Nguyễn Khánh Toàn, một cõi mộng mơ ngay sát kề sự thật

Giấc mơ hồng, tranh sơn dầu
của Nguyễn Khánh Toàn.
Giấc mơ hồng, tranh sơn dầu của Nguyễn Khánh Toàn.

Vào giữa tháng 11-2005, Nguyễn Khánh Toàn bày một triển lãm riêng tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, với gần 60 bức sơn dầu khổ lớn. Cả gần 60 bức này đều rất thống nhất một phong cách, nghĩa là hoàn toàn trẻ thơ như đã nói ở trên.

Một nhà phê bình mỹ thuật viết về tranh của Nguyễn Khánh Toàn thế này: "Thế giới trong con mắt trẻ thơ là hoàn toàn mới lạ, và thế giới cũng chỉ còn là mới lạ trong con mắt trẻ thơ".

Và những gì Nguyễn Khánh Toàn vẽ ra có thể xem như "Một cõi mộng mơ ngay sát kề sự thật...", một thế giới rất yên bình với chim, hoa, thiếu nữ, một thứ lâng lâng nhẹ nhõm, chẳng gây nôn nao, chẳng làm xáo trộn tâm hồn, cứ lẳng lặng dịu dàng lan tỏa một niềm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống.

Tranh của Nguyễn Khánh Toàn thoạt tiên làm người ta giật mình, bởi ngỡ là quá giống với tranh của Hoàng Hồng Cẩm ở một giai đoạn nào đó. "Tôi chịu ảnh hưởng của anh Cẩm rất nhiều", Nguyễn Khánh Toàn cũng công nhận như vậy. Hoàng Hồng Cẩm được Nguyễn Khánh Toàn coi như thầy của mình. Ảnh hưởng của Hoàng Hồng Cẩm cũng được nhận ra từ tác phẩm của nhiều họa sĩ trẻ khác chứ không riêng Nguyễn Khánh Toàn.

Nhưng Nguyễn Khánh Toàn vẫn là mình, với một bảng mầu riêng và một sự thanh thản dễ dàng nhận thấy, không cố gắng, không mầu mè. Anh vẽ có vẻ như không khó khăn gì lắm, hối hả mỗi khi tìm ra một hòa sắc mới, như người lao vào một cuộc chơi rất miệt mài với những mầu sắc mình tin là của riêng mình, tìm trong đó những âm thanh riêng mình nghe thấy được, mỗi khi quệt một nhát mầu mới lên mặt toan.

Tranh của Nguyễn Khánh Toàn là thứ tranh có âm điệu, tiết tấu của mầu, để bù cho sự đơn giản của hình và bố cục. Nhìn cả phòng tranh, cái cảm giác về thế giới riêng của Nguyễn Khánh Toàn mạnh hơn nếu nhìn riêng lẻ vài bức. Và nếu coi trọng thế giới yên bình thơ trẻ mà Nguyễn Khánh Toàn thể hiện, người ta sẽ yêu mến hơn người họa sĩ này, với "một cõi mộng mơ ngay sát kề sự thật" không phải ai cũng nhận thấy, cũng muốn được sống trong đó, để tìm lại tuổi thơ của mình.

Có thể bạn quan tâm