Hành trình trở về với yêu thương
Đẩy vội 2 chiếc vali vào khoang giường nằm, anh Trương Đức Mạnh (quê Quảng Trị) rút chiếc điện thoại trong túi xách và gọi về cho gia đình. Anh phấn khởi thông báo với người thân, tàu sắp chạy, sáng mai anh sẽ được đoàn tụ cùng cả nhà.
Xa nhà hơn 5 năm, đây là năm thứ hai anh Mạnh từ Nhật Bản về quê đón Tết. Anh cho biết, do công việc bận nên chiều nay (29 tháng Chạp) anh mới đáp chuyến bay về tới Hà Nội và giờ đi tàu về quê. Dù không được đón Giao thừa cùng gia đình nhưng có một điều đặc biệt khiến anh cảm thấy ấm lòng, đó là anh đang được ở trên "Chuyến tàu hạnh phúc".
"Khi biết mình hôm nay được đi trên Chuyến tàu hạnh phúc tôi cảm thấy rất vui, tên gọi của đoàn tàu đã khiến tôi cảm thấy rất bồi hồi. Từ cách trang trí hết sức đẹp mắt, không gian ấm cúng cùng những bức tranh về hình ảnh đất nước Việt Nam khiến một người xa quê nhiều năm như tôi rất xúc động, càng mong mỏi sớm được gặp lại bố mẹ và người thân", anh Mạnh trải lòng.
Cùng chung cảm xúc đó, chị Vương Thúy Hồng (quê Ninh Bình) cảm thấy hành trình về quê đón Tết của 2 mẹ con trở nên ấm áp hơn. Do con gái bị ốm nên đến đêm nay, 2 mẹ con chị mới lên tàu về quê được.
"Đây là một điều hết sức đặc biệt với tôi. Chưa bao giờ tôi ở trên tàu vào đêm Giao thừa. Nhưng khi biết đây là chuyến tàu mang tên Hạnh phúc, với một không gian rất đỗi ấm cúng và nhận được cả những lời chúc và phong bao li-xì may mắn tôi rất xúc động", chị Hồng tâm sự.
Còn đối với anh Vũ Đức Dũng (quê Ninh Bình), đây không phải là lần đầu tiên gia đình anh di chuyển bằng tàu hỏa trong đêm Giao thừa để về quê đón Tết. Anh cho biết, do công việc kinh doanh thường phải nghỉ vào ngày cuối cùng của năm nên anh lựa chọn tàu hỏa thay vì đi xe ô-tô cá nhân vừa bảo đảm an toàn, vừa là một trải nghiệm thú vị cho con cái.
"Dù đã đi tàu nhiều năm, nhưng đây có lẽ là lần ấn tượng nhất với chúng tôi. Tàu trang trí rất đẹp, không gian gần gũi. Khi biết tên đoàn tàu là Chuyến tàu hạnh phúc và mang một ý nghĩa hết sức nhân văn tôi thật sự ấn tượng. Dù đường về nhà khá xa, nhưng tôi cảm giác quãng đường như ngắn lại. Và hơn hết, với tôi, gia đình ở đâu thì yêu thương ở đó", anh Dũng bày tỏ.
Hành trình nhân văn chào xuân mới
Từ ngày 2/2/2026, “Chuyến tàu hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons triển khai chính thức lăn bánh từ ga Hà Nội. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
“Chuyến tàu hạnh phúc” được triển khai với mong muốn tạo nên một khởi đầu tích cực cho năm mới 2026, nơi hạnh phúc hiện diện trong từng hành trình, từng khoảnh khắc trên chuyến đi trở về. Đây là sự kết tinh của trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của Báo Nhân Dân cùng ngành Đường sắt Việt Nam trong việc gắn kết cộng đồng, kết nối các vùng miền trên dải đất hình chữ S.
Đêm nay, “Chuyến tàu hạnh phúc” tiếp tục lăn bánh trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ, trở thành không gian sum vầy, nơi hành khách cùng trao gửi lời chúc năm mới, niềm vui và sự sẻ chia.
Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, công nhân viên các đơn vị làm việc đêm Giao thừa, Ban lái tàu, tổ tàu SE3 và tặng lì-xì may mắn cho hành khách đi trên "Chuyến tàu hạnh phúc".
Trong số hơn 420 hành khách đêm nay xuất phát từ ga Hà Nội đa số là những người làm việc xa nhà, trên đường trở về quê hương đón Tết. Cũng không ít người lựa chọn xuất hành du xuân. Dù mỗi người có một tâm trạng khác nhau nhưng khi đặt chân lên tàu, rất nhiều người đã không giấu nổi ngạc nhiên, thích thú và phấn khởi. Những nụ cười rạng rỡ nở trên môi, những vất vả của một năm cũ tạm gác lại một bên, tất cả cũng tận hưởng những phút giây ý nghĩa trên hành trình đong đầy yêu thương và hạnh phúc.