Người dân Bạc Liêu bức xúc vì công trình nhiều tỷ đồng bỏ hoang phí

NDO - Nhiều cán bộ, nhân dân ở huyện Phước Long và tỉnh Bạc Liêu thời gian qua rất bức xúc, bất bình trước việc Ủy ban nhân dân huyện này bất chấp ý kiến chỉ đạo bằng các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cố ý đầu tư hơn 5 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương để xây dựng 1 lò đốt rác tại xã Phong Thạnh A rồi bỏ hoang phí suốt gần 2 năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
Công trình lò đốt rác ở huyện Phước Long (Bạc Liêu) xây dựng hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ hoang phí, cỏ mọc um tùm.
Công trình lò đốt rác ở huyện Phước Long (Bạc Liêu) xây dựng hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ hoang phí, cỏ mọc um tùm.

Việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (Bạc Liêu) không chỉ gây lãng phí lớn tiền ngân sách, mà còn thể hiện sự liều lĩnh, xem thường cấp trên, tạo tiền lệ xấu tại địa phương.

Cụ thể, dự án lò đốt rác xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long (Bạc Liêu) được Ủy ban nhân dân huyện Phước Long chỉ đạo xây dựng từ năm 2020, có diện tích gần 7.000m2, kinh phí hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Đáng nói là vị trí xây dựng lò đốt rác nằm sát khu dân cư và vùng nuôi tôm, khiến nhiều hộ dân phản ứng rất gay gắt…

Do xây dựng xong rồi bỏ hoang phế, nên hiện nay nhiều hạng mục lò đốt rác này xuống cấp, thiết bị gỉ sét; trong khuôn viên cỏ dại mọc um tùm.

Đáng lưu ý, việc Ủy ban nhân dân huyện Phước Long cố tình “phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, liều lĩnh lấy ngân sách địa phương đầu tư cho bằng được rồi bỏ hoang phí, không phục vụ lợi ích của nhân dân?

Ông Nguyễn Trung Nguyên, người dân xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bức xúc nói: "Ở đây dân không ai biết gì hết, tới khi chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Phước Long và nhà thầu dựng lên thì họ mới nói là lò đốt rác. Nhân dân không ai được biết, được bàn bạc. Vì vậy, sau khi biết chính quyền huyện xây dựng lò đốt rác ngay khu dân cư, ai cũng bức xúc, bất bình…”.

Tương tự, Phan Văn Quới, người dân ở xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long (Bạc Liêu) cũng rất bức xúc nói : "Chúng tôi đi qua hằng ngày mà không ai biết chính quyền địa phương xây công trình gì. Tới khi họ xây dựng xong mới mời người dân chúng tôi lên trụ sở xã để họp. Nhưng hàng chục hộ dân không ai đồng tình, ai cũng phản đối, vì chính quyền huyện bất chấp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, coi thường nhân dân, cố tình thực hiện dự án, trong khi họ đều biết cấp trên và dưới đều phản đối…”.

Đáng lưu ý, về vụ việc này, trước đó, ngày 1/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã có văn bản số 2833 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân huyện Phước Long, có đoạn nêu rõ: “Về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chưa chấp thuận vị trí khu đất xây dựng lò đốt rác thải theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Phước Long tại Tờ trình số 17, ngày 12/2/2020, lý do chưa phù hợp quy định các của bộ, ngành chức năng…”.

Tiếp đó, tại văn bản số 2297 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân ký, gửi Ủy ban nhân dân huyện Phước Long và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng Bạc Liêu có đoạn tiếp tục nêu rõ: “Giao Ủy ban nhân dân huyện Phước Long chịu trách nhiệm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 2833/UBND-KT ngày 1/7/2020, nhằm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân trong khu vực…”.

Tuy nhiên, điều lạ thường là cả 2 văn bản chỉ đạo của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đều bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long là ông Lê Văn Tần “phớt lờ”.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long cố tình chỉ đạo các đơn vị của huyện “xây dựng cho bằng được” lò đốt rác tại xã Phong Thạnh A, với số tiền ngân sách địa phương hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ hoang phế, bất chấp sự phản đối của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều cán bộ, nhân dân trong huyện.

Vì sao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long Lê Văn Tần cố ý làm trái chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu (?). Nhiều cán bộ, nhân dân ở Bạc Liêu đang mong đợi cấp có thẩm quyền tại địa phương sớm làm rõ câu hỏi này.