Gặp mặt những thủ khoa xuất sắc năm 2008

* Hoàng Vĩnh Hưng - Thủ khoa cơ điện tử ĐH Bách Khoa

Nếu ai đó đã từng gặp Hoàng Vĩnh Hưng, thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp khoa cơ điện tử trường Đại học Bách Khoa thì khó có thể quên được vì nụ cười tít mắt và cách nói chuyện rất hóm hỉnh của chàng sinh viên này. Có lẽ vậy mà Hưng được bầu làm tổ trưởng của một nhóm các tân thủ khoa trong đợt vào Văn Miếu Quốc Tử Giám nhận thưởng vừa rồi. Và còn nhiều điều đáng nói ở chàng tân thủ khoa có dáng dấp nhỏ bé này.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề kinh doanh tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ nhỏ Hưng đã bộc lộ sự thông minh, quyết đoán, thích làm gì là làm bằng được. Thế nên bố Hưng chỉ kèm cặp Hưng học đến hết cấp một, còn về sau Hưng hoàn toàn tự lập trong việc học của mình.

Học hết cấp 2, Hưng đăng ký thi vào lớp chuyên toán của trường chuyên tỉnh nhưng lại đỗ vào lớp chuyên lý. Số phận run rủi thế nào môn lý lại gắn liền với cậu từ đó. Thành tích học tập cấp 3 của Hưng rất đáng nể: luôn nằm trong tốp dẫn đầu và năm nào cũng có mặt trong đội tuyển Lý quốc gia. Năm lớp 11 Hưng đạt giải nhì môn lý cấp tỉnh. Lớp 12 đạt giải 3 lý quốc gia. Nhớ lại những thành tích ấy, Hưng chỉ cười: “Năm lớp 12 là một kỷ niệm đáng nhớ của mình vì đi thi tỉnh lý mình chỉ được giải khuyến khích thôi. Rút kinh nghiệm lần đó, vào vòng hai để đi thi quốc gia mình được điểm cao nhất. Thế là thi quốc gia mình được giải 3. Mình vui lắm”.

Tuy vậy nhưng Hưng vẫn thi đại học năm đó và đỗ với số điểm khá cao, trở thành một trong những sinh viên của lớp tài năng của Đại học Bách Khoa. Khi được hỏi tại sao Hưng lại chọn trường này thì cậu lại tít mắt kể: “Hồi đó mình chỉ nghĩ đơn giản là Đại học Bách Khoa có lớp tài năng và đó là một trường danh tiếng của cả nước. Mình chọn khoa cơ điện tử vì mình thích kỹ thuật. Nhưng càng học mình lại càng thấy hợp với ngành này”.

Được làm quen với môi trường học tập tốt từ cấp 3 nên Hưng nhanh chóng hòa nhập với giảng đường đại học. Hưng luôn định hướng rõ ràng trong việc học tập và sắp xếp thời gian học một cách rất khoa học. Nói về phương pháp học của mình, Hưng tâm sự: “Mình thường học vào buổi sáng vì lúc đó đầu óc minh mẫn sảng khoái. Trên lớp chú ý nghe giảng lý thuyết, sau đó tập trung thực hành. Trước khi thi hết môn mình thường dành 2 ngày để ôn lại kiến thức. Ngày còn lại để thư giãn đầu óc và giúp đỡ mọi người nếu ai đó cần”.

Chăm chỉ học tập và nghiên cứu, năm nào Hưng cũng đạt kết quả học tập loại giỏi. Cuối khóa học điểm tổng kết của Hưng là 8,57.Vì học kỹ thuật nên Hưng rất năng động tìm tòi. Hưng đã đạt được thành công trong một số sáng chế của khoa. Để sáng tạo ra một sản phẩm nào đó, Hưng tâm sự: “Mình phải ra tận chợ Trời để mua đồ cũ vì mua đồ mới đắt lắm. Sinh viên không có đủ tiền mua”.

Được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, Hưng làm đồ án tốt nghiệp với đề tài “nghiên cứu và sáng chế bộ điều khiển bàn máy phay CNC 20 dùng động cơ 1 chiều” với số điểm bảo vệ là 9,87, dành luôn vị trí thủ khoa. Đây là một thành tích xứng đáng cho chàng sinh viên có đam mê tạo ra những sản phẩm có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Phần thưởng của chàng tân thủ khoa này là chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội nghị với sự góp mặt của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới về xử lý tín hiệu số và gặp gỡ giao lưu với nhiều bạn bè cùng ngành học trong cả nước.

