Mái ấm nghĩa tình

Ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng có một mái nhà chung cưu mang hàng trăm cụ già neo đơn, bệnh tật, nghèo khó suốt hơn chục năm qua. Điều đáng chú ý là có một người đàn ông đã bỏ ra hàng tỷ đồng để xây nên mái ấm này với mong muốn tạo một mái ấm cho các cụ trong những năm tháng cuối đời.
0:00 / 0:00
0:00
Tình yêu thương giúp các cụ có thêm niềm vui trong sinh hoạt hằng ngày.
Tình yêu thương giúp các cụ có thêm niềm vui trong sinh hoạt hằng ngày.

Nằm cách trung tâm thị xã Vĩnh Châu khoảng 2 km về phía đông nam, Nhà dưỡng lão Đức Thọ được xây dựng trên diện tích khoảng 1.500 m2, tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng, do gia đình ông Ngô Đoan Thanh đầu tư. Đây là nơi đã đón nhận và chăm sóc hàng trăm cụ già có hoàn cảnh neo đơn.

Mái ấm nghĩa tình ảnh 1

Theo ông Nguyễn Trung Khánh, Trưởng ban Quản lý Nhà dưỡng lão Đức Thọ, sau hai năm xây dựng, mái ấm này chính thức đi vào hoạt động. Một năm sau, ông Ngô Đoan Thanh qua đời, để lại di nguyện cho người con trai tiếp tục kế thừa.

Mái ấm nghĩa tình ảnh 2

Qua 10 năm hoạt động, nhà dưỡng lão đã chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 200 cụ. Hiện tại, tại đây có hơn 20 cụ, tuổi đời từ 60 tuổi đến hơn 80 tuổi. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng khi bước vào đây họ luôn được đùm bọc, thương yêu.

Mái ấm nghĩa tình ảnh 3

Mỗi tháng, Nhà dưỡng lão Đức Thọ chi ra hơn 30 triệu đồng nhằm duy trì các hoạt động. Số tiền này được các tình nguyện viên, nhà hảo tâm và con trai người sáng lập mái ấm này cùng chung tay đóng góp.

Mái ấm nghĩa tình ảnh 4

Bữa cơm đầm ấm trong Nhà dưỡng lão Đức Thọ.

Không chỉ lo cho các cụ tại nhà dưỡng lão, khi có những hoàn cảnh khó khăn ở trong và ngoài địa phương cần giúp đỡ, Ban quản lý cũng sẵn lòng tiếp nhận.