Lên Đền Hùng

Lên Đền Thượng leo hơn năm trăm bậc

Qua Đền Hạ, Đền Trung linh thiêng

Em thử đoán tim anh bao nhịp đập?

Bốn mắt nhìn nhau lặng im, lặng im…

Năm sau chúng mình lại lên viếng Đền Hùng

Cây rừng nối nhau thay lá

Cuốn truyện Tình Yêu, em viết còn dang dở

Có phải hương rừng chưa thấm đậm trái tim?



Em phần nào giống cuộc đời nhân vật

Chất chồng khắc khoải, mộng mơ

Bâng khuâng ngã ba chiều tối

Riêng - chung rối mối tơ vò…



Xuân lại tới, Đền Hùng rực sắc cờ

Giữa những tán cây vừa thay áo mới

Trong dòng người ngược, xuôi

Mờ ảo khói hương

Gương mặt em hồng rực

Chúng mình nghe rõ nhịp tim nhau

Hương đời nồng say, náo nức…