Cơ quan Công an xác định, đây là việc làm mê tín dị đoan, không có căn cứ khoa học. Người dân cần nhận thức đúng sự việc, bác bỏ những tin đồn thất thiệt, vô căn cứ; cùng với chính quyền các đoàn thể địa phương nhắc nhở, giáo dục người thân, bạn bè đừng vì thiếu hiểu biết mà tiếp tay với kẻ xấu.
Trước đó, lúc 11 giờ ngày 27-8, một nhóm 13 người do ông Nguyễn Giản Bình (SN 1954, trú thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Giang) làm trưởng nhóm thuê ô tô đến TP. Rạch Giá tìm mộ liệt sĩ. Khi ô tô chạy đến cổng Bệnh viện Bình An, chị Đàm Thị Tuyết (25 tuổi), yêu cầu dừng xe, rồi chạy đến cổng bệnh viện ngã lăn xuống đất. Những người còn lại nhanh chóng xuống xe. Một người trong nhóm đã dùng phấn vẽ vị trí chị Tuyết nằm. Một số người tổ chức cúng vái, đốt vàng mã ngay trước cổng bệnh viện. Một nhóm khác lên gặp Ban giám đốc bệnh viện xin được đào lấy hài cốt.
Việc là lạ kỳ trên khiến hàng trăm người tò mò, tụ tập trái phép trước công bệnh viện. Nhiều người đã thêu dệt nên những câu chuyện ly kỳ, vô tình kéo thêm nhiều người khác vì tò mò tham gia tụ tập. Họ đội mưa đứng trông chờ một sự việc hoang đường, mặc dù chính quyền các đoàn thể địa phương kiên trì giải thích, vận động, thuyết phục nhưng số người tụ tập ngày một đông hơn. Mãi đến 24 giờ cùng ngày vẫn còn hơn 70 người vẫn “cố thủ” tại cổng bệnh viện.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Giản Bình cho biết: Họ xuống Kiên Giang để tìm mộ liệt sĩ tên Nguyễn Giản Mùi. “Trước đó, gia đình có đi “gọi hồn”, một người tên Vương Văn Mã (ngụ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã cho biết vị trí hài cốt Nguyễn Giản Mùi nằm ở đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang(?!). Nếu muốn tìm được mộ thì phải “nhập hồn” vào cháu Tuyết. Nếu Tuyết nằm lăn ở chỗ nào thì mộ nằm ở đó” -ông Nguyễn Giản Bình nói.