Em trai hiến thận cứu sống chị gái

NDO -

NDĐT – Ngày 28-6, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ tri ân người hiến thận. Theo đó, người hiến thận là anh Phan Văn Trường (44 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và người được ghép thận là chị Phan Thị Nguyệt (52 tuổi) là chị ruột anh Trường.

Anh Phan Văn Trường và chị gái Phan Thị Nguyệt tại lễ tri ân.
Anh Phan Văn Trường và chị gái Phan Thị Nguyệt tại lễ tri ân.

Bác sĩ Bùi Chín-thư ký Hội đồng thực hiện ca ghép thận, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, chị Nguyệt bị suy thận từ hai năm qua và đang ở giai đoạn cuối, hai tháng qua chị phải chạy thận bằng máy nếu không ghép thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hội chẩn và được sự hợp tác, phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành ca ghép thận vào chiều 3-6. Sau ca ghép thận, các thông số, sức khỏe của người hiến và người ghép đều đạt, chức năng thận bình thường. Anh Trường xuất viện sau đó 10 ngày và chị Nguyệt đã xuất viện ngày 25-6.

Tại buổi tri ân, chị Nguyệt kể, chị bị bệnh đã lâu nhưng không biết, mãi sau đó đi khám và xét nghiệm thì phát hiện đã suy thận giai đoạn cuối. Sức khoẻ ngày một yếu, người thiếu máu, phù chân, mỗi tuần chị phải chạy thận ba lần để cầm cự sự sống. Khi phát hiện bệnh, các bác sĩ cho biết chỉ có thể ghép thận sức khỏe mới ổn định lại được. Chị Nguyệt nói: “Gia đình tôi gồm ba đứa con và chồng đã đến xét nghiệm các chỉ số để ghép thận nhưng đều không phù hợp. Khi cậu Trường xét nghiệm với các chỉ sổ phù hợp hiến thận, tôi đã được em mình cứu sống”.

Đối với trường hợp của chị Nguyệt, các bác sĩ cho biết vẫn tiếp tục uống thuốc và khám định kỳ để kiểm tra sức khoẻ.