Giao lưu nhân chứng lịch sử bắn máy bay B-52 rơi ở hồ Hữu Tiệp

Trong trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, có một chiếc máy bay B-52 đã bị bắn cháy và rơi xuống nội thành Hà Nội. Bên xác chiếc máy bay ấy, những nhân chứng lịch sử đã làm sống lại những ký ức về một thời lửa đạn xưa.
0:00 / 0:00
0:00
Những người lính tên lửa năm xưa kể lại câu chuyện bắn rơi máy bay B-52.
Những người lính tên lửa năm xưa kể lại câu chuyện bắn rơi máy bay B-52.

Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972 - tháng 12/2022), ngày 25/12, tại khu vực hồ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình phối hợp UBND phường Ngọc Hà tổ chức Giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 72 bắn rơi B-52 tại hồ Hữu Tiệp.

Đêm 27/12/1972, Tiểu đoàn 72 thuộc Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) khi đó đóng trận địa tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã lập chiến công xuất sắc khi bắn rơi pháo đài bay B-52.

Chiếc máy bay nổ tung trên bầu trời Hà Nội. Thân chiếc máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, là chiếc máy bay B-52 duy nhất rơi tại nội thành Hà Nội lúc bấy giờ.

Đây cũng là chiếc máy bay B-52 cuối cùng bị bắn cháy tại Hà Nội, bởi hai ngày sau đó, chính quyền Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến dịch tập kích đường không vào Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Tại buổi giao lưu, cán bộ, nhân dân phường Ngọc Hà đã nghe Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 72 Phạm Văn Chắt, cùng trắc thủ phương vị Trương Đăng Khoa chia sẻ về những khó khăn, phức tạp khi phải đối đầu với máy bay B-52, bởi siêu pháo đài bay này được lực lượng hùng hậu hộ tống, với những phương tiện gây nhiễu hiện đại.

Cùng với đó là cuộc “đấu trí” của những bộ đội tên lửa nhằm tìm ra cách đánh B-52. Sự hiệp đồng giữa các lực lượng, giữa các chiến sĩ trong kíp chiến đấu đã làm nên chiến công đêm 27/12/1972. Những chiến sĩ năm xưa đều xúc động khi thăm lại chứng tích chiến tranh là xác chiếc máy bay B-52 ở hồ Hữu Tiệp.

Tại cuộc giao lưu, nhân dân địa phương được nghe những câu chuyện xúc động từ chính người dân làng Ngọc Hà - những người chứng kiến mất mát, đau thương và chiến công bắn cháy B-52 của bộ đội ta.

Trong dịp này, hồ Hữu Tiệp đã được tôn tạo, trang hoàng để phục vụ nhân dân các địa phương đến tham quan, ôn lại truyền thống đánh giặc giữ nước.