ và lễ động quan diễn ra lúc 6 giờ ngày 3-11, lễ an táng tại Nghĩa trang Thành phố (huyện Củ Chi).

Có thể bạn quan tâm