“Berlinale Shorts” là diễn đàn của phim ngắn trong Liên hoan. Một nơi dành cho các bộ phim nhìn thẳng vào thực tại một cách khách quan và không bị hạn chế. Các nhà làm phim là những nghệ sĩ ý thức được các khả năng về hình thức làm phim và hơn nữa họ luôn là những người hiểu rõ hiện trạng điện ảnh.
Berlinale Shorts là những bộ phim vượt qua những điều mắt thường nhìn thấy và góp phần giải thích để giúp người xem thấu hiểu những điều đó. Đi vòng quanh trái đất và ngược trở lại. Sự khởi đầu ở khắp mọi nơi, tại đây và vào lúc này. Maike Mia Höhne, giám tuyển của thể loại phim ngắn trong Liên hoan phim mời gọi khán giả Hà Nội: “Hãy đến và xem tận mắt!”.
Năm nay, các bộ phim ngắn đề cập tới những đề tài rất cập nhật, từ thực tiễn tới siêu thực, từ ma thuật tới bạo lực. Những bộ phim này kể về một thế giới thay đổi mạnh mẽ và đang ngày càng đe dọa tới thiên nhiên, khiến cho tự nhiên phải thích nghi với nó. Một cách bàng quan và vô đạo đức. Nhưng các tác phẩm điện ảnh này cũng nói về chiến tranh và những nỗi đau mất mát: Họ đã gặp phải vấn đề này như thế nào? Họ phải đối mặt với chúng ra sao? Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Trọng tâm của chương trình chiếu phim là bộ phim của Đức mang tên “Ba viên đá cho Jean Genet”, một bộ phim đã được nhận giải thưởng cao quý và được trình chiếu ở rất nhiều liên hoan phim khác nhau. Nội dung xoay quanh niềm khát khao và lời thề ước, một thành phố, một tình bạn và một câu chuyện bí ẩn.
Liên hoan phim ngắn Berlinale được Viện Goethe tại chín nước Đông Nam Á giới thiệu. Tại Việt Nam, các bộ phim được trình chiếu lần thứ hai ở Hà Nội và lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh.
Lịch chiếu phim tại Hà Nội cụ thể như sau:
Chương trình I, vào 19 giờ ngày 8-8, gồm những phim sau: 1. Marc Jacobs: 17 phút. Đạo diễn: Sam de Jong- Hà Lan. Một chuyến đi tới đất nước tổ tiên Ma-rốc. Nhưng thực tế Sufiane phải đối mặt với điều gì?
2. Bản giao hưởng số 42: 10 phút. Đạo diễn: Reka Bucsi- Hungary. Một bộ phim hoạt hình: Sẽ ra sao nếu con vật trở thành con người?
3. Những con chim: 15 phút. Đạo diễn: Ulu Braun - Đức. Loài chim sống trong môi trường đô thị. Bay đi đâu hỡi những con chim?
4. Thiên đường: 14 phút. Đạo diễn: Jayisha Patel - Cuba. Một gia đình đang chịu nỗi đau mất con. Tỉnh này cũng được biết đến bởi thực trạng đau lòng về tỷ lệ tự tử rất cao trong giới trẻ.
5. Taprobana: 24 phút. Đạo diễn: Gabriel Abrantes- Bồ Đào Nha, Sri Lanka và Đan Mạch. Taprobana, Sri Lanka ngày nay, cuối thế kỷ 16. Nhà thơ Luiz Vas de Camoes viết câu chuyện lịch sử về chế độ trị vì Bồ Đào Nha.
Chương trình II: vào 19 giờ, ngày 9-8, trình chiếu các phim: 1. Hãy mỉm cười, và thế giới sẽ cười với ta: 21 phút. Đạo diễn: B´Tselem - Israel và Palestin. Một đêm như bao đêm ở Hebron, Bờ Tây, bị chiếm đóng.
2. Những bông hồng trắng: 20 phút. Đạo diễn: Diogo Costa Amarante - Bồ Đào Nha và Mỹ. Ký ức lưu giữ những hình ảnh ẩn chứa trong chiếc bùa hộ mệnh của người anh Gabriel.
3. Ba viên đá cho Jean Genet: 7 phút. Đạo diễn: Frieder Schlaich - Đức. Có những nơi của lòng khát khao. Có những lời hứa theo ta suốt cuộc đời.
4. Ngôi nhà lớn: 25 phút. Đạo diễn: Juliette Touin - Cuba. Một nhóm phụ nữ mang bầu những tháng cuối sống trong một khu biệt thự cũ chờ đợi những điều sẽ đến, và họ không biết điều gì đang ở phía trước.
5. Điều kỳ diệu: 8 phút. Đạo diễn: Mirai Mizue - Nhật và Pháp. Một bộ phim hoạt hình: Giai điệu và âm thanh, màu sắc và chuyển động.
Các phim trên được trình chiếu miễn phí bằng ngôn ngữ tiếng gốc với phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt.