Một thiếu niên 15 tuổi tìm ra thành phố bị mất của người Maya

NDĐT - Một thiếu niên người Canada đã làm ra một khám phá để đời khi mới 15 tuổi. Bằng cách nghiên cứu các hình ảnh từ vệ tinh để xác nhận lý thuyết của cậu rằng các thành phối người Maya được xây dựng có liên quan đến các chòm sao, William Gadoury đã tìm ra một thành phố đã bị mất của người Maya.

William Gadoury (Ảnh: Canadian Space Agency).
William Gadoury (Ảnh: Canadian Space Agency).

Nỗ lực William đã mất khoảng ba năm, sau khi cậu bắt đầu thích thú nghiên cứu Maya vào năm 2012, năm mà lịch của người Maya kết thúc và được nhiều người dự báo rằng đó là thời gian kết thúc của thế giới. Vào năm đó, ngày tận thế đã không xẩy ra, nhưng William đã nhận ra rằng các thành phố của người Maya được xây dựng theo các chòm sao, một phát hiện mà những người nghiên cứu về người Maya đã không phát hiện ra trước đó. Cậu William đã tìm ra mối liên quan này khi cố tìm hiểu xem tại sao nhiều thành phố đã không được xây dựng ở những địa điểm dễ nhận biết như gần sông hoặc gần biển.

Cậu nói với tờ tạp chí Journal de Montreal rằng “Họ đã một lý do khác và họ tôn thờ các vì sao, ý tưởng đến với tôi là xác minh giả thuyết này. Tôi thực sự ngạc nhiên và hứng thú khi nhận ra rằng các chòm sao sáng nhất ứng với các thành phố lớn nhất của người Maya.”

Sau khi phân tích 23 chòm sao trong một cuốn sách cổ là Madrid Codex, cậu đã thấy được 117 thành phố của người Maya, bao gồm các thành phố nổi tiếng nhất như Chichen Itza và Uxmal, tương ứng với các vì sao trong chòm sao chính. Khi quan sát kỹ hơn, Willion đã xem một chòm sao có ba ngôi sao, nhưng ở đây chỉ có hai thành phố liên quan đến người Maya đã được tìm thấy. William quyết định đi tìm thành phố thứ ba.

Bằng cách lợi dụng các bức ảnh vệ tinh từ các cơ quan không gian khắp thế giới và Google Earth, cậu đưa vị trí của các vì sao với vị trí thực và tìm ra thành phố bị lụi tàn trong một khu rừng nhiệt đới ở bờ biển Belize (một nơi ở phía nam bán đảo Yucatán, thuộc biên giới Mexico và Belize). Những bức ảnh đã lộ ra đó là một kim tự tháp có độ cao khoảng 86 mét và 30 công trình khác. Nếu được xác nhận thì đây là một trong những thành phố lớn nhất của người Maya đã được tìm thấy.

Anh tạm đặt tên thành phố này là K'àak' Chi' với ý nghĩa là “miệng lửa”.

Một thiếu niên 15 tuổi tìm ra thành phố bị mất của người Maya ảnh 1

Vị trí thành phố Fire Mouth (La Bouche de Feu) trên bản đồ.

Một thiếu niên 15 tuổi tìm ra thành phố bị mất của người Maya ảnh 2

Fire Mouth nhìn từ vệ tinh.

Công việc tiếp theo của William là xuất bản nghiên cứu của mình trên tạp chí khoa học, nhưng nó đã bị mất do virus, nhưng xứng đáng được chú ý và xem William như là một nhà thám hiểm Indiana Jones trẻ tuổi. William hy vọng sẽ có cơ hội khám phá thành phố mà cậu đã tìm thấy ngay sau khi tìm kiếm được sự hỗ trợ về tài chính.

Có thể bạn quan tâm