Hội chọi trâu Đồ Sơn 2006: Chiến thắng ngoạn mục của ông trâu phường Vạn Sơn

Hàng chục nghìn người ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận hôm nay, 30-9, đã hội tụ về sân vận động trung tâm thị xã Đồ Sơn để chứng kiến những màn thi đấu rất kịch tính và hấp dẫn trong Hội chọi trâu Đồ Sơn 2006, một lễ hội độc đáo thể hiện tinh thần thượng võ của miền biển Hải Phòng.

Lễ hội chọi trâu là lễ hội truyền thống của người dân thị xã Đồ Sơn, được tổ chức vào ngày 9-8 âm lịch hằng năm. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Hải Phòng và là một trong 15 lễ hội lớn của Việt Nam. 

Thi đấu tại vòng chung kết Hội chọi trâu Đồ Sơn 2006 có 16 trâu thuộc bốn phường và một xã. Những trâu trọi này đã thắng trong vòng đấu loại diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua.

Đúng 8 giờ, Hội chọi trâu bắt đầu với màn biểu diễn chiêng và trống của 24 tráng niên. Theo cách nói của các lão làng, tiếng chiêng và trống có tác dụng “tạo không khí trong sân bãi, thúc giục các ông trâu thi đấu thêm phần quyết liệt và phải làm ra nhẽ cái sự thắng thua”.

Dường như đã quen với tiếng reo hò của những người có mặt trên sân đấu, phần lớn các cặp trâu bước vào trận rất điềm tĩnh. Chúng không lao ngay vào nhau để phân thua thắng mà tìm cách thăm dò xem đối phương định ra đòn gì. Có cặp chỉ đứng nhìn nhau trong mấy phút để rồi bất ngờ tấn công bằng những đòn hiểm như càng và móc trong trận đấu ở vòng 1 giữa trâu số 06 và 32. Trong khi đó có những con lao ngay vào đối phương để đánh phủ đầu nhưng lại gặp sự chống đỡ rất ngoan cường và để rồi buộc phải chạy khỏi sân.

Một con trâu chọi phải trải qua bốn trận đấu để giảnh chức vô địch. Đó là sự thử thách không đơn giản, đòi hỏi phải có sức dẻo dai, gan lì và những miếng đánh hiểm hóc - Đây là nhận định của những người am hiểu về chọi trâu và nó đã được chứng minh vào giây phút cuối cùng của trận chung kết. Trâu trọi số 06 thuộc phường Vạn Sơn có sức vóc không bằng các đối thủ nó gặp trong các trận tại vòng chung kết nhưng sự gan lì và các đòn hiểm đã giúp nó giành chức vô địch rất xứng đáng.

Phát biểu sau khi nhận giải vô địch, ông Đình Đắc Xề - chủ trâu vô địch năm 2006 - nói: “Trâu của tôi có đòn đánh dập nên khi gặp đối thủ nó thường đánh phủ đầu ngay. Biết được ưu điểm này, tôi đã chủ động cho dắt trâu đến càng gần đối thủ của nó càng tốt để tránh cho nó không bị choáng ngợp. Ngoài ra, nó rất gan lì và chịu được nắng, gió rất tốt.”

Ban tổ chức cũng trao giải nhì cho trâu số 13, giải ba cho trâu số 24 thuộc xã Bàng La và 27 ở phường Ngọc Hải. Phường Ngọc Xuyên được nhận giải có nhiều trâu trọi hay nhất trong đó có trâu 13 mà nhiều người đoán là sẽ vô địch.

Giành được ngôi vô địch là niềm ao ước của tất cả các chủ trâu và kể cả người dân ở phường có trâu chọi vì họ cho rằng chiến thắng sẽ mang lại cho họ niềm vinh dự và nhiều may mắn.

Sức hấp dẫn của chọi trâu Đồ Sơn đã khiến cho du khách trong và ngoài nước cứ đến hội lại nô nức đổ về đây. Anh Nguyên Văn Hùng ở Bắc Giang nói: “Mấy năm nay tôi đều về Đồ Sơn để xem chọi trâu vì nó có thể hiện tinh thần quật cường, vươn lên bằng sức mạnh, ý trí và thể chất”.

Hội chọi trâu 2006 có thêm nhiều nét mới. Lần đầu linh vật của lễ hội là “ông trâu” đúc bằng đồng xuất hiện. Lễ rước nước cũng đổi khác, thay vì được tiến hành phía sau đình Ngọc Xuyên, năm nay lễ rước nước diễn ra tại đền Nghè.


Loa gọi cặp trâu đầu tiên vào chọi.
    


Trâu 06 vô địch nhờ miếng "cáng"
và sự gan lì.


Hàng nghìn khán giả đến xem chọi trâu.
    


Ông Đình Đắc Xề - chủ trâu vô địch.
 


Nỗi buồn thua trận.
    


Cặp 11 - 13 đang khóa đầu nhau.
   

Có thể bạn quan tâm