Ở trường là trò giỏi, về nhà Hưng là thầy giáo dạy học miễn phí cho nhiều em học sinh. Hưng thường bảo các em học phải giải được bài và có thể dạy cho người khác. Điều đó dễ hiểu bởi Hưng luôn đặt ra những mục tiêu cao nhất cho mỗi công việc của mình. Hiện nay, nhiều em được Hưng dạy học đã đỗ vào trường chuyên, đại học. Được biết Hưng còn dạy cho một em học sinh đang du học tại Pháp môn toán cao cấp.

Lễ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc 2008.

Mặc dù là dân kỹ thuật nhưng Hưng rất thích đọc sách truyện và hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Hưng bảo đọc sách truyện để hiểu biết thêm kiến thức và học hỏi cách sống. Hưng thích câu nói “đời thay đổi khi ta thay đổi” vì đừng trông chờ vào may mắn mà phải biết đứng lên sau những cú vấp ngã. Có lẽ vậy mà tâm hồn chàng sinh viên này luôn tràn đầy sự lạc quan, tự tin và vui vẻ.

Dự định trong tương lai của Hưng là dành suất học bổng du học Đức vào tháng 1 tới nên sau khi ra trường Hưng không đi làm luôn mà dành thời gian để học tiếng, nghiên cứu tiếp đồ án và dạy học cho các em học sinh. Chúc cho những dự định của chàng tân thủ khoa này sớm trở thành hiện thực.

* Ngô Thị Thu Trang: Thủ khoa đại học Dược Hà Nội

Thu Trang sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Bố là thầy giáo Ngô Văn Tuấn, Hiệu phó trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên, mẹ là cô giáo Lê Thị Huệ dạy toán cấp 3 huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.Thế nên ngay từ nhỏ, Trang đã làm quen với toán học và có nhiều thành tích cao trong môn học này: Giải khuyến khích toán quốc gia lớp 5, nhất toán lớp 6 và lớp 8, giải 3 tỉnh toán 9.

Ngô Thị Thu Trang (giữa) tại Hội nghị khoa học
công nghệ tuổi trẻ.

Tốt nghiệp cấp 2, Trang thi đỗ chuyên toán tổng hợp Đại học khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Lên Hà Nội học, Trang bắt đầu cuộc sống tự lập. Mới đầu do thay đổi môi trường sống nên thấy hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, Trang nhanh chóng hòa nhập cùng với các bạn, chăm chỉ học tập và được Giám đốc trường Đại học khoa học Tự nhiên tặng giấy khen về thành tích học tập xuất sắc trong 3 năm học.

Môn học cô gái này yêu thích là hóa và toán. Đó là cơ sở để Trang đạt số điểm 28 trong kỳ thi đại học. Lý do để Trang thi vào Đại học Dược là thích tiếp xúc với những viên thuốc và muốn tự mình có thể làm ra chúng. 5 năm học đại học là thời gian Trang tập trung vào nghiên cứu, tìm tòi về các loại thuốc. Thế nên phần lớn thời gian của cô sinh viên này là ở viện nghiên cứu.

Trang tham gia Hội thi khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học y dược trong cả nước tại Huế với đề tài bào chế thuốc lấy từ đồ án tốt nghiệp mới hoàn thành trước đó và giành giải nhì. Trang tâm sư: “Đáng lẽ mình không có mặt trong hội thi này vì nộp muộn hồ sơ vòng loại tại trường. Mình phải làm đơn lên nhà trường để được tham gia. Mình vượt qua vòng loại và được vào Huế dự hội thi này”.

Để chuẩn bị cho ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Trang tự mình thực hiện tất cả các khâu như vận hành máy móc, chuẩn bị nguyên liệu,… để cho ra đời viên thuốc kháng sinh sẽ là sản phẩm cho đồ án tốt nghiệp. Trang vẫn còn nhớ cảm giác khi được cầm viên thuốc đầu tiên mình làm ra: “Mình thấy rất vui sướng  khi tự mình làm ra viên thuốc này. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc đời mình”. Và thành quả nghiên cứu của cô sinh viên này đã được đền đáp khi điểm bảo vệ được điểm 10 tuyệt đối. Cả khóa học đều được danh hiêu sinh viên giỏi với điểm tổng kết là 8,61. Trang trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Hiện tại Trang đang làm việc tại công ty Dược Sanofi Anxentis của Pháp. Dự định trong tương lai của Trang là sẽ quay trở lại đại học Dược làm giảng viên vào tháng 1-2009 và đi du học tiếp.

Nguyễn Thị Hồng Giang
(Trường Cao đẳng Truyền hình)

Có thể bạn quan tâm