Ba năm qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, ông Lê Văn Nguyên, 73 tuổi, ngụ phường 2, quận 6 đều đặn ngày hai lần đến bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa nhận từng hộp cơm, canh nóng sốt rồi đạp xe đến tận nhà trao cho hơn 50 người già, người bệnh, người tàn tật, trẻ mồ côi... Việc làm của ông Nguyên đã thuyết phục nhiều thanh niên địa phương cùng chung tay làm nhiều việc có ý nghĩa như thu gom rác, đặt thùng trà đá miễn phí, mở lớp sửa xe miễn phí, tạo dựng đội lân cho trẻ cơ nhỡ...
Tại phường 1, quận 6, đảng viên, giáo viên Mạc Nguyệt Nhi thường xuyên tổ chức cho học sinh vệ sinh sân trường, lớp học và trước cổng trường. Là người Hoa, cô Nhi hay trò chuyện, gần gũi với đa số học sinh người Hoa trong khu vực, từ đó vận động các em trồng cây xanh, trang trí lớp học, tạo mầu xanh tôn thêm vẻ đẹp cho các phòng học. Cô Nhi kể: "Trong lớp, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình lao động nghèo. Lớp tôi có một em định bỏ học vì gia đình không có điều kiện, ba mẹ ly dị, tôi đã nhiều lần vận động em cố gắng và phát động các tổ chức chăm lo thêm cho trường hợp này. Kết quả năm học vừa qua em đạt loại khá, ai cũng mừng".
Là đảng viên người Hoa, đồng chí Nguyễn Viết Thành, cán bộ địa chính của UBND phường 2, quận 6 được người dân địa bàn yêu quý vì luôn gần gũi, thường xuyên lắng nghe họ tâm sự. Ðịa phương đang chấp hành thực hiện dự án Kênh Hàng Bàng (giai đoạn hai), dù việc thuyết phục rất khó khăn, nhưng bằng cách trò chuyện, phân tích thiệt hơn với bà con, trong năm qua, đồng chí đã vận động được thêm bảy hộ dân đồng ý nhận tiền đền bù, nâng tổng số đồng ý nhận tiền lên 90 hộ. Qua đó, nhiều hộ dân khác cũng vui vẻ chấp hành mà không có trường hợp nào bị cưỡng chế giải tỏa…
Theo Ban Dân vận Quận ủy quận 6, chính từ nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải "gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân" nên thời gian qua, xuất hiện rất nhiều tấm gương làm theo Bác. Ðó là ông Trần Thích, dù cao tuổi nhưng luôn hết lòng hỗ trợ cán bộ, công chức UBND phường 3 thuận tiện trong giao tiếp với người dân là người Hoa bằng cách mở lớp dạy tiếng Quảng Ðông. Lớp học nhỏ của ông ngoài 15 học viên "bản địa" ban đầu, nay thu hút thêm khá nhiều học viên nơi khác, có cả các đồng chí từ Công an quận 6 theo học. Ông còn tổ chức cho người dân "nuôi heo đất" khuyến học bằng nhiều hình thức. Năm 2019, phong trào "nuôi heo đất" ở đây đã tạo ra nguồn quỹ hơn 859 triệu đồng, đủ sức giúp đỡ trẻ em hiếu học trong phường.
Hay như đảng viên Phan Thị Thu Thủy ở phường 8, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phạm Văn Chí, đã vận động trong chi bộ và tự nguyện hỗ trợ chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Ðồng chí đã tặng 42 suất học bổng, 46 thẻ bảo hiểm y tế, 303 nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1, giảm học phí hai buổi cho học sinh nghèo. Ðó còn là tấm gương đảng viên Trần Tô (phường 11) ủng hộ tiền tiết kiệm của bản thân với 50 triệu đồng để xây nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Hay như đồng chí cảnh sát khu vực Ðào Anh Tuấn (phường 13) nhanh chóng xử lý các tin báo của nhân dân, giải quyết nhanh và dứt điểm các điểm phức tạp về an ninh trật tự. Anh còn lập trang mạng xã hội zalo "24/7 vì nhân dân"; để qua đó, người dân có phản ánh hoặc thắc mắc về các thủ tục hành chính chỉ cần lên trang zalo, thông tin đó sẽ được chuyển đến cán bộ phụ trách và được giải quyết một cách nhanh chóng…
Theo Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 6, học Bác, làm theo gương Bác, nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, giáo viên ở cơ sở luôn hành động vì người dân. Thực tế ở quận 6 cũng cho thấy, nhiều cô, chú đã nghỉ hưu; các đồng chí cựu chiến binh… vẫn dốc sức mình cho các hoạt động xã hội tại địa phương, chăm lo thế hệ trẻ và có những đề xuất quý giá nhằm xây dựng, phát triển địa phương được lãnh đạo các cấp hết sức trân trọng…