Không khí rộn ràng đón Giáng sinh trên cả nước

NDĐT - Tại các tỉnh, thành phố trên cả nước không khí đón Giáng sinh 2018 đã tràn ngập khắp các xóm đạo, giáo xứ, nhà thờ... đèn, hoa được trang hoàng lộng lẫy, lung linh các sắc màu.

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

* Tối 24 -12, tại Thủ đô Hà Nội, trong tiết trời se lạnh, khô ráo, từ 18 giờ, rất đông giáo dân và du khách bắt đầu có mặt ở Nhà thờ Lớn, chờ đến giờ làm lễ. Nhiều hoạt động văn nghệ mừng Giáng sinh của các giáo dân được tổ chức thu hút đông du khách tham gia.

Đông đảo giáo dân và du khách có mặt ở sân khấu trước nhà thờ để hòa mình vào các tiết mục văn nghệ mừng Giáng sinh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Không khí rộn ràng đón Giáng sinh trên cả nước ảnh 2

Tại đây, những bài hát Giáng sinh quen thuộc liên tục vang lên, thu hút rất đông khán giả. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Không khí rộn ràng đón Giáng sinh trên cả nước ảnh 3

Các giáo dân và người dân đón Giáng sinh dưới làn bọt tuyết. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Không khí rộn ràng đón Giáng sinh trên cả nước ảnh 4

Rất đông du khách trong nước và quốc tế có mặt ở Nhà thờ Lớn để đón Giáng sinh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Không khí rộn ràng đón Giáng sinh trên cả nước ảnh 5

Các món đồ trang trí trong dịp lễ Giáng sinh được bày bán chung quanh nhà thờ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

* TP Đà Lạt, đêm của ánh sáng và những bản Thánh ca. Cái se lạnh đặc trưng đã ùa về, trên nhiều cung đường phố núi những đôi tay đan quyện vào nhau, mang theo hơi ấm tỏa về các nhà thờ, nhà nguyện. Phố núi lung linh, huyền ảo sắc màu. Các nhà thờ, nhà nguyện kết đầy đèn hoa nhấp nhánh trên những cây thông trang trí mừng đón Giáng sinh an lành.

Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt lung linh sắc màu. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Dù Đà Lạt lất phất những hạt mưa, nhưng người dân và du khách vẫn cùng nhau tỏa về các nhà thờ Chánh tòa ở trung tâm thành phố để tận hưởng không khí Giáng sinh. Trên phố, thoảng chốc xuất hiện “ông già Noel” với túi quà nặng trĩu trên lưng trao cho các em bé những món quà giữa đêm lạnh. Những bản nhạc Giáng sinh phát ra từ các quán cà-phê, nhà hàng đan quyện giữa tiết lạnh dịu hiền. “Đón Giáng sinh ở Đà Lạt rất thú vị, từ khí hậu se lạnh đặc trưng, không gian lãng mạn và người dân hiền hòa, mến khách”, chị Minh Huệ, du khách đến từ Đồng Nai thổ lộ.

Lộng lẫy những ngôi nhà người dân giáo xứ Tùng Lâm - Đà Lạt. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Tại những cung đường ven đô Đà Lạt, nơi có các nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu, Tùng Lâm, An Bình, Domaine… được trang hoàng rực rỡ những dải đèn màu. Cùng với các nhà thờ, nhà nguyện, tại các gia đình giáo dân tràn ngập không khí đón Giáng sinh. Nhiều ngày qua, gia đình anh Lê Hữu Phước, giáo xứ Thánh Mẫu, TP Đà Lạt, đã cùng nhau thiết kế khuôn viên trồng thêm hoa trước nhà, dựng hang đá, cây thông Noel ngoài trời và trang trí giàn đèn rực rỡ sắc màu, những tình thân cùng nhau sum họp. Nhiều gia đình khác ở giáo xứ này cũng thế, Giáng sinh là mùa sum vầy, sẻ chia. “Không chỉ những giáo dân, giờ đây, mùa Giáng sinh rất được xã hội quan tâm, cùng ý thức hướng về một xã hội tốt lành, chất chứa tình yêu thương”, anh Phước chia sẻ.

Vui cùng ông già Noel. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Cùng với cộng đồng giáo dân cả nước, hàng nghìn giáo dân trên địa bàn Lâm Đồng đã đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Qua ngày lễ trọng, họ trở về với cuộc sống thường ngày trong ý thức công dân luôn phát huy tinh thần “kính chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần vào sự phồn vinh của quê hương, đất nước.

Lung linh đêm Giáng sinh ở giáo xứ Tùng Lâm - Đà Lạt. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Trước ngày lễ Giáng sinh, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và chúc mừng các chức sắc, linh mục, các cơ sở thờ tự và cộng đồng bà con theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

* Tại Thừa Thiên - Huế, dù thời tiết mưa và se lạnh, song không khí đón mừng Giáng sinh năm nay vẫn rộn ràng. Đêm Noel, ánh đèn rực rỡ sắc màu lấp lánh, ấm cúng.

Bà con giáo dân đến dự lễ tại Nhà thờ Phanxicô, phường Phú Nhuận (TP Huế). (Ảnh: CÔNG HẬU)

Đón Giáng sinh năm nay, tại hầu hết các xứ họ đạo đều tổ chức trang hoàng khuôn viên nhà thờ rất đẹp, ấn tượng. Cùng với Phật tử và tín đồ của các giáo phái khác, các Ki-tô hữu ở Thừa Thiên - Huế đang thật sự "sống phúc âm trong lòng dân tộc", sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”. Dù theo đạo hay không theo đạo Công giáo, nhưng mọi người đều xem Giáng sinh như một ngày hội để tận hưởng không khí an lành trong những ngày sắp bước sang năm mới 2019.

