Giải cứu bé 2 tuổi bị mắc kẹt ở tầng 16 tại chung cư ở Đắk Lắk

NDO - Sáng 1/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã nhanh chóng, kịp thời có mặt và giải cứu thành công cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt trong một căn hộ ở tầng 16, chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
Cháu L.H.V, được bàn giao cho gia đình sau khi được giải cứu an toàn.
Cháu L.H.V, được bàn giao cho gia đình sau khi được giải cứu an toàn.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 5 phút ngày 30/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo cháu L.H.V, sinh năm 2021 đang bị mắc kẹt tại căn hộ số 8, tầng 16 của Chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Vào thời điểm trên, do cha mẹ cháu bé đi ra ngoài, chỉ có một mình cháu bé ở trong nhà và cửa ra vào bị khóa bên trong, người nhà và người dân chung quanh không thể tiếp cận và mở khóa cửa được.

Mặt khác, cháu bé đang trong tình trạng hoảng loạn, khóc lớn; trong nhà đang sử dụng nhiều thiết bị điện, các vật dụng bằng kim loại sắc nhọn, nếu như không tiếp cận kịp thời thì nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bé do bé còn quá nhỏ để có thể biết được các mối nguy hiểm chung quanh mình…

Giải cứu bé 2 tuổi bị mắc kẹt ở tầng 16 tại chung cư ở Đắk Lắk ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp cận phòng cháu bé để giải cứu.

Nhận định mức độ nguy hiểm và tính cấp thiết của việc cứu cháu bé, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 1 xe thang và 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 15 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Qua khảo sát, cửa của căn hộ bị khóa bên trong không thể mở được, chỉ có thể sử dụng cưa để phá khóa. Tuy nhiên, việc phá khóa sẽ khá lâu mà tình hình bé thì rất nguy cấp nên chỉ huy đã quyết định phương án triển khai đội hình đu dây hạ chậm cứu người trên cao, đu dây từ căn hộ ở tầng 18 di chuyển xuống lan can tầng 16 nơi căn hộ của cháu bé để tiếp cận cháu bé.

Do trời tối và mưa, cộng với việc triển khai đội hình ở vị trí rất cao, cách mặt đất khoảng 60m đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có tâm lý thật tốt, từng thao tác, động tác phải chính xác tuyệt đối nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Với lòng dũng cảm và quyết tâm cao độ của mỗi cán bộ, chiến sĩ, chỉ trong 5 phút đã tiếp cận và giải cứu thành công cháu bé, sau đó bàn giao lại cho gia đình. Rất may, sức khỏe cháu bé bình thường, không gặp nguy hiểm hay sự cố gì.