Duyên Việt trên xứ sở Kăngguru

Ngô Thanh Vân trong
tiết mục "Trống cơm".
Ngô Thanh Vân trong tiết mục "Trống cơm".

Giữa những tràng pháo tay vang dội không ngớt trong Nhà hát Canberra - thủ đô của Australia khi đêm diễn đầu tiên ở đây kết thúc, giữa những nụ cười hân hoan, đâu đó có người lau vội giọt nước mắt cảm động và mừng vui...

Bởi vì để có một Duyên dáng Việt Nam mang chủ đề Xa & gần trình diễn trên sân khấu một nhà hát sang trọng như Canberra, thì hành trình mà những nhà tổ chức - Báo Thanh Niên cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Vietnam Airlines và Sở VH-TT TPHCM phải vượt qua không phải chỉ là 9.000km giữa Việt Nam và Australia.

Hành trình ấy là bao tháng ngày bay qua bay lại để chuẩn bị chương trình, là bao nhiêu ngày tập luyện của đội ngũ nghệ sĩ, là bao tâm huyết của những nhà tổ chức mong muốn giới thiệu một chương trình ca múa nhạc thời trang phong phú, đặc sắc được trình diễn bởi những ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu vũ công hàng đầu Việt Nam hiện nay, để vừa cống hiến cho khán giả những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa có nét hiện đại, trẻ trung, tươi mới...

Nhưng cả khi đã đến nơi, những trở ngại vẫn chưa phải đã hết: Ngay buổi chiều 31-10, trước Nhà hát Canberra đã có một đám đông những người Việt quá khích "chờ đón". Họ la hét, khích bác, chống đối đoàn một cách ồn ào, ngăn cản khán giả vào xem chương trình.

Nhưng dòng người vẫn đổ vào Nhà hát Canberra ngày một đông, rất nhiều em nhỏ người Việt và cả những cô gái tóc vàng trong chiếc áo dài Việt Nam đi xem biểu diễn. Trước giờ diễn, khán phòng gần 2.000 chỗ đã không còn một chỗ trống!

Chính ông Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Australia Peter Slipper đã lên tiếng cho rằng, thật đáng tiếc khi ở vào một giai đoạn mà tất cả những bất đồng đều có thể giải quyết trên bàn đối thoại, lại vẫn có những người thiển cận có những hành vi chống đối lại các hoạt động giao lưu văn hóa một cách quá khích như thế.

Ngoài bà con Việt kiều đang sinh sống tại Australia, hơn một nửa số khán giả đến với chương trình là người Australia. Suốt ba tiếng đồng hồ, những tà áo dài và trang phục các dân tộc Việt Nam của hai nhà tạo mẫu Liên Hương và Thiên Hương, tiếng đàn bầu và đàn tranh tuyệt vời của Hải Phượng, những ca khúc mang đậm âm hưởng dân tộc như Dạ cổ hoài lang, Trống cơm, Đêm hoa đăng, Đá trông chồng của Phương Thanh, Ngô Thanh Vân, Quang Linh, Thanh Lam, những bài hát mang tiết tấu sôi động, trẻ trung như Bảy ngày đợi mong, Búpbê happy, Rêu phong của Hiền Thục, Thanh Thảo, Tuấn Hưng, liên khúc nhạc Trịnh êm ả qua tiếng hát Quang Dũng, rồi hình ảnh làng quê Việt Nam thanh bình trên màn hình... đã thực sự chinh phục người xem.

Tất cả mọi người đã ở lại đến tận cuối chương trình, vẫy tay và vỗ tay hoan hô không ngớt, những chiếc nón lá mà các người đẹp của Duyên dáng Việt Nam tặng khán giả được giơ lên vẫy mãi không thôi...

Rất nhiều khán giả - cả người Australia và người Việt đã đến tận sân khấu bắt tay chúc mừng đoàn, các khán giả trẻ thì tranh thủ chụp vài tấm ảnh chung với các thần tượng...  

Thật khó có thể tả hết niềm tự hào và xúc động của nghệ sĩ, các nhà tổ chức sau khi đêm diễn kết thúc. Không một ai có thể ngủ ngay được  dù trước đó phải di chuyển và tập luyện rất mệt. Mọi người chia sẻ với nhau những tin nhắn, những cú điện thoại của bạn bè, người thân ở Australia gọi đến chúc mừng thành công của chương trình, cũng là thành công của "một cây cầu văn hóa" giữa hai dân tộc, hai quốc gia xa cách về địa lý...

Có thể bạn quan tâm