Đồng bào giáo dân đi lễ tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (TP Huế). (Ảnh: CÔNG HẬU)

Tại nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam, phường Phước Vĩnh (TP Huế), các hang động, lồng đèn, hoa chùm lấp lánh đủ sắc màu tạo thành một rừng ánh sáng choáng ngợp khi đêm về.

Giáng sinh tràn ngập khắp các nẻo đường, phố xá ở Huế. Tại các "phố Tây" ở TP Huế như: Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu… không khí đón Giáng sinh và chào năm mới ngập tràn. Hầu hết các gian nhà hàng tại đường phố này đều đông nghịt khách ghé thăm, đặc biệt là khách nước ngoài.

Không khí đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam (TP Huế). (Ảnh: CÔNG HẬU)

Không khí Noel không chỉ ở trong nhà thờ mà tràn ngập xuống phố với những ánh điện lung linh, rực rỡ sắc màu. Hình ảnh cây thông, ông già tuyết, cỗ xe tuần lộc... đã thu hút các bạn trẻ tha hồ chụp ảnh. Đường phố cũng ấm dần lên với hình ảnh ông già Noel vác những gói quà đủ sắc màu rực rỡ đi phát quà cho các bạn nhỏ.

Không khí Noel tràn ngập xuống phố. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Mơ ước được ông già Noel tặng quà trong đêm Giáng sinh của nhiều trẻ em đường phố, trẻ em khuyết tật và các cháu nhỏ đang điều trị bệnh tại Bệnh viện T.Ư Huế đã thành hiện thực. Mùa Giáng sinh năm nay, hơn 250 suất quà gồm sữa, bánh, khăn mặt, mũ len… đã được trao cho các bệnh nhi đang điều trị tại các khoa, phòng của bệnh viện. Đây là hoạt động thường niên của các bạn tình nguyện đến từ CLB từ thiện “Kết nối trái tim”, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện T.Ư Huế và CLB Tình nguyện Blouse xanh - Trường đại học Y Dược Huế tổ chức với tên gọi “Noel ấm áp 2018”. Trong sắc đỏ của ông già tuyết, nhiều bệnh nhi đã được nhận quà trong niềm vui khôn tả…

* Cùng với đồng bào Công giáo trong cả nước, tối 24-12, khoảng một triệu tín đồ Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đón Giáng sinh năm 2018, trong an lành, hạnh phúc.

Đông đảo giáo dân và người dân đến nhà thờ Giáo xứ Hòa Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đón lễ Giáng sinh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử, tại Đồng Nai từ 18 giờ, ở các nhà thờ, từ thành thị đến nông thôn rộn ràng không khí đón Giáng sinh. Cụ thể, trên một số tuyến đường của TP Biên Hòa, như: Phạm Văn Thuận, Nguyễn Ái Quốc, Quốc Lộ 1A, nơi có nhiều giáo xứ, người dân và phương tiện qua lại tấp nập, giáo dân hướng về các nhà thờ để chuẩn bị làm lễ đón Giáng sinh mỗi lúc một đông.

Nhiều người dân cũng đến tham quan, vui chơi tại nhà thờ trong đêm Noel. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Không chỉ tại các nhà thờ mà ở cả những ngõ xóm, đường phố tập trung đông người Công giáo sinh sống đều được trang hoàng lộng lẫy, lung linh sắc màu từ đầu tháng 12 để đón Giáng sinh.

Người dân TP Biên Hòa xuống đường đón Noel. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tính đến thời điểm này, Đồng Nai là địa phương có số dân theo đạo Công giáo đông nhất cả nước, với khoảng một triệu tín đồ, chiếm khoảng 1/3 dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp vào các lĩnh vực, đặc biệt là những hoạt động từ thiện bác ái, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Chỉ tính riêng năm 2018, Giáo phận Xuân Lộc đã thực hiện các hoạt động bác ái xã hội khoảng 171 tỷ đồng.

* Năm nay, đời sống bà con giáo dân ở tỉnh Sóc Trăng có nhiều khởi sắc, nên không khí Giáng sinh ở các xóm đạo từ thành thị đến nông thôn tưng bừng hơn mọi năm. Cùng với cờ Tổ quốc, bà con giáo dân còn dựng hang đá Belem và cây thông trước cửa nhà, trong khuôn viên Nhà thờ, Nhà nguyện, Tu viện, Thánh thất... đèn, hoa được trang hoàng rực rỡ.

Đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Sóc Trăng. (Ảnh: NGUYỄN PHONG)

Năm 2018, các họ đạo trong tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức cấp phát gạo cho hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn, hỗ trợ hơn 1.000 suất học bổng, xây dựng nhà tình thương, bác ái… Tổng số tiền đồng bào công giáo tỉnh Sóc Trăng ủng hộ từ thiện, bác ái, an sinh xã hội trong năm 2017 và 2018 hơn 6,5 tỷ đồng.

(Ảnh: NGUYỄN PHONG)

Trước đó, Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các nhà thờ trên địa bàn TP Sóc Trăng. Ngoài ra, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em đội viên, thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi họ đạo được vui chơi, đón Giáng sinh, Thành Đoàn Sóc Trăng đã tổ chức “Đêm hội Giáng sinh” và chào đón năm mới 2019.

Có thể bạn quan tâm