Những ngày đầu xuân, các đền, chùa ở Hà Nội tấp nập người đi lễ. Ai cũng muốn giữ cho mình một tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái, nói với nhau những lời hay, ý đẹp, và chúc nhau được như ý. Đi lễ đầu xuân đã trở thành một nếp văn hóa quen thuộc của người Hà Nội. Đi lễ không chỉ là để cầu may, cầu an, mà đi lễ còn để thấy lòng mình bình yên, để chiêm ngắm những cảnh, những người trong ngày đầu năm mới. Hãy nhìn các bà, các cô, các chị và các em nhỏ xúng xính áo dài đủ sắc mầu. Trong sắc hoa, trong hơi xuân, muôn vẻ áo dài càng tôn lên nét đẹp truyền thống của người Hà Nội. Chợt nhớ xưa nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp cũng từng viết về ngày xuân đi chùa trong bài thơ nổi tiếng “Chùa Hương” rằng: Làn gió thổi hây hây/ Em nghe tà áo bay… Những ngày đầu xuân năm nay thời tiết rất hữu tình, tôi nghĩ, những ngày xuân xưa các bậc tiền bối du xuân rồi đưa xuân vào thơ vào nhạc vào tranh thì mùa xuân cũng đẹp đến thế mà thôi. Điều quan trọng là khi xuân đến trong lòng người thì đất trời hay chung quanh nhìn đâu cũng thấy xuân về cả.
Đi thăm anh em, họ hàng, bạn bè trong dịp đầu năm cũng là một thói quen, một nét đẹp của người Hà Nội. Từ ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết, mọi người thường dành để đi chúc Tết ông bà, bố mẹ, anh em ruột thịt. Những ngày sau đó là dịp để chúng ta nghĩ đến anh em họ hàng, láng giềng, bè bạn. Những cuộc thăm nhau, chúc mừng năm mới này không quá lệ thuộc vào những nghi lễ hay kiêng kị như những ngày Tết nữa. Lúc này chúng ta vẫn có thể dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhưng cũng có thể thoải mái hơn trong trò chuyện, hỏi han, vui chơi, ăn mặc… Những cuộc đi thăm nhau vào dịp đầu năm vừa có ý nghĩa du xuân, chơi xuân và quan trọng hơn là để gắn kết tình cảm, thắt chặt hơn nữa những mối quan hệ tốt đẹp. Ngày thường có thể vì công việc vì mưu sinh mà chúng ta bận rộn, có khi vẫn thăm hỏi nhau qua điện thoại, qua các ứng dụng, trên mạng, nhưng ít khi được gặp gỡ nhau. Đầu xuân là dịp phù hợp nhất để chúng ta thể hiện tình cảm tốt đẹp với nhau.
Tết đến xuân về luôn mang ý nghĩa quan trọng, đậm đà trong tình cảm và đời sống của người Việt. Những ngày xuân thắm còn thênh thang phía trước, trong lúc chúng ta còn du xuân thì rất nhiều người đang miệt mài với công việc của mình. Các chiến sĩ công an giữ gìn an ninh trật tự, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân, người lao công đêm ngày vệ sinh thành phố, ở ngoại thành người nông dân đã xuống đồng cấy vụ đông xuân… Mỗi người một công việc và những công việc ấy đều góp phần cho mùa xuân đất nước tươi thắm hơn.
Phong vị ngày xuân vẫn đang đong đầy trong tâm hồn ta, chung quanh đây, trong thành phố và trên khắp mọi miền đất nước. Mùa xuân không của riêng ai mà chia cho tất cả. Mỗi người chiêm ngắm, cảm nhận và sống sao cho không lãng phí những ngày xuân của cuộc đời ■