Ngon, no, sạch lại còn “khuyến mãi”
Đến với quán cơm này, điều đầu tiên thực khách sẽ để ý là một thực đơn lớn được treo ngay trên tường chẳng khác một quán cơm văn phòng. Hôm chúng tôi đến, thực đơn ghi: Hôm nay có đùi gà chiên, giá xào mướp, canh bí đỏ thịt bằm. Phòng ăn được bài trí khá ngăn nắp, những chiếc bàn, ghế ngồi ăn bằng i-nốc sáng lóa tạo cảm giác sạch sẽ. Mỗi thực khách đến đây chỉ bỏ ra 2.000 đồng vào thùng từ thiện, rồi nhận một tấm thẻ từ nhân viên của quán và đi thẳng vào lấy phần ăn đã được các nhân viên phục vụ sắp xếp sẵn trên bàn.
Mới hơn 9 giờ sáng nhưng đã khá đông người, nhiều nhất là trẻ em đã kéo đến quán cơm. Thấy chúng tôi có vẻ bất ngờ về việc khách đến đây ăn cơm trưa quá sớm, bà chủ quán Hai Lý phân trần: “Mấy tụi nhỏ này đi móc bọc ni-lông ở các bô rác gần đây, không có gia đình, có đứa nào ăn sáng đâu, nên giờ tụi nó đã đói bụng cho nên mới đi ăn cơm trưa sớm như thế. Tụi nó ăn như vậy cho đỡ tốn tiền ăn sáng, đến đây được ăn “thả cửa” no bụng, vì tới tối mới ăn cơm lần nữa”.
Theo bà Hai Lý, mỗi tuần quán chỉ bán ba ngày, vào thứ hai, tư và sáu. Thực đơn mỗi ngày đều thay đổi, hôm thì cá chiên, hôm thì đùi gà chiên, xíu mại, sườn ram… Món canh và món rau xào cũng được thay đổi để tránh cho thực khách không phải ngán. Riêng cơm được ăn thoải mái, mỗi phần ăn còn có thêm… chai nước ngọt.
Ngồi ăn cùng với hai đứa con nhỏ của mình, chị T.T.H (44 tuổi, ngụ ở quận 12) cho biết: “Hôm nay thức ăn nhiều quá, chị và hai con ăn không hết cho nên để dành lại mấy cái đùi gà đem về nhà cho mấy đứa nhỏ ăn cơm tối, chứ nhà không có gì để ăn. Ăn cơm ở đây ngon lắm, ngon hơn nhiều so với một số quán cơm khác, sạch sẽ và rất chu đáo, lại không có cảm giác “được bố thí”, chị H tấm tắc khen.
Đối với bà Hai Lý, khi lập ra quán cơm này, bà chỉ có một suy nghĩ đơn giản, rằng bản thân mình có được bữa ăn ngon, ăn đầy đủ cho nên muốn chia sẻ với những người nghèo, những người còn thiếu thốn, trẻ cơ nhỡ… có được bữa ăn ngon trong sự trân trọng chứ không phải là “ban phát”. Bà Hai Lý bộc bạch: “Nếu trời cho tui làm ăn được thì tui sẽ duy trì mãi quán cơm này để những phần cơm của tui tìm đến được với nhiều người nghèo. Tui tin mình sẽ làm được như vậy”.
Tìm người tặng cơm
Ngoài số phần ăn cho các thực khách ăn tại chỗ khoảng 300 phần/ngày, bà Hai Lý còn bố trí gần 100 phần ăn khác để đưa đến tận nơi những người già yếu, neo đơn, bệnh tật ở một số nơi trên địa bàn quận 12. Đây là những hộ nghèo neo đơn, già yếu, hoặc bệnh tật phải nằm một chỗ, được bà Hai Lý xác minh hoàn cảnh và tổ chức cho mang cơm đến tận nhà. Bà Hai Lý cho biết, hiện có ba “chuyến xe cơm tình thương” đưa cơm đến tận nhà các đối tượng nêu trên. Tất cả nhân lực lái xe, phục vụ, rửa chén, nấu nướng… đều là những người tình nguyện. Lúc đầu, bà có ý định bồi dưỡng tiền xăng xe để họ đi làm việc này, nhưng họ đều từ chối, vì muốn dành số tiền bồi dưỡng đó để tăng thêm dưỡng chất trong mỗi phần cơm từ thiện đến với những người nghèo.
Vừa buộc các phần cơm lên chiếc xe gắn máy chuẩn bị đưa cơm đến những gia đình nghèo, chị Võ Thị Ngọc, cho hay: “Kẻ góp của, người góp công, mỗi người chung một tay mình sẽ giúp đỡ được nhiều hơn những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn”. Chị Ngọc cho biết thêm, mỗi trưa mang cơm, chị bắt đầu xuất phát từ 10 giờ 30 phút và kết thúc khoảng 12 giờ.
Hôm ấy, chị Ngọc có nhiệm vụ đưa 17 phần cơm đến các hộ nghèo thuộc phường Thới An, quận 12. Khi chiếc xe máy của chị Ngọc vừa tới, một người phụ nữ hom hem từ trong nhà bước ra, đón nhận hai phần cơm từ tay chị Ngọc. “Đây là chị Nga, mắc bệnh ung thư vú đã nhiều năm qua, không làm được việc gì, lại còn phải nuôi đứa con nhỏ đang đi học cho nên mang cả hai phần cơm cho chị và cháu”, chị Ngọc giải thích. Tiếp tục vượt qua mấy đoạn đường đất gồ ghề, nhiều đoạn bề ngang chỉ đủ một chiếc xe gắn máy đi qua, chị Ngọc đến căn nhà lợp tôn lụp xụp của ông Phan Văn Hữu (67 tuổi), bị tai biến đã hơn ba năm qua. Trong căn nhà trống hơ trống hoác, ông Hữu nằm sõng soài, chỉ kịp mở mắt ngước nhìn người mang cơm đến cho mình rồi lại thiếp đi. Chị Ngọc đi thẳng vào nhà, lấy mấy cái chén, dĩa sang cơm và thức ăn rồi đặt cạnh giường ông nằm. “Những người già yếu, bệnh tật nhưng có người thân khỏe mạnh thì tui gửi lại khay cơm và thức ăn, khi nào ăn xong họ đem khay trả lại quán; còn ông Hữu, bị tai biến nằm một chỗ, lại chỉ có người vợ già, nay đau mai bệnh cho nên tui phải sang cơm và thức ăn lại để lấy khay mang về”, chị Ngọc nói.
Ở đây, có một điều rất đáng quý, đó là sự từ tâm, chia sẻ của mọi người. Từ khi quán cơm này mọc lên, nhiều người đã tình nguyện đến đây để phục vụ, nấu nướng và kể cả đưa những “chuyến xe cơm tình thương”. Bởi lẽ, họ cũng mong muốn được chia sẻ những gì mình có cùng với bà Hai Lý để mang đến ngày càng nhiều hơn những phần cơm từ thiện cho người nghèo, giúp họ vơi đi phần nào gánh nặng cuộc sống.