Hạnh phúc nối dài theo những chuyến tàu Nhân Dân

Với hình ảnh biểu trưng logo Nhân Dân, “Chuyến tàu Hạnh phúc” kiêu hãnh tiến về phía trước không chỉ chở khách, mà còn chở theo niềm tin, hy vọng và khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, với hạnh phúc đong đầy trong kỷ nguyên mới.

“Chuyến tàu Hạnh phúc” chính thức xuất phát từ Ga Hà Nội vào sáng 2/2. (Ảnh Thành Đạt)
“Chuyến tàu Hạnh phúc” chính thức xuất phát từ Ga Hà Nội vào sáng 2/2. (Ảnh Thành Đạt)

Là một dự án do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, “Chuyến tàu Hạnh phúc” chính thức xuất phát từ Ga Hà Nội vào sáng 2/2, nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, niềm tự hào dân tộc trong đầu Xuân Bính Ngọ và dịp Tết cổ truyền sắp tới.

Điểm nhấn đặc biệt nhất là toàn bộ vỏ đoàn tàu được phủ một lớp sơn mới với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng biểu trưng logo Nhân Dân, các họa tiết phố thị làng quê được thiết kế cách điệu rực rỡ trên mỗi toa tàu. Phía trong các toa nội thất mới và sạch sẽ, có hoa và cả đào mai. Những hình ảnh này mang một thông điệp chính trị-xã hội sâu sắc: Báo Nhân Dân - tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nay không chỉ nằm trên những trang giấy hay màn hình số, mà đang trực tiếp “đi giữa lòng nhân dân”.

Hành trình bắc-nam của đoàn tàu giống như một sợi chỉ đỏ kết nối mọi miền di sản, đưa tư tưởng và tình cảm của Đảng đến gần hơn với mỗi người dân trên dọc dải đất hình chữ S. Sự hiện diện của logo Báo Nhân Dân trên hành trình di động này khẳng định vai trò đồng hành, chia sẻ và luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc đời sống của nhân dân, đúng như khát vọng về một nền báo chí nhân văn, hiện đại.

“Chuyến tàu Hạnh phúc” được kỳ vọng trở thành một “không gian văn hóa di động”. Mỗi toa tàu là một câu chuyện kể về bản sắc văn hóa, ẩm thực và vẻ đẹp của con người Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch nước nhà đến với du khách trong và ngoài nước. Phát biểu về ý nghĩa này, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Chuyến tàu Hạnh phúc là mong muốn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và một không khí vui tươi trong xã hội, để mỗi người dân đều cảm nhận được rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị”.

Sự kết nối này còn mang đầy đủ ý nghĩa cả vật chất và tinh thần mạnh mẽ. Theo ông Đặng Sỹ Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đây không chỉ là một chuyến tàu, mà là hành trình kết nối - kết nối bắc và nam, kết nối ngành đường sắt với Nhân dân, và kết nối những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Dự án có sự đồng hành mật thiết từ các nhà tài trợ như Coteccons và Winfast, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Diện mạo mới mẻ, hiện đại của đoàn tàu là thành quả của sự tận tâm từ đội ngũ công nhân đường sắt và các đơn vị đối tác. Ngay tại lễ ra mắt, 100 phần quà thiết thực đã được trao tận tay những hành khách đầu tiên, như một lời chào nồng ấm cho một năm mới an lành. Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons chia sẻ: “Coteccons tin rằng, hạnh phúc bắt đầu từ những hành trình an toàn và tử tế. Khi đồng hành cùng “Chuyến tàu Hạnh phúc”, chúng tôi mang theo tinh thần của người xây dựng - xây nên công trình, nhưng trên hết là xây nên những kết nối bền vững giữa con người, hạ tầng và tương lai”.

Hành trình của “Chuyến tàu Hạnh phúc” sẽ diễn ra nhiều đợt, nhiều chuyến, hai chiều Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh suốt trong dịp Tết Nguyên đán, mà điểm nhấn là “Chuyến tàu Hạnh phúc” đêm Giao thừa (29 tháng Chạp tới). Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đoàn tàu sẽ trở thành một không gian sum vầy thiêng liêng trên đường ray, nơi hành khách nhận được những phần quà lì xì và lời chúc từ ban tổ chức, để niềm vui được nhân lên gấp bội trên suốt dặm dài đất nước.

Mùa xuân này, hành trình “đi giữa lòng nhân dân” ấy chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí mỗi người Việt...■

Có thể bạn quan tâm