Nửa đêm. Mưa rả rích. Trời lạnh. Trực ban nhận tin báo về: "Trên đường ray tàu hỏa, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lương, cách TP Nha Trang chừng 5 cây số, có một xác người".
Thông tin ban đầu vẻn vẹn chỉ có vậy.
Anh em Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Khánh Hòa lập tức lên đường. Thông tin mơ hồ quá! Án mạng xảy ra ở đâu? Liên lạc lại với người báo tin không được, mà đoạn đường sắt đi qua Vĩnh Lương có đến hàng chục cây số. Còn quá là mò kim đáy bể. Trinh sát cứ theo đường ray, tìm mãi, quả nhiên, thấy một xác người, chết do bị đâm.
Bốn bề im lìm trong giấc ngủ sâu. Vẫn mưa rả rích. Công tác khám nghiệm hiện trường ngay lập tức được tiến hành. Những dấu vết, dù rất nhỏ cũng được ghi giữ lại, mặc dù mưa đã làm trôi khá nhiều. Anh em trinh sát thuộc đội nhân thân, được giao nhiệm vụ xử lý những vụ án mạng dường như đã quen với công việc này.
Trong đêm khuya, trong mưa gió, công việc vẫn cứ tỉ mỉ, kỹ càng, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào có liên quan. Bây giờ công việc đã quen, nhưng nhiều anh em vẫn không quên cảm xúc khi làm những vụ ban đầu, đêm hôm khuya khoắt, tiếp xúc với xác người, cứ thấy rờn rợn thế nào.
Ðại úy Trình Minh Hòa bảo: "Ðôi khi, chỉ một chi tiết rất nhỏ nhưng đó lại là một mắt xích quan trọng để lần ra manh mối, xác định nguyên nhân nạn nhân chết, từ đó có hướng truy tìm thủ phạm".
Bỗng đâu có tiếng người, từ xa đi lại gần. Ðó là một gã say rượu. Bóng gã loằng nhoằng, ngả nghiêng. Gã ú ớ nói, tiếng được tiếng mất, cứ lảm nhảm điều gì đó, trinh sát nghe trong mớ hỗn độn đó có cụm từ "thương lắm"... Gã còn hỏi trinh sát: "... Làm... gì...". Nghe trinh sát hỏi tên, gã say rượu lè nhè: "... Làm gì... Ðức...". Dường như hắn tên Ðức. Những câu nói nghe bâng quơ, nhưng xâu chuỗi lại các tình tiết, thẩm định lại nguồn tin, trinh sát nhận định rằng người này nhất định có mối quan hệ nào đó với nạn nhân.
Lần theo các mối quan hệ, trinh sát dần tìm ra được các manh mối. Và toàn bộ câu chuyện được tái hiện. Cả ngày hôm đó, nạn nhân cùng uống rượu với một nhóm người ở nhà ông Năm, có cả một số bạn gái. Trong khi nhậu ngà ngà say, đã xảy ra xích mích và chính một trong số bạn nhậu đâm chết bạn mình. Hung thủ nhanh chóng được nhận diện.
Sự nhạy cảm mách bảo về mối quan hệ giữa gã say rượu với nạn nhân đã giúp trinh sát xác định hướng điều tra một cách hữu hiệu. "Các cụ ngày xưa bảo kẻ giết người sẽ bị vong hồn nạn nhân "bắt", khiến đứng ngồi không yên, biểu hiện không bình thường", đồng chí Hòa nói và giải thích thêm: "Ở đây, chính là tâm lý, kẻ gây ra tội ác luôn ám ảnh những việc đã làm và cả ám ảnh về sự trừng phạt của pháp luật. Áp lực ấy khiến hung thủ để lộ nhiều sơ hở".
Câu chuyện về những vụ án mạng có thông tin ban đầu mù mờ như thế rất nhiều. Vụ án mạng xảy ra đêm mùng bốn Tết vừa qua cũng là một trong số đó. Ðêm đó (lại đêm, dường như những vụ án mạng, giết người xảy ra ban đêm nhiều hơn ban ngày), trực ban nhận tin báo qua điện thoại: "Có một thanh niên bị đâm nhiều nhát trên cầu Hội Phú, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa (cách thành phố 30 cây số)".
