Mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân là quyền của mỗi người, không phân biệt khuyết tật hay lành lặn. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ, thân phận, hoàn cảnh, hình thức... Cái đẹp và sự bền vững trong tình yêu của người khuyết tật nằm ở chính sự đồng điệu về tâm hồn, sự cảm thông và sẻ chia ở mọi lúc, mọi nơi. Những người đàn ông khuyết tật vẫn là trụ cột vững chắc của gia đình khi được bồi đắp bằng sự hy sinh, tình yêu của người phụ nữ bên mình. Với những người phụ nữ khuyết tật, gánh trách nhiệm làm vợ, làm mẹ nặng nề trên vai, nhưng bằng tất cả nỗ lực, sự chịu đựng, nhẫn nại và can đảm, với tình yêu cùng chỗ dựa là người bạn đời, họ hoàn toàn có thể đảm đương sứ mệnh "giữ lửa" cho gia đình êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống gia đình có thành viên bị khiếm khuyết vất vả trăm bề, nhưng trong tình yêu, hôn nhân, họ lại có được hạnh phúc tròn đầy khiến nhiều người lành lặn phải ghen tỵ. Tất cả các cặp vợ chồng tham dự tọa đàm Tôn vinh tình yêu - hạnh phúc gia đình của NKT đã được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTTTMC) TP Hà Nội lựa chọn qua quá trình khảo sát, tìm kiếm, phát hiện từ hoạt động của Hội, sự giới thiệu của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật. Họ tuy có hoàn cảnh khác nhau, dạng tật khác nhau, nhưng đều có điểm chung là trong muôn vàn khó khăn, họ vẫn biết vun đắp tình yêu, gìn giữ hạnh phúc gia đình, nuôi con cái mạnh khỏe, trưởng thành.
Tai nạn giao thông làm chị Nguyễn Thị Xuân Ánh và anh Nguyễn Tiến Dũng (Hoài Đức) phải sống phụ thuộc vào xe lăn. Những ngày đầu, cuộc sống của Ánh, Dũng thật vất vả, họ phải tập làm quen với chiếc xe lăn và tự chủ trong cuộc sống. Nhớ lại những ngày đầu khi đến với nhau, chị Ánh nói: Từ nhà anh Dũng sang nhà em phải đi qua con đê cao, trơn. Để đến thăm em, anh ấy đã nhiều lần bị đổ xe. Nhưng tình yêu là một liều thuốc kỳ diệu để người ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trân trọng tình cảm của người đã hết lòng thương yêu mình, Ánh đã thưa với bố: "Bố à, con lo anh Dũng nhà một mẹ, một con, đi qua đê nhỡ làm sao thì khổ. Thôi bố để chúng con về ở với nhau, khổ bọn con chịu được". Sau đám cưới, mọi thứ đều phải tính toán, công ăn việc làm, rồi khi sinh con, nuôi con... Tất tật mọi công việc từ bé đến lớn, vợ chồng Dũng và Ánh đều đem ra bàn bạc tìm hướng giải quyết tốt nhất. Bằng nghị lực, sự chủ động vươn lên trong cuộc sống, đến nay chị Nguyễn Thị Xuân Ánh là Chủ nhiệm CLB phụ nữ khuyết tật và anh Nguyễn Tiến Dũng là Phó Chủ tịch Hội NKT huyện Hoài Đức. Ngoài công tác hội, anh Dũng còn chạy xe ba bánh để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Chị Ánh hăng say tham gia luyện tập thi đấu môn điền kinh của người khuyết tật và chị đã giành nhiều giải thưởng lớn.
Đến với nhau từ những ngày theo học lớp tiếng Anh buổi tối tại Viện đại học Mở Hà Nội, cặp vợ chồng khiếm thị Ngô Quang Hiếu và Lương Thị Thu Hương (quận Hoàng Mai) đã phải vượt qua nhiều khó khăn. Nhớ lại những ngày đầu khi cả hai ra Hà Nội lập nghiệp, Ngô Quang Hiếu cho biết: Em quê ở Đà Nẵng, còn Hương quê ở Phú Thọ. Vào thời điểm đó, những người khiếm thị như bọn em chưa có nhiều cơ hội học đại học chính quy như bây giờ, hơn nữa cả hai đều phải vừa đi học, vừa lao động kiếm sống khi xa quê. Chúng em đã làm đủ mọi nghề như mát-xa, trực điện thoại, bán hàng, phụ quán ăn, trông trẻ... Chính bởi sự đồng cảm từ những gian khó ấy mà họ nương tựa vào nhau, năm năm cùng nhau vượt qua mọi khó khăn miệt mài học tập và nhận tấm bằng cử nhân Anh văn loại khá. Hiện Ngô Quang Hiếu là Phó Chủ tịch Hội người mù quận Hoàng Mai, với công việc hằng ngày mà anh yêu thích là dạy chữ nổi, kết nối nhóm tình nguyện, phát triển CLB tiếng Anh, hướng dẫn công nghệ thông tin cho người khiếm thị. Còn chị Hương, ngoài thời gian làm việc tại Bệnh viện Việt-Pháp, lại tranh thủ đi dạy gia sư để có thêm thu nhập. Cả hai đang đồng hành cùng học một khóa nghiệp vụ sư phạm tại Trường đại học Quốc gia Hà Nội vào cuối tuần, cùng nhau học tiếng Nhật, rèn luyện tiếng Anh trên mạng. Họ đang dần ổn định cuộc sống gia đình mới, nhưng không quên động viên nhau tiếp tục trau dồi kiến thức để có điều kiện giúp đỡ người khác.
Phó Chủ tịch Hội bảo trợ NTT-TMC thành phố Hà Nội, bà Xuân Thị Lan bộc bạch: Trong nhiều năm gần đây, NKT ngày càng được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành sự quan tâm đặc biệt cả về vật chất và tinh thần, cụ thể hóa trong các chính sách, pháp luật và các biện pháp được thực thi trong thực tiễn cuộc sống để NKT hòa nhập tốt hơn. Trong cuộc sống tinh thần, như bao người lành lặn, NKT cũng có những nhu cầu, khát khao có được tình yêu, tiến tới hôn nhân và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, quan tâm đến NKT, bên cạnh sự trợ giúp về vật chất còn cần quan tâm đến gia đình của NKT. Bởi gia đình là chỗ dựa, là nguồn động lực cổ vũ mạnh mẽ NKT vươn lên, lao động, học tập và cống hiến. Hy vọng thông qua chương trình, các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa tới NKT, tạo môi trường bình đẳng cho NKT có điều kiện tiếp cận và hòa nhập tốt hơn.