Ngậm ngùi mai Tết

Tết Nguyên đán đã qua cả tuần, nhưng những vườn mai tại quận 12 và quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) mới bắt đầu rực rỡ bông. Nhìn vườn mai khoe sắc vàng muộn đến vô duyên, nhà vườn lại buồn bã, ê chề vì chưa năm nào thất bại nặng như năm nay.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Mười, chủ vườn mai tại Phường Linh Đông, quận Thủ Đức vừa cầm kéo cắt tỉa những cành mai rực rỡ bông để cây dưỡng sức, vừa rầu rĩ than thở: “Cả năm, đầu tư cho vườn mai hết vài trăm triệu đồng, vậy mà mai không bán được. Ra năm vợ chồng lại lo lên ngân hàng ghi sổ nợ.”

Theo ông Ba Sơn, chủ vườn mai ghép Ba Sơn (quận Thủ Đức), trung bình hàng năm, vườn mai của ông cung ứng cho thị trường khoảng 7.000 – 10.000 chậu mai tết. Nhưng năm nay, con số này chỉ còn phân nửa. Gần 2.000 chậu mai của ông ung ứng cho các địa phương (chủ yếu là Hà Nội) bị trả về rất nhiều do khí hậu quá lạnh khiến nụ không bung hoa. Ông Sơn tổng kết con số thiệt hại mùa mai tết vừa rồi lên đến hai tỷ đồng.

Nhà vườn ngậm ngùi vì mai nở muộn.

Ông Năm Đông, chủ vườn mai ghép Năm Đông là người đầu tiên thực hiện ý tưởng đưa cây mai cung ứng cho thị trường Hoa Kỳ nhằm phục vụ đối tượng Việt Kiều ăn tết xa quê hương. Tuy nhiên, đây chỉ là thử nghiệm thăm dò thị trường để tạo bước đệm cho những năm sau. Đánh giá chung về mùa mai tết năm nay, ông Đông thất vọng: “Chỉ thua và thua. Tui bị lỗ tới 800 triệu đồng.”

Nhiều thương lái cũng lâm vào cảnh khóc mếu khi ôm hàng nhiều mà hoa không chịu nở. Do đã đặt hàng các nhà vườn trước tết cả tháng nên họ không thể dự báo hết tình hình. Không ngờ, không khí lạnh kéo dài làm hàng loạt mai tết nở không đúng hẹn.

Đến chiều 30 tết mà phần lớn các chậu mai vẫn bướng bỉnh không chịu bung nụ, nên khách hàng chẳng thèm liếc mắt đoái hoài. Anh Mười Tâm, một thương lái chuyên buôn mai từ Bến Tre về TP.Hồ Chí Minh than thở: “Năm nay, tôi lấy về 500 chậu nhưng chỉ bán được gần 100 chậu. Cuối cùng chúng tôi phải cắt cành, tháo chậu đất gom gốc mai chở về dưỡng lại chờ mùa xuân năm sau. Nhưng sau sự cố này, chắc năm sau tui không dám buôn mai nữa vì rủi ro quá cao.”

Cắt tỉa cành dưỡng cây cho vụ mới.

Tương tự, do mai bán chậm, một số thương lái mai từ Bình Định vào TP Hồ Chí Minh đã phải bán tháo vào giờ chót. Do khâu vận chuyển tốn kém, thương lái đã đại hạ giá mai, chấp nhận lỗ vốn. Nhiều chậu mai bon sai có giá 1,5 triệu đồng đã rớt giá còn 500.000 đồng.

Hiện, các nhà vườn đang tiến hành cắt tỉa cành và thay đất, thêm phân cho những gốc mai để nuôi hy vọng cho mùa Tết sau. Mỗi ngày, vườn mai của ông Ba Sơn có hàng trăm thợ làm công việc cắt tỉa và chăm bón cây. Tốn kém nhưng các nhà vườn cũng phải cắn răng đầu tư hòng gỡ gạc. Nhiều nhà vườn đang lo ngay ngáy năm 2009 là năm nhuận, nên phận mai lại thêm trắc trở.

Nguyên Tuấn-Nam Tư

Có thể bạn quan tâm