Ðến nơi, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Gọi về bệnh viện, tin báo cho hay rằng nạn nhân đã chết, nhưng không hề có giấy tờ tùy thân. Nhân chứng không có ai. Lỏng chỏng chung quanh nơi xảy ra án mạng là những vỏ chai bia, ghế gãy, gạch đá... Khám nghiệm hiện trường, trinh sát nhận định đây là vụ đánh nhau, tính chất không phải của vụ cướp của, giết người hoặc thanh toán lẫn nhau theo kiểu băng nhóm.
Từ cơ sở đó, phối hợp với địa phương, trinh sát nhận định đây là một vụ đánh nhau giữa các nhóm thanh niên địa phương, sau đó, tiến hành khoanh đối tượng để đấu tranh. Những đối tượng chính của vụ đánh nhau nhanh chóng được làm rõ. Trinh sát tìm đến tận nhà để vận động gia đình kêu gọi thủ phạm Nguyễn Ngọc Huynh ra đầu thú.
Ðại úy Trình Minh Hòa cho biết, công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường là hết sức quan trọng. Trong những vụ án mạng, kẻ gây án thường tìm cách xóa dấu vết. Ðối với những kẻ đã từng gây án nhiều lần, thủ đoạn xóa dấu vết là vô cùng tinh vi, khiến các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn trong điều tra. Ngoài ra, một trong những khó khăn trong việc thu thập thông tin là những người làm chứng rất ngại cung cấp, do sợ bị liên lụy.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6-2008, trên địa bàn TP Nha Trang, đặc biệt là khu vực đường bờ biển Trần Phú, nổi lên tình trạng cướp giật túi xách của người nước ngoài. Thủ đoạn của chúng là thuê xe máy, một tên ngồi chờ sẵn, tên kia giật túi xách leo lên xe chạy trốn hoặc đi dạo trên đường thấy người nước ngoài để túi xách ở trước giỏ xe thì tấp vào, giật lấy rồi tháo chạy. Chúng rất "cáo", trong quá trình tháo chạy, tên ngồi sau tìm cách che biển số xe.
Nha Trang là thành phố du lịch, không thể để kéo dài tình trạng này được. Lực lượng Cảnh sát hình sự hạ quyết tâm phá án trong thời gian ngắn nhất. Thông tin từ người dân cho biết, nhiều vụ do hai tên tham gia, một tên mập, hơi đen, một tên hơi ốm, cao, đi chiếc xe mầu đỏ. Nắm thông tin từ các địa bàn trong thành phố, trinh sát khoanh một số đối tượng nghi vấn. Song, trong khi đối tượng được theo dõi sát sao, những vụ cướp giật vẫn cứ liên tiếp xảy ra, như thách thức lực lượng công an. "Khả năng đối tượng đang ở một huyện nào đó chung quanh Nha Trang", trinh sát nhận định như thế và mở rộng diện theo dõi.
Quả nhiên, nhờ theo dõi chặt chẽ, trinh sát đã bắt quả tang tên Trần Ngọc Vẹn và đồng bọn. Qua khai thác, đúng như nhận định ban đầu, bọn chúng ở tận Ninh Hòa, cách TP Nha Trang 30 cây số. Thủ đoạn của chúng là nhanh chóng ra tay cướp giật, xong chạy về địa phương tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài, chơi bời. Hết, lại đi cướp giật tiếp. Khi được hỏi tại sao chỉ giật của người nước ngoài, chúng khai: "Vì người nước ngoài khi bị giật, ít khi tri hô, rượt đuổi. Còn người Việt Nam khi bị giật tri hô, rượt đuổi dữ lắm!".
Từ sau vụ đó, bờ biển Nha Trang trở lại bình yên.
Thượng tá Ðặng Ðức Luân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ nhiều năm qua, những vụ án nghiêm trọng anh em ở đây đã hoàn thành điều tra rất tốt, không kể ngày đêm, mưa nắng, phương tiện còn thiếu thốn nhiều.