Nhiều năm trước, khu vực đất trống cạnh hầm chui cầu vượt Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa phận Ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) tràn ngập rác thải. Hàng trăm bao rác lớn, nhỏ chứa thực phẩm hư hỏng do người dân tùy tiện vứt xuống mặt đường khiến cảnh quan tại cửa ngõ ra vào thành phố nhếch nhác, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến người đi đường khó chịu.
Âm thầm nhặt rác suốt 10 năm
Chứng kiến cảnh tượng trên, hằng tháng, chị Nguyễn Thị Xuân Phương, Trưởng ấp 3, xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) chủ động phối hợp với hệ thống chính trị ấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trồng cây, thu gom rác thải trên nhiều tuyến đường của xã. Bản thân chị thường xuyên dọn dẹp rác thải tại khu vực hầm chui (cầu vượt Nguyễn Văn Linh), góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường.
10 năm qua, đều đặn mỗi ngày, vào lúc 5 giờ chiều, chị Phương lái chiếc xe máy mầu xanh ra Quốc lộ 1 (đoạn gần hầm chui cầu vượt Nguyễn Văn Linh) để dọn rác. Hàng chục, thậm chí hàng trăm bao rác lớn, nhỏ nằm ngổn ngang trên lề đường được chị nhặt nhạnh, chất gọn một chỗ, chờ xe rác tới thu gom. Có hôm, mưa lớn, nước ngập, rác trôi dạt làm bít miệng cống, chị phải dùng tay móc rác lên. Nhiều người sống quanh khu vực hoặc đi ngang qua thấy chị, buông lời bàng quang: “Trời ơi, bà làm chi cho mất công. Bà có làm sạch sẽ rồi ngày mai người ta cũng lại bỏ rác nữa à!”.
Mỗi lần nghe như vậy, chị chỉ cười trừ cho qua chuyện, rồi làm tiếp. Chị chỉ nghĩ đơn giản: “Làm bằng cái tâm mình thôi, miễn đường phố sạch đẹp là được”. Chị Phương kể: “Lúc mới xắn tay vào dọn, mình ói lên ói xuống cả tháng trời do không chịu được mùi hôi của rác. Có khi xách bịch rác lên, bao ni-lông mục đứt làm rác tuột xuống, thịt thối rữa, giòi bò ra lúc nhúc nhìn là ói liền tại chỗ. Cũng may làm riết thành quen, giờ thì mình hết ói rồi”.
Chị Phương kể thêm, nhiều bữa chị đang lúi húi gom rác thì phía đằng sau nghe một tiếng “bịch”. Rác của một người đi ngang vừa quăng xuống đường. Tệ hơn, có người lôi cả chiếc xe kéo chở đầy bao ni-lông bọc trái cây, rau quả hư thối đổ hẳn xuống đường. Chị dọn thì cứ dọn, người đổ cứ vô tư đổ. Nhiều trường hợp bị chị bắt quả tang nhưng họ năn nỉ do “lần đầu” nên chị lại tha cho nhưng không quên tuyên truyền gắn với lời nhắc nhở đến các trường hợp vi phạm: “Ðừng xả rác nữa, bị phạt nặng lắm đó!”.
Hơn một năm trở lại đây, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn gần hầm chui cầu vượt Nguyễn Văn Linh (Ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) không còn thấy cảnh rác ngổn ngang như nhiều năm trước. Thay vào đó là hàng trăm cây xanh được chị Phương trồng thêm để tạo cảnh quan đô thị. 10 năm qua, không chỉ tình nguyện đi dọn rác, chị Phương còn bỏ tiền túi mua 250 cây xanh trồng trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Bờ Ga, hẻm Tổ 18, Ấp 3,… tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho cửa ngõ ra vào của thành phố.
“Dân vận khéo” vì cộng đồng
Nhắc đến việc làm thiện nguyện của chị Phương, bà Nguyễn Hồng Ngọc (nguyên cán bộ xã An Phú Tây) cho biết, cán bộ, đoàn viên, hội viên ở xã ai cũng cảm mến chị vì tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình trong mọi công tác. Chị luôn hoàn thành công việc được giao dù có bận rộn hay khó khăn.
Bà Ngọc cho biết thêm: “Chị Phương không ngại khó, ngại khổ, luôn xông pha nơi tuyến đầu, nhất là trong những giai đoạn cam go nhất của đại dịch Covid-19. Dù là phụ nữ, nhưng chị vẫn xung phong trực chốt vào buổi tối, ngày ngày lái chiếc xe máy cũ chở hàng hóa hỗ trợ các điểm cách ly. Hình ảnh chị miệt mài vận chuyển những bao gạo nặng đến 50 kg khiến ai cũng mến phục và trân trọng”.
Chị Phương còn là người có khả năng vận động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội. Nhờ sự nhiệt tình và uy tín của mình, chị đã vận động thành công, tạo nguồn các quỹ: “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”,... Ðáng chú ý, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã (hoàn toàn không có lương), chị Phương vận động được hơn 100 lượt người hiến máu nhân đạo mỗi năm, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chỉ tính trong sáu tháng đầu năm nay, chị Phương tự bỏ tiền túi trao ba suất học bổng (mỗi suất từ 1,5-2 triệu đồng) và trao hai thẻ bảo hiểm y tế (mỗi thẻ 972.000 đồng) hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Từ năm 1996 đến nay, với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, chị Nguyễn Thị Xuân Phương là một trong những tấm gương sáng về công tác dân vận tại địa phương. Hằng tháng, chị vận động các nhà hảo tâm trao 15 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong ấp, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức mô hình “Bánh mì yêu thương” vào ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, phát 400 ổ bánh mì cho lao động nhập cư hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, chị vận động thành viên Câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ của ấp tặng 55 phần quà cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết, với tổng số tiền 16,5 triệu đồng/năm. Thực hiện mô hình “Góp vốn xoay”, chị vận động 24 hội viên tham gia, qua đó giúp các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Thông qua nguồn vốn ủy thác của Hội Phụ nữ xã, chị giới thiệu 20 hội viên phụ nữ vay vốn và thoát nghèo và đề xuất hỗ trợ một hội viên phụ nữ được vay 50 triệu đồng lo cho ba con ăn học.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây Ngô Hoàng Hiển cho biết: “Là cán bộ cơ sở, chị Phương tham gia rất nhiều phong trào tình nguyện. Với kinh nghiệm gần 20 năm, chị được cán bộ cũng như đoàn viên, hội viên thương mến vì sự lăn xả trong công việc. Nhờ luôn biết lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ, chị được bà con trong ấp tín nhiệm, lãnh đạo địa phương tin tưởng”. Với sự nỗ lực không ngừng, chị Phương được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng; trong đó, nổi bật sau nhiều năm được tuyên dương gương “Dân vận khéo cấp xã, rồi cấp huyện, năm 2022 chị vinh dự được tuyên dương gương Dân vận khéo cấp thành phố.