Nghị lực của một sinh viên học giỏi, đam mê công tác đoàn

Vượt lên rất nhiều khó khăn của hoàn cảnh gia đình, bằng ý chí và nghị lực vượt khó, Ông Kim Bảo (quê huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), sinh viên năm ba Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang từng ngày viết tiếp ước mơ của mình. Không chỉ là một sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, em còn nhiệt huyết với các hoạt động đoàn tại lớp và khoa nơi mình theo học.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Ông Kim Bảo tham gia chương trình tiếp sức mùa thi.
Sinh viên Ông Kim Bảo tham gia chương trình tiếp sức mùa thi.

Vươn lên nghịch cảnh

Năm 2013, bố của Bảo là ông Ông Hữu Tài (sinh năm 1961) bị bệnh cườm nước, sau vài ba năm, bệnh tình ngày càng trở nặng khiến một mắt của ông hiện không còn nhìn thấy, mắt còn lại thị lực rất kém. “Nhiều lúc ba hay nhận nhầm bạn em thành em, vì ba chỉ còn thấy được bóng người mờ mờ ở nhà rồi kêu tên đại”, Bảo chia sẻ.

Hiện tại, ba của Bảo không còn khả năng lao động, chỉ có thể đi lại quanh quẩn trong nhà. Việc sinh hoạt chỉ cậy nhờ vào người thân và bạn bè lối xóm. Bớt đi một lao động chính trong nhà, mọi lo liệu hằng ngày của ba chị em Bảo đổ dồn lên đôi vai gầy của người mẹ cũng ở tuổi ngũ tuần.

Trước kia, khi sức khỏe của ba còn tốt, quán bánh canh nhỏ của mẹ cũng phần nào đỡ đần được cho gia đình, nhưng khi gia đình rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, bà Lưu Thị Lệ (mẹ của Bảo) đã quyết định lên Thành phố Hồ Chí Minh làm giúp việc để kiếm tiền lo cho gia đình với mức thu nhập hằng tháng khoảng 5-6 triệu đồng. Hai người chị lớn của Bảo dù đã ổn định, lập gia đình nhưng với mức thu nhập của công nhân làm xưởng cũng chỉ đủ để trang trải cho gia đình.

Bảo nhớ lại, khi học xong cấp 2, nhận thức được hoàn cảnh của mình, em đã từng nghĩ đến việc dừng việc học tiếp cấp 3 và đi học nghề để sớm tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Nhưng rồi với ý nghĩ “quyết cho thằng Bảo học hành tới nơi tới chốn” của bố, mẹ nên em đã quyết tâm dù bản thân nhiều lần không cầm được nước mắt khi nhìn thấy bố, mẹ đã quá vất vả vì mình.

12 năm liền luôn là học sinh giỏi, các thầy, cô giáo quý mến yêu thương, Bảo cũng nhận được sự tiếp sức bằng một số học bổng để em không phải dang dở việc học hành; đồng thời, gia đình bớt được thêm một nỗi lo tài chính khi em đến trường. Và khi cánh cổng trường đại học mở ra, Bảo tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự kỳ vọng của thầy, cô giáo và ba mẹ.

Trên hành trình đó, mẹ và ba của Bảo luôn là những người đồng hành, dành nhiều sự quan tâm, lo lắng cho em. “Dù điều kiện gia đình khó khăn, mẹ từng nói sẽ cố gắng hy sinh tất cả để em được tiếp tục đến trường”, Bảo trải lòng.

Hiện tại, học phí mỗi năm của trường dao động từ 32-35 triệu đồng và Bảo đang được hỗ trợ vay sinh viên để học tiếp mỗi năm. Em cũng nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường” và học bổng “Khuyến khích học tập” của trường với thang điểm 3.5/4.0.

Có thành tích học tập đáng nể, lại năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ thầy, cô giáo, Bảo nhận được sự yêu mến của các giảng viên trong khoa và bạn bè chung lớp. Ðào Lê Bích Hạnh, bạn cùng lớp với Bảo cho hay: Bảo được mọi người quý mến bởi đức tính hiền lành, luôn nhiệt tình với các công tác đoàn hội, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn.

Hết mình với công tác Đoàn

Bảo tích cực tham gia các hoạt động Ðoàn từ năm lớp 9, đến khi học lớp 12, em được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành công dân có ích cho xã hội. Bảo tự hào kể lại: Năm 2021, em nhận được bằng khen của Tỉnh đoàn Tây Ninh khi là tình nguyện viên phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Dù bận rộn với lịch học năm cuối cấp 3 cũng như công việc Ủy viên Ban Thường vụ Ðoàn trường, em vẫn duy trì tham gia các hoạt động tình nguyện của nhóm thiện nguyện tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Năm nhất đại học, Bảo được các bạn cùng lớp tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn.

Nhờ không ngừng nỗ lực, cống hiến cho các hoạt động tổ chức bởi Ðoàn-Hội; đồng thời, duy trì thành tích học tập tốt, Bảo tiếp tục được các bạn cùng khoa bầu làm Phó Bí thư Ðoàn khoa Luật Hành chính-Nhà nước và là Ủy viên Ban Chấp hành Ðoàn Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Lặn lộn với công tác đoàn hội, dành nhiều thời gian của cá nhân vì tập thể nhưng Bảo không xem đó là một thiệt thòi mà là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu, tạo lập các mối quan hệ hay phát huy khả năng giao tiếp cho công việc tương lai. Bảo cho rằng: Mỗi người được gặp sẽ dạy em một bài học kinh nghiệm; từ đó, em đúc kết đó là hành trang cho bản thân, thay đổi và ngày một hoàn thiện con người mình hơn.

Trong suốt thời gian hoạt động Ðoàn, Bảo chưa từng để ảnh hưởng đến kết quả học tập. Dường như, để đền đáp lại sự yêu thương của gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, ngoài cố gắng học thật giỏi, Bảo còn nỗ lực chinh phục các danh hiệu cao quý, điển hình là danh hiệu Ðoàn viên tiêu biểu năm học 2023 và Sinh viên năm tốt cấp Khoa năm học 2023-2024.

Khi được hỏi về dự định tương lai, Bảo chia sẻ: Em sẽ luôn nỗ lực cố gắng học tập thật tốt; duy trì các kế hoạch của công tác đoàn để hoàn thành được chương trình đại học, tìm được công việc ổn định. Khi đó, em sẽ có dịp để lo cho ba, mẹ nhiều hơn.