Dự định đó đã được chị trình bày với nhà thơ Hữu Thỉnh-Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và đã nhận được sự đồng tình ủng hộ. Chị Hiền cũng cho biết, trước đó, họa sĩ Thành Chương – con trai của nhà văn Kim Lân – cũng có ý định xây một góc lưu niệm của nhà văn Kim Lân ở Phủ Thành Chương. Nhưng sau nghĩ kỹ lại, các con ông nhận thấy rằng, nơi đây không thích hợp với tính cách của nhà văn.
Ông sống rất giản dị, đồ đạc thô mộc chẳng có gì. Những đồ vật cá nhân, sách bút, vài chậu cây, bể nuôi cá, lồng chim cu gáy là kỷ vật lúc nào cũng gần ông… Vì thế, nhà lưu niệm nhà văn, sẽ chỉ là một góc nhỏ và yên tĩnh. Chị Hiền và các em vẫn mong muốn xây nhà lưu niệm của bố mình tại quê nhà, nhưng điều kiện hiện nay chưa thực hiện được.
Góc lưu niệm nhà văn của làng quê sẽ được thực hiện tại tầng thượng của căn nhà mà chị Hiền mua từ ba năm trước. Sau khi ngôi nhà của cố nhà văn ở Hạ Hồi phải bán đi, ngôi nhà này trở thành nơi sum họp của các con ông mỗi khi giỗ tết… Dẫn từ cầu thang lên sân thượng, sẽ là những tranh ảnh, đồ vật kỷ niệm của nhà văn Kim Lân. Trên mặt bằng khá rộng của sân thượng ngôi nhà, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền sẽ thiết kế một ngôi nhà sàn, với mặt nước, cây xanh. Sẽ trồng rất nhiều hoa – vì thời còn sống, nhà văn Kim Lân rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng bạch. Đồ đạc của ông được các con giữ gìn rất cẩn thận, gồm tẩu, kính, bút, các lọ gốm thô mộc, bộ bàn ghế, cái phản, giá sách cũ kỹ sẽ được trưng bày trên giá một cách ngăn nắp, thân thiện như thể chủ nhân hãy còn hiện diện trong ngôi nhà. Một số bức tượng nhà văn do các nhà điêu khắc thực hiện sẽ là những điểm nhấn về mặt mỹ thuật của nhà lưu niệm. Đặc biệt, rất nhiều tư liệu quý về cuộc đời của nhà văn, trong đó một phần lớn tư liệu sẽ được lấy từ Xưởng phim truyện Việt Nam – nơi cố nhà văn từng làm việc và tham gia đóng phim.
Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền cũng cho biết, chị cũng nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của nhà văn Nguyễn Trí Huân - Tổng biên tập báo Văn Nghệ, nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, các nhà văn Đỗ Chu, Trung Trung Đỉnh, đạo diễn Vương Đức.
“Làm nhà lưu niệm cho bố để bảo tồn những gì bố đã để lại, đã cống hiến. Vì bố đã không chỉ còn là của riêng của gia đình mà còn là người của xã hội nữa, vì thế chúng tôi – những đứa con của cụ phải có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn hình ảnh, lối sống, quan điểm, nhân cách con người thực của bố không để bất kỳ điều gì làm sai lệch hình ảnh của bố. Chúng tôi cũng mong muốn kêu gọi mọi người – ai có lưu giữ những kỷ niệm, hình ảnh, hay câu chuyện gì với nhà văn Kim Lân có thể cho chúng tôi sao chép, mua lại, hay viết lại để cho bộ sưu tập nhà lưu niệm cho Nhà văn Kim Lân được đầy đủ và ngày càng hoàn thiện hơn”.- Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.