Một ánh sao

Trong ngân vang của nước

em như nàng tiên cá

vạch sáng đường đua xanh

Như nín thở tôi dõi theo đường sáng ấy

bắt gặp một niềm kiêu hãnh đằng đẵng đợi chờ

bắt gặp một xốn xang nhịp đập

nén thầm trong vồng ngực căng phồng khát khao

nén thầm trong ước ao bày tỏ

một niềm rung động trân trọng


Và như một ánh trăng


Không - như một ánh nhìn

tôi mở lòng níu giữ


Không - như một ánh lửa sưởi ấm bao mong chờ



Không - như một Ánh Viên

giản dị và chân thật như nước

tự tin và khát vọng như nước

nghiệt ngã như nước

hướng tới không ngừng như nước

chưa bao giờ biết tự mãn nguyện như nước


Và như một Ánh Sao

đường sáng ấy lao đi

trong lửa ấm.

Lê Mạnh Tuấn

Tặng VĐV bơi lội Ánh Viên