Người nối những nhịp cầu hạnh phúc

Hơn 20 năm qua, người dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và các địa phương lân cận đã quen thuộc với hình ảnh đội xây cầu từ thiện của ông Hồ Văn Chính không quản vất vả, làm nên những nhịp cầu hạnh phúc, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân và góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Đội xây cầu của ông Chính lao động bất kể thời tiết nắng, mưa.
Đội xây cầu của ông Chính lao động bất kể thời tiết nắng, mưa.

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, chứng kiến cảnh đi lại rất vất vả của người dân nơi đây, năm 2002, ông Hồ Văn Chính đã vận động mọi người xây cầu. Đến nay, ông cùng đội thiện nguyện đã hoàn thành gần 500 cây cầu nối nhịp bờ vui ở các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhận thấy việc làm của nhóm xây cầu từ thiện mang lại ý nghĩa thiết thực, nhiều lão nông, thanh niên cũng tình nguyện góp sức. Đội thiện nguyện di chuyển đến đâu cũng được người dân địa phương hồ hởi góp công, góp của. Đàn ông thì phụ giúp việc xây cầu, phụ nữ thì chăm chút cho những bữa ăn của cả đội. Sự đồng lòng đó đã tạo nên những công trình ý nghĩa góp phần xây dựng quê hương.

Người nối những nhịp cầu hạnh phúc ảnh 1

Đến nay, đội thiện nguyện đã xây dược gần 500 cây cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Người nối những nhịp cầu hạnh phúc ảnh 2

Người dân địa phương tiếp sức cho đội xây cầu bằng những bữa cơm nóng.

Bên cạnh công việc xây cầu, ông Chính vẫn cùng đội của mình thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khác như xây nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo, mở phòng thuốc nam miễn phí. Không chỉ ở thành phố Cần Thơ, đội thiện nguyện của ông Hồ Văn Chính còn có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố khác để xây những cây cầu nối nhịp bờ vui ■