Những tác phẩm của các nhà văn cổ điển được quốc tế thừa nhận vẫn có sức sống của nó.
Ý tưởng về 100 cuốn sách đã từ Anh du nhập sang Nga. Tờ Daily Telegraph mới đây đã xuất bản một danh sách các cuốn sách mà “những người lịch lãm cần phải đọc để được giáo dục đủ tầm mức có thể nói chuyện với Nữ hoàng Anh.”
Nếu bạn tới Anh, bạn sẽ có cơ hội tìm một cuốn sách chỉ đơn giản là chứa trong đó 1000 cuốn sách quan trọng nhất mà một con người có thể đọc.
Liệu 100 cuốn có đủ với người đọc Nga không? Alexander Puskin từng nói: “Để trở thành một con người chân chính, người ta chỉ cần phải đọc ba cuốn sách”. Nhưng sau đó ông thêm : “Không ai biết rõ ba cuốn sách đó là những cuốn sách nào, và vì thế, bạn sẽ phải đọc tất cả số sách còn lại”.
Đây là một phần danh sách mà chúng ta có thể tìm thấy trên một trong những cơ quan tổ chức tranh luận trên mạng ở Nga. Danh sách bao gồm các cuốn sách trên thực tế rất khó đọc. Đó là Đông Ki sốt của Cervantes, Daniel Defoe với tác phẩm “Rô-bin-xơn Cru-xô”, Jonathan Swift với tác phẩm “Gu-li-vơ du ký”, Mikhail Lermontov với tác phẩm “Người anh hùng thời đại” và Nikolai Gogol với tác phẩm “Nhưng linh hồn chết”
Kỷ nguyên vàng của văn học Nga với “Oblomov” của Ivan Goncharov, “Cha và con” của Ivan Turgenev, “Tội ác và trừng phạt” của Fyodor Dotstoyevsky; “Chiến tranh và hòa bình” của Leo Tolstoy... Tất cả những tác phẩm này rất lôi cuốn người đọc- chỉ đơn giản là không thể đọc được chúng.
Nuớc Nga không phải là quốc gia đọc nhiều nhất trên thế giới như nó vốn có. Hiện nay, danh hiệu này thuộc về Đức.
Mikhail Yukhma, một nhà văn nói rằng, số lượng nhà văn đang sống ở Hamburg lớn hơn toàn bộ số nhà văn trên toàn nước Nga.
Một nhà văn Nga danh tiếng khác là Mikhail Zhvanesky lại không đếm người để đoán định tình hình. Tuy nhiên ông lại tập hợp ấn tượng các chuyến đi của mình tới Pa-ri theo cách như sau: “ Ở Pa-ri, bất cứ ai anh định tiếp cận đều hóa ra hoặc là nhà văn, nhà thơ hay là một nghệ sĩ”
Có một giai đoạn trong lịch sử nước Nga được người ta tin tưởng rằng không phải văn học, cũng không phải là nghệ thuật có thể làm điều tốt đẹp cho con người.
Adolf Hitler là một nghệ sĩ nhưng hãy nhìn vào những gì ông ta làm cho lịch sử. Xtalin đánh giá cao văn học và các nhà văn, nhưng thói quen của ông cũng không làm chấm dứt sự thiếu tôn trọng từ các nhà văn.
Cuối cùng cũng khá thú vị khi hãy nhìn vào danh sách 100 cuốn sách người Nga đề nghị. Nhưng ai sẽ làm điều đó? Các nhà văn và các nhà hoạt động văn hóa không có thời gian làm việc đó. Họ không thích loại công việc này.
Nhưng cũng khá thú vị nếu được biết những cuốn sách nào các ứng cử viên Tổng thống Nga thích đọc. Ông Zhirinovsky thích đọc gì chẳng hạn, là một câu hỏi được nhiều người quan tâm.
.