Học sinh chết đuối: Chuyện cũ, nỗi đau mới

Những cái chết đau lòng

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè và bước vào kỳ thi tốt nghiệp THCS, 25 em học sinh lớp 9B, Trường THCS thị trấn Phố Châu II, huyện Hương Sơn  đã rủ nhau tổ chức nấu ăn, liên hoan.

Sau đó, thay vì trở về nhà, cả lớp kéo nhau lên đập thuỷ lợi Cao Thắng, thuộc xã Sơn Giang để tắm. Đến khoảng 11 giờ 30, một số em vào bụi cây hóng mát, có em xuống gầm cầu nằm ngủ, một số bạn nữ ra bờ đê chụp ảnh...

Hồ Thị Thúy Ngân – một trong những học sinh chứng kiến sự việc,  kể lại: “Khoảng hơn 12 giờ trưa, có chín bạn xuống dưới gầm cầu đứng ngâm nước. Đột nhiên, có một em bị trượt chân rồi kéo theo cả đoàn xuống nước. Có hai bạn chạy được lên bờ kêu cứu. Em Nguyễn Đình Thuỷ (quê xã Sơn Hàm) là người bơi, lặn giỏi nhất lớp đã lao ra giữa dòng nước, túm tóc bạn Nhung và bạn Ly lần lượt được lôi vào bờ”.

Nghe tiếng kêu cứu, những người dân quanh vùng đã chạy đến nhưng mọi việc đã muộn. Hà bá đã cướp mất năm em! Đến 13 giờ 30, tất cả các thi thể được vớt lên và danh tính các em tử vong được xác định là: Tống Thị Khánh Linh, Hà Văn Linh, Hồ Thị Thanh, Phan Xuân Phú (đều ở thị trấn Phố Châu) và Chu Thị Thuỳ Dung (ở Sơn Diệm) cùng sinh năm 1993.

Đêm 25-5, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) chìm trong tang tóc. Mùi hương đen sặc nắc; tiếng chiêng trống vang lên ai oán; tiếng gào khóc nghe đến não lòng.... Chị Hoà (mẹ cháu Phú) như ngây dại, lật đi lật lại từng tờ giấy khen, từng quyển sách vở của con, nức nở: "Cả nhà đang lo cho con chuẩn bị bước vào trường cấp 3. Giấy khen, sách vở của con vẫn còn đó, những thứ con thích mẹ cũng đã mua về. Con ước hè này được đi thăm quê Bác, vậy mà con nỡ bỏ mẹ ra đi...".

Anh Phan Xuân Định là chú ruột của Phú não nề: "Một lúc tôi phải chịu 2 cái tang! Dung là cháu đằng vợ, còn Phú là con của anh trai tôi. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ.Thật đau xót...".

Trường hợp của em Chu Thị Thuỳ Dung (ở xã Sơn Diệm) còn cám cảnh hơn. Nhà nghèo nên cả bố và mẹ đều đi làm thuê ở nước ngoài (bố ở Lào, mẹ ở Malaysia) nên em phải sống với ông bà nội. Thi thể của Dung đã được đưa về nhà ông nội Chu Quang Tứ.

Trong sự ra đi vĩnh viễn này nhưng cả bố và mẹ đều không thể tiễn đưa em. Gia đình cũng chưa giám báo hung tin cho bố mẹ em. Nơi viễn xứ, có lẽ, bố mẹ Dung vẫn nghĩ rằng, con gái mình chuẩn bị kỳ nghỉ hè để bước vào cấp 3...

Trước đó, liên tiếp hung tin khi chiều ngày 24-5, em Dương Thị Ngân, học sinh lớp 11A8, trường THPT Cẩm Xuyên cũng đã bị chết đuối trong khi cùng bạn đi chơi bằng thuyền ở Cẩm Long. Chiều ngày 23-5, em Ngô Thị Mỹ Huyền (SN 1995), học sinh lớp 7B Trường bán công Xuân Diệu (Can Lộc) cùng bạn đi picnic ở chùa Hương đã chết đuối khi xuống tắm ở hồ Nhà Đường.

Buổi sáng cùng ngày, ngư dân xóm Hải Lục, xã Xuân Hải (Nghi Xuân) đã vớt được xác hai em Võ Trường Sinh và Trần Văn Đức, đều sinh năm 1997 và đều là học sinh lớp 5B trường Tiểu học Xuân Hải; nguyên do, sau lễ tổng kêt lớp học, các em đã rủ nhau đi tắm và bị sóng cuốn trôi…

Những tai nạn đau lòng này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhà trường, gia đình trong việc quản lý con em trong dịp nghỉ hè.

Quyết liệt ngăn chặn tai hoạ

Theo thống kê của Uỷ ban Dân số gia đình- trẻ em tỉnh, từ năm 2003 đến nay ở Hà Tĩnh đã có đến 129 trẻ em bị đuối nước, trong đó có 50 trường hợp bị chết đuối và số lượng học sinh bị chết đuối ngày một tăng.

Nhiều trường hợp chết đuối rất thương tâm, như em Nguyễn Văn H. bị chết trong chum đựng nước của gia đình; bốn học sinh nữ của trường THCS Tiến Lộc (Can Lộc) cùng bị chết đuối khi tắm sông…

Và gần đây nhất, từ ngày 23-25-5, đã có chín học sinh bị chết đuối ở các huyện Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên và Nghi Xuân nêu trên.

Qua tìm hiểu, phần lớn các vụ học sinh chết đuối đều do cuối năm học nên sau khi tổng kết năm học các cháu thường rủ nhau đi chơi; do thời tiết nắng nóng nên khi xuống các ao hồ, đập, biển tắm bị chuột rút, hoặc bị chìm do không biết bơi…

Thầy giáo Nguyễn Tấn, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hương Sơn thừa nhận: “Biết dịp nghỉ hè các em thường hay rủ nhau liên hoan, đi chơi nên chúng tôi đã yêu cầu các trường không cho học sinh tổ chức liên hoan; đặc biệt là không cho các em tổ chức đi tắm, nhưng do tuổi trẻ hiếu kỳ, nên các em đã tự ý rủ nhau đi mà giáo viên, nhà trường không hay biết...”.

Có thể khẳng định, để xẩy ra tình trạng học sinh chết đuối trong thời gian qua do Hà Tĩnh có địa bàn khá phức tạp, sông suối nhiều, độ dốc lớn, nhiều địa phương nằm ven biển.

Bên cạnh đó là sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường và xã hội, nhất là việc bảo vệ các cháu trong các dịp đầu hè, kỳ nghỉ, ngày lễ tết chưa tốt. Nhiều gia đình còn thiếu quan tâm, quản lý hoặc thiếu kiến thức về nuôi dạy con cái về bơi lội, tắm mát…

Công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi phòng chống chết đuối cho cộng đồng và toàn xã hội chưa được làm thường xuyên, còn mang tính cú nhát; nội dung tuyền truyền còn nghèo, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với người lớn nói chung và trẻ em nói riêng.

Trước thực trạng trên, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cộng đồng, gia đình và từng cá nhân trong công tác phòng chống tai nạn, thương tích nói chung và đuối nước nói riêng.

Tỉnh cần thường xuyên tổ chức mở các  lớp tập huấn như: “Phòng chống thảm họa lấy trẻ em làm trung tâm”, xây dựng các mô hình “Cộng đồng an toàn cho trẻ em”, “Vì một môi trường an toàn cho trẻ em”… nhằm bảo đảm an toàn trẻ em thông qua việc hướng dẫn các hành động cụ thể, không để các em tiếp xúc với môi trường nước không an toàn, phải có biển báo, cảnh báo những nơi ao hồ, sông ngòi, vùng biển nguy hiểm…

Ngăn ngừa, cảnh báo vấn đề học sinh chết đuối và những nguy hiểm khác đối với các em nhất trong dịp nghỉ hè, nghỉ lể là trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn xã hội…  

Có thể bạn quan